Trực thăng đâm vào núi trong khi cứu hộ lũ lụt, 8 người chết

8 người đã thiệt mạng ở miền bắc Ấn Độ sau khi một chiếc trực thăng tham gia trợ giúp các nỗ lực cứu hộ lũ lụt đâm vào núi gần một địa điểm hành hương.

8 người đã thiệt mạng ở miền bắc Ấn Độ sau khi một chiếc trực thăng tham gia trợ giúp các nỗ lực cứu hộ lũ lụt đâm vào núi gần một địa điểm hành hương.


Trực thăng của không quân Ấn Độ tham gia công tác cứu hộ.

Không quân Ấn Độ cho hay 5 thành viên phi hành đoàn và 3 dân thường đã thiệt mạng khi chiếc trực thăng lao vào một ngọn núi và rơi xuống sông.

Khi gặp nạn, chiếc trực thăng Mi-17 do Nga chế tạo đang thực hiện một sứ mệnh cứu hộ gần Gaurikund ở bang Uttarakhand, nơi hơn 1.000 người đã thiệt mạng do lũ lụt và lở đất.

Gerard Galway, phát ngôn viên không quân Ấn Độ tại bang Uttarakhand, cho hay nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra.

Khoảng 60 trực thăng của không quân đã được điều động để tham gia các nỗ lực cứu hộ.

Quân đội đang dẫn đầu các nỗ lực nhằm sơ tán khoảng 6.000 người hành hương và các du khách vẫn bị mắc kẹt trên khắp bang Uttarakhand kể từ khi lũ lụt ập đến hôm 15/6.

Nước sông dâng cao đã cuốn trôi nhà cửa, các tòa nhà và thậm chí toàn bộ các ngôi làng ở Uttarakhand, vốn thu hút đông du khách trong mùa du lịch cao điểm.

Hơn 1.000 cây cầu cùng các con đường đã bị hư hại, cô lập nhiều ngôi làng và thị trấn.

Theo Dân Trí


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.