- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Từ khi cầm quyền cho đến lúc chết, Từ Hi Thái hậu chỉ uống nước trắng đun sôi duy nhất 1 lần, tại sao?
Tại sao kể từ sau khi nắm quyền thống trị, Từ Hi Thái hậu lại chỉ uống nước trắng đun sôi chỉ duy nhất 1 lần và đó là lần nào?
Tỷ lệ nước trong cơ thể con người lên tới hơn 60%. Nếu không có đủ nước, sự sống cơ bản của con người sẽ khó được đảm bảo. Thông thường, khi cảm thấy thiếu nước, khát nước, con người chúng ta sẽ bổ sung bằng cách uống nước lọc, nước đun sôi, đây cũng là thói quen tốt được duy trì hàng ngàn năm của người dân Trung Quốc.
Thế nhưng Từ Hi Thái hậu có lẽ là một ngoại lệ.
Khi còn nắm quyền, Từ Hi Thái hậu không bao giờ uống nước đun sôi. Chỉ có một lần duy nhất bà uống nước trắng đun sôi là lúc chạy nạn rời khỏi Bắc Kinh, do đường xá xa xôi và vội vàng chạy trốn nên không chuẩn bị được gì, bà khát đến nỗi không chịu được nên mới uống một cốc nước.
Ấn tượng đầu tiên khi nhắc đến Từ Hi Thái hậu đó chính là sự xa hoa của bà. Cuộc sống của Từ Hi quả thật xứng với cái tên xa hoa.
Mỗi lần Từ Hi ăn cơm đều phải có hơn một trăm món ăn được bày lên, mỗi món bà sẽ ăn một miếng và sẽ không đụng đũa đến lần thứ hai. Mỗi ngày bà dùng ít nhất một đôi bít tất, đôi tất dù có tinh xảo đến đâu cũng chỉ được dùng một lần. Chất liệu đều được làm từ tơ lụa thượng đẳng, mỗi năm chỉ tính riêng bít tất thôi cũng phải dùng hơn vạn lượng bạc trắng.
Một vạn lượng bạc trắng đáng giá bao nhiêu? Nó tương đương với thu nhập một năm của 500 người khi đó.
Từ đó có thể thấy Từ Hi sống xa hoa đến mức độ nào.
Hình ảnh được tái hiện trên phim.
Có cuộc sống xa hoa như vậy nên trong việc uống nước, Từ Hi Thái hậu cũng rất coi trọng, tuyệt đối không qua loa, dù sao cũng không thể làm mất thể diện của danh xưng "Lão phật gia". Bởi thế mà suốt những năm cầm quyền, bà không uống nước, thay vào đó, Từ Hi Thái hậu đã dùng những thức uống sau đây:
1. Nước ép thực vật
Từ Hi Thái hậu không uống nước đun sôi, thông thường bà sẽ uống nước ép thực vật đắt đỏ hoặc nước ép của những loại rau củ quý hiếm.
Những thứ quý giá vốn dĩ khó có được, vì vậy mỗi lần đều phải cần rất nhiều nhân lực và vật lực để tìm kiếm. Tất nhiên các quan viên hay người hầu ai cũng sẵn lòng đi tìm kiếm, vì nịnh nọt được "Lão phật gia" thì không cần phải lo lắng con đường làm quan sau này của bản thân mình nữa.
2. Nước trà
Nước trà mà Từ Hi Thái hậu uống không phải là loại trà thông thường. Ngoại trừ lá trà là loại lá trà hạng nhất ra, nước pha trà cũng thuộc vào loại nước suối hạng nhất. Bà từng cử người đến Tuyết Sơn để tìm kiếm loại nước suối tinh khiết nhất. Những sự xa hoa này khiến người ta khó có thể tưởng tượng được.
Nước của núi Ngọc Tuyền ở Bắc Kinh thuộc vào loại nước suối tốt nhất, vì vậy bắt đầu từ thời Càn Long, nước suối của núi Ngọc Tuyền chỉ được sử dụng cho hoàng gia.
Từ Hi Thái hậu cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, nên đã hạ lệnh chỉ uống nước suối tươi mát vừa được mang đến trong ngày. Vì vậy, mỗi ngày khi cổng Tử Cấm Thành mở ra, thứ đầu tiên được đưa vào chính là xe chở nước cho "Lão phật gia".
Ảnh minh họa.
3. Sữa mẹ
Không sai, chính là sữa mẹ. Có một lần Từ Hi Thái hậu mắc bệnh rất nghiêm trọng, kết quả bà đã khỏi bệnh sau khi được uống sữa mẹ. Vì vậy bà tin chắc rằng sữa mẹ có thể đảm bảo sức khỏe cho cơ thể con người. Từ đó Từ Hi đã nuôi rất nhiều bà vú trong cung chuyên cung cấp sữa mẹ cho bà.
Nghĩ đến lại thấy có cảm giác khó nói, trẻ con hai ba tuổi đều cai sữa cả rồi, muộn hơn cũng chỉ vài tuổi, vậy mà Từ Hi - một bà già mấy chục tuổi vẫn còn uống sữa mẹ. Không biết lúc bà uống sữa có cảm giác như thế nào, liệu có phải là cảm giác xấu hổ không nói nên lời hay không?
Chỉ cần nhìn vào một phương diện như vậy đã có thể thấy được sự xa hoa của Từ Hi Thái hậu. Chỉ cần nghĩ một chút cũng có thể hiểu được hết về các phương diện khác. Có một "Lão phật gia" xa hoa thành quen như vậy nắm quyền, đây cũng là một trong những lý do khiến Đại Thanh bước vào con đường diệt vong.
Theo Pháp luật và Bạn đọc
-
Thế giới10 giờ trướcPhát hiện bạn gái có bầu với người khác ngay sau khi đính hôn, chàng trai đòi hủy hôn. Nhưng câu trả lời của cô khiến anh thực sự sốc.
-
Thế giới14 giờ trướcTheo báo cáo mới nhất, thế hệ Millennials ở Mỹ đang giàu lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy, bất chấp cuộc suy thoái kéo dài sau đại dịch.
-
Thế giới14 giờ trướcSự cố hàng không bi thảm năm 1994 xảy ra khi phi công để các con của mình vào buồng lái để chơi với bộ điều khiển.
-
Thế giới15 giờ trướcGiới trẻ Trung Quốc dần rời xa thành phố lớn vì mức thu nhập được cải thiện ở các thành phố nhỏ, không áp lực và được gần gũi với gia đình.
-
Thế giới18 giờ trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới18 giờ trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới19 giờ trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.
-
Thế giới22 giờ trướcCamera hành trình của chiếc xe đi đằng sau đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc.
-
Thế giới1 ngày trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới1 ngày trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.