Nỗi khổ sâu kín của Rooney

Mỗi trận đấu trôi qua, sự thất vọng về Rooney lại được đẩy đên một mức độ mới.

Mỗi trận đấu trôi qua, sự thất vọng về Rooney lại được đẩy đên một mức độ mới.

Không cú sút, không tạo ra cơ hội nào, chẳng một lần qua người thành công, những con số đó chứng minh cho sự tệ hại của Rooney trước Man City.

Rooney vẫn nhiệt tình, thậm chí đổ máu trên sân, nhưng tất cả không che lấp được màn trình diễn đáng quên này.

Hết trận, Van Gaal vẫn ra sức bảo vệ cậu học trò của mình. Chiến lược gia người Hà Lan còn nổi cáu với các phóng viên:

“Tuần nào tôi cũng phải trả lời về Rooney. Tại sao thế? Tôi phát chán rồi và từ nay sẽ không trả lời câu hỏi xoay quanh cậu ấy nữa!”.

Một người nổi tiếng nói là làm như Van Gaal đã phải “cứng” như vậy, đồng nghĩa rằng vị trí của Rooney sẽ tiếp tục được đảm bảo trong tương lai.

Nỗi khổ sâu kín của Rooney

Có nhiều lí do để ông che chở cho Rooney. Thứ nhất, nhà cầm quân người Hà Lan muốn giữ một thủ lĩnh về tinh thần trên sân.

Thứ hai, Van Gaal vẫn tin với đẳng cấp và kinh nghiệm vốn có, Rooney sẽ sớm trở lại.

Tuy nhiên, sự kiên nhẫn khó hiểu của ông dường như đang làm hại số 10.

Trên thực tế, Rooney đã sa sút quá nhiều. Hoàn cảnh “Gã Shrek” gặp phải khá tương đồng với Torres. Nhiệt huyết vẫn còn đó nhưng lòng tin vào bản thân thì bị sứt mẻ nghiêm trọng.

Tỉ lệ các đường chuyền tấn công chính xác của Rooney quá thấp (màu xanh: đường chuyền chính xác).

Tỉ lệ các đường chuyền tấn công chính xác của Rooney quá thấp (màu xanh: đường chuyền chính xác).

Van Gaal sẵn sàng thay máu hoàn toàn đội hình Man United không hề chùn tay. Rooney hiểu điều đó.

Với tính cách hi sinh vì của mình, nếu không được đá chính, số 10 cũng sẽ chẳng gây nên rắc rối nào ở phòng thay đồ.

Vậy nên để tránh cả hai bên cùng khó xử, Van Gaal cần phải quyết đoán hơn, để Rooney ngồi ngoài. Thậm chí, “Gã Shrek” còn nên đến một khán đài, xem trận đấu với tư cách CĐV.

Ở nơi đó, Rooney thảnh thơi hơn, cảm nhận được bầu không khí sôi nổi. “Gã Shrek” sẽ hiểu rằng người hâm mộ không hề trách móc gì, áp lực thời gian qua chính là do anh tự vướng phải. Việc duy nhất cần làm là bình tâm trở lại.

Ai đó nói 30 tuổi là bắt đầu già, song một khi tìm lại chính mình, Rooney có thể đá đến 40 tuổi.

Theo Trí thức trẻ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.