- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hút trộm xăng dầu giữa quốc lộ
Việc hút trộm xăng dầu và bán ngay tại chỗ xảy ra công nhiên tại các tiệm rửa xe, điểm bơm nước ở huyện Thống Nhất (Đồng Nai).
Việc hút trộm xăng dầu và bán ngay tại chỗ xảy ra công nhiên tại các tiệm rửa xe, điểm bơm nước ở huyện Thống Nhất (Đồng Nai).
Theo quy trình, sau khi các xe bồn chở xăng dầu lấy hàng từ kho phải chở thẳng đến các cây xăng giao hàng. Tuy nhiên, qua thông tin của bạn đọc, PV đã nhiều ngày theo dõi và phát hiện nhiều lái xe đã ghé vào “bãi đáp” là các điểm rửa xe, bơm nước và bán tạp hóa có tên Cô Yến ngay trên quốc lộ 1A (đoạn qua ấp Hưng Thành, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, Đồng Nai) để hút trộm xăng dầu.
Đột kích “bãi đáp” hút trộm xăng dầu
Do vị trí “bãi đáp” nằm cạnh quốc lộ 1 nên hầu hết tài xế đều cho xe chạy sâu vào cửa tiệm để “giao dịch”. Trong nhiều ngày theo dõi, chúng tôi ghi nhận được xe bồn của nhiều công ty đầu mối cung cấp xăng dầu đều ghé ở đây.
Đơn cử gần giữa tháng 5, khi xe bồn biển số 57H-6141 dừng lại điểm “giao dịch” này thì nhanh chóng hai người trên xe mặc đồng phục của Công ty Petrolimex mở cửa bước xuống xe. Một người trong tiệm bước đến, trên tay là hai can nhựa loại lớn cùng ống hút. Với những thao tác quen thuộc, người này nối ống với đầu xả của xe và nhanh chóng xả đầy chiếc can 30 lít, trong khi một người trên xe đứng bên cạnh chờ. Khi can đầu tiên đã đầy, ống hút xăng đang chảy xối xả được chuyển qua can thứ hai thì người đàn ông mặc áo đồng phục Công ty Petrolimex xách can xăng được bơm đầy vào trong tiệm. Khi trở ra, người này còn mang theo một can rộng để tiếp tục rút và xách tiếp một can xăng đầy thứ hai vào bên trong. Đến khi chiếc can nhựa thứ ba đã đầy bình thì việc “rút ruột” mới chấm dứt.
Trước đó, chiếc xe bồn biển số 86X-1161 đá xi nhan tấp vào tiệm. Không chờ tài xế lái xe kêu, một người từ trong quán rửa xe bước ra xách theo hai can nhựa 30 lít và tiếp cận. Chỉ chưa đầy năm phút thì chiếc xe bồn này đã “tiếp tế” ở quán này khoảng 60 lít xăng dầu rồi tiếp tục hành trình đi về phía ngã ba Dầu Giây.
Điểm “rút ruột” xăng dầu này dù quy mô không lớn (theo ghi nhận từ khoảng 11 giờ đến 14 giờ có khoảng ba xe ra vào “giao dịch”) nhưng lại hoạt động khá công khai. Nhiều lần chứng kiến, PV ghi nhận cảnh hút trộm xăng dầu diễn ra bên cạnh hoạt động rửa xe, bơm nước… Cụ thể, vào một ngày gần cuối tháng 4, xe bồn biển số 60C-105.19 chạy theo hướng từ TP Biên Hòa về huyện Thống Nhất tấp vào thì một người đàn ông ngoài 30 tuổi mặc áo thun xanh bước xuống xe, đi vào cầm ống nước bơm xịt rửa chiếc xe bồn. Sau đó, người chủ quán đến tiếp cận thực hiện các thao tác hút xăng và chỉ trong khoảng thời gian chóng vánh hai can xăng đã đầy, được chuyển thẳng vào quán, trong khi tài xế vẫn tiếp tục xịt nước rửa xe. Một lúc sau, tài xế đi vào bên trong rồi “trao đổi” với chủ quán trước khi nổ máy lái xe đi tiếp.
Hoạt động theo kiểu khép kín
Như đã nêu, sau khi “giao dịch”, xe 57H-6141 có tài xế, phụ xe mặc đồng phục có dòng chữ Petrolimex ra quốc lộ 1 chạy về hướng ngã ba Dầu Giây. Tại đây, chiếc xe bồn rẽ vào quốc lộ 20 hướng về Đà Lạt và khi chiếc xe đến huyện Định Quán thì rẽ vào cửa hàng xăng dầu của một DNTN ở xã Gia Canh để bơm xăng vào bồn của cửa hàng này.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, sau khi giao đầy xe bồn thì bộ phận cấp hàng sẽ gắn niêm phong khóa chặt các van. Và để “rút ruột”, các tài xế xe này thường leo lên nắp bồn hoặc mở các van bên hông xe và tìm cách mở các niêm chì nhưng không để lộ, đồng thời họ cũng tận dụng thời điểm nắng nóng để xăng giãn nở nhằm hạn chế hao hụt rõ ràng. Cứ mỗi lít xăng trộm được các tài xế sẽ bán thấp hơn thị trường khoảng 5.000 đồng.
Tại điểm “rút ruột” mua xăng dầu từ xe bồn thì chủ quán không phải mang đi tiêu thụ mà bán ngay tại chỗ. Sau khi “chiết xuất” từ xe bồn, các can xăng dầu được đưa vào trong để “lưu kho” và được bán cho các khách hàng quen thuộc là những xe tải thường xuyên ghé đổ nước, rửa xe. Theo ghi nhận, trong một buổi chiều, một xe tải tấp vào quán để rửa xe, bơm nước và mua lại ba can xăng 30 lít. Cùng ngày này, chủ quán đã đổ bốn can xăng dầu đầy cho một chiếc xe tải thùng loại 1,2 tấn và có xe đã đổ đến năm can, tương đương 150 lít xăng dầu.
Một lái xe cho biết giá xăng dầu mua lại từ “đầu nậu” này thường thấp hơn giá thị trường 2.000-3.000 đồng, nghĩa là cứ mỗi lít xăng dầu thì chủ quán lời được 2.000-3.000 đồng. Như vậy mỗi ngày chủ quán đút túi từ vài trăm ngàn đồng đến cả triệu đồng tiền lời có từ việc rút trộm xăng dầu. Người tài xế này cũng cho biết việc “rút ruột” và bán xăng dầu ở điểm này được thực hiện theo kiểu khép kín như trên nên đã tồn tại trong thời gian dài.
Theo quy trình, sau khi các xe bồn chở xăng dầu lấy hàng từ kho phải chở thẳng đến các cây xăng giao hàng. Tuy nhiên, qua thông tin của bạn đọc, PV đã nhiều ngày theo dõi và phát hiện nhiều lái xe đã ghé vào “bãi đáp” là các điểm rửa xe, bơm nước và bán tạp hóa có tên Cô Yến ngay trên quốc lộ 1A (đoạn qua ấp Hưng Thành, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, Đồng Nai) để hút trộm xăng dầu.
Đột kích “bãi đáp” hút trộm xăng dầu
Do vị trí “bãi đáp” nằm cạnh quốc lộ 1 nên hầu hết tài xế đều cho xe chạy sâu vào cửa tiệm để “giao dịch”. Trong nhiều ngày theo dõi, chúng tôi ghi nhận được xe bồn của nhiều công ty đầu mối cung cấp xăng dầu đều ghé ở đây.
Đơn cử gần giữa tháng 5, khi xe bồn biển số 57H-6141 dừng lại điểm “giao dịch” này thì nhanh chóng hai người trên xe mặc đồng phục của Công ty Petrolimex mở cửa bước xuống xe. Một người trong tiệm bước đến, trên tay là hai can nhựa loại lớn cùng ống hút. Với những thao tác quen thuộc, người này nối ống với đầu xả của xe và nhanh chóng xả đầy chiếc can 30 lít, trong khi một người trên xe đứng bên cạnh chờ. Khi can đầu tiên đã đầy, ống hút xăng đang chảy xối xả được chuyển qua can thứ hai thì người đàn ông mặc áo đồng phục Công ty Petrolimex xách can xăng được bơm đầy vào trong tiệm. Khi trở ra, người này còn mang theo một can rộng để tiếp tục rút và xách tiếp một can xăng đầy thứ hai vào bên trong. Đến khi chiếc can nhựa thứ ba đã đầy bình thì việc “rút ruột” mới chấm dứt.
Trước đó, chiếc xe bồn biển số 86X-1161 đá xi nhan tấp vào tiệm. Không chờ tài xế lái xe kêu, một người từ trong quán rửa xe bước ra xách theo hai can nhựa 30 lít và tiếp cận. Chỉ chưa đầy năm phút thì chiếc xe bồn này đã “tiếp tế” ở quán này khoảng 60 lít xăng dầu rồi tiếp tục hành trình đi về phía ngã ba Dầu Giây.
Điểm “rút ruột” xăng dầu này dù quy mô không lớn (theo ghi nhận từ khoảng 11 giờ đến 14 giờ có khoảng ba xe ra vào “giao dịch”) nhưng lại hoạt động khá công khai. Nhiều lần chứng kiến, PV ghi nhận cảnh hút trộm xăng dầu diễn ra bên cạnh hoạt động rửa xe, bơm nước… Cụ thể, vào một ngày gần cuối tháng 4, xe bồn biển số 60C-105.19 chạy theo hướng từ TP Biên Hòa về huyện Thống Nhất tấp vào thì một người đàn ông ngoài 30 tuổi mặc áo thun xanh bước xuống xe, đi vào cầm ống nước bơm xịt rửa chiếc xe bồn. Sau đó, người chủ quán đến tiếp cận thực hiện các thao tác hút xăng và chỉ trong khoảng thời gian chóng vánh hai can xăng đã đầy, được chuyển thẳng vào quán, trong khi tài xế vẫn tiếp tục xịt nước rửa xe. Một lúc sau, tài xế đi vào bên trong rồi “trao đổi” với chủ quán trước khi nổ máy lái xe đi tiếp.
Chiếc xe bồn chở xăng dầu (có logo Petrolimex) biển số 57H-3967 “xả” bốn can
nhiên liệu cho tiệm sửa xe Sáu ven quốc lộ 1. Ảnh: Cắt từ clip - VŨ HỘI
nhiên liệu cho tiệm sửa xe Sáu ven quốc lộ 1. Ảnh: Cắt từ clip - VŨ HỘI
Chiếc xe bồn 57H-6141 giao hàng tại cây xăng dầu Gia Canh
(huyện Định Quán) sau khi “rút ruột” ba can nhựa loại 30 lít. Ảnh: VŨ HỘI
(huyện Định Quán) sau khi “rút ruột” ba can nhựa loại 30 lít. Ảnh: VŨ HỘI
Hoạt động theo kiểu khép kín
Như đã nêu, sau khi “giao dịch”, xe 57H-6141 có tài xế, phụ xe mặc đồng phục có dòng chữ Petrolimex ra quốc lộ 1 chạy về hướng ngã ba Dầu Giây. Tại đây, chiếc xe bồn rẽ vào quốc lộ 20 hướng về Đà Lạt và khi chiếc xe đến huyện Định Quán thì rẽ vào cửa hàng xăng dầu của một DNTN ở xã Gia Canh để bơm xăng vào bồn của cửa hàng này.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, sau khi giao đầy xe bồn thì bộ phận cấp hàng sẽ gắn niêm phong khóa chặt các van. Và để “rút ruột”, các tài xế xe này thường leo lên nắp bồn hoặc mở các van bên hông xe và tìm cách mở các niêm chì nhưng không để lộ, đồng thời họ cũng tận dụng thời điểm nắng nóng để xăng giãn nở nhằm hạn chế hao hụt rõ ràng. Cứ mỗi lít xăng trộm được các tài xế sẽ bán thấp hơn thị trường khoảng 5.000 đồng.
Tại điểm “rút ruột” mua xăng dầu từ xe bồn thì chủ quán không phải mang đi tiêu thụ mà bán ngay tại chỗ. Sau khi “chiết xuất” từ xe bồn, các can xăng dầu được đưa vào trong để “lưu kho” và được bán cho các khách hàng quen thuộc là những xe tải thường xuyên ghé đổ nước, rửa xe. Theo ghi nhận, trong một buổi chiều, một xe tải tấp vào quán để rửa xe, bơm nước và mua lại ba can xăng 30 lít. Cùng ngày này, chủ quán đã đổ bốn can xăng dầu đầy cho một chiếc xe tải thùng loại 1,2 tấn và có xe đã đổ đến năm can, tương đương 150 lít xăng dầu.
Một lái xe cho biết giá xăng dầu mua lại từ “đầu nậu” này thường thấp hơn giá thị trường 2.000-3.000 đồng, nghĩa là cứ mỗi lít xăng dầu thì chủ quán lời được 2.000-3.000 đồng. Như vậy mỗi ngày chủ quán đút túi từ vài trăm ngàn đồng đến cả triệu đồng tiền lời có từ việc rút trộm xăng dầu. Người tài xế này cũng cho biết việc “rút ruột” và bán xăng dầu ở điểm này được thực hiện theo kiểu khép kín như trên nên đã tồn tại trong thời gian dài.
Theo Pháp luật TPHCM
-
Thời sự43 phút trướcKhi chủ tiệm vàng tại huyện Ea H'Leo (Đắk Lắk) đưa ra 5 chỉ vàng 9999 thì bất ngờ người phụ nữ giật toàn bộ số nhẫn vàng trên rồi bỏ chạy.
-
Thời sự3 giờ trướcCú va chạm với xe tải khiến nữ sinh viên năm nhất đại học bị húc văng về phía trước, rồi tử vong sau đó.
-
Thời sự3 giờ trướcGần 1 tháng sau ngày bị đánh hội đồng trong đêm, em N.N.B.H. (15 tuổi) vẫn chưa thể ổn định tinh thần, không thể đến trường vì bị ám ảnh nghiêm trọng
-
Thời sự18 giờ trướcCông an TP Hà Nội thông tin, vụ cháy xưởng tái chế nhựa tại xã Dương Liễu (huyện Hoài Đức) đã khiến 1 người tử vong.
-
Thời sự18 giờ trướcTrên địa bàn xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, Hà Nội vừa xảy ra một vụ cháy nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông.
-
Thời sự20 giờ trướcThạch Thị Sóc Sô Khone khai nhận, do không thể có con nên đã bắt cóc bé trai để đem về nuôi, sau đó có ý định nói dối con của bạn trai với mình để làm giấy kết hôn.
-
Thời sự21 giờ trướcSau đợt mưa này, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh thứ 2 trong mùa đông năm nay vào đầu tháng 10.
-
Thời sự1 ngày trướcLực lượng chức năng tỉnh Lào Cai cho biết, thêm 1 nạn nhân vừa được tìm thấy tại hiện trường sạt lở ở thôn Làng Nủ vào chiều nay (27/9).
-
Thời sự1 ngày trướcSau khi xảy ra mâu thuẫn, người phụ nữ ở Bình Phước lên xe tải điều khiển chạy đi thì người chồng bám vào cửa xe, không may bị tuột tay ngã xuống đường rồi bị bánh xe cán tử vong.
-
Thời sự1 ngày trướcNỗi đau mất đi người trụ cột gia đình cùng chỗ dựa tinh thần khiến người vợ có chồng bị nam thanh niên lái xe tải tông chết ở Cần Thơ khóc nức nở.
-
Thời sự2 ngày trướcKhoảng 60.000m3 đất đá vùi lấp toàn bộ mặt đường trên tỉnh lộ 162 (đoạn qua xã Sơn Thuỷ), gây chia cắt giao thông giữa 2 huyện Văn Bàn và Bảo Thắng (Lào Cai).
-
Thời sự3 ngày trướcSầu riêng là loài "Nắng không ưa, mưa không chịu, ghét gió, kị mù sương”, thời tiết thất thường người nông dân phải rớt nước mắt vì công sức tiền của thành số 0.
-
Thời sự4 ngày trướcKim HyeonggWon khai, vào ngày 3/5, đối tượng cùng 2 nghi phạm khác đã có hành vi giết người tại Pattaya, Thái Lan rồi giấu xác vào thùng nhựa, phi tang xuống hồ.
-
Thời sự4 ngày trướcKhi đang trên đường đi làm nhiệm vụ, xe cứu hỏa của Công an tỉnh Gia Lai đã va chạm với xe máy khiến một thanh niên tử vong tại chỗ.