- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tha mạng cho mẹ vì bé trai xin: "Chú ơi, chú đừng giết mẹ cháu"
Thằng bé vừa nói dứt câu thì không hiểu sao Việt bất ngờ buông tay ghì cổ tôi ra nhưng uy hiếp tôi phải mở két sắt.
Dương Văn Việt (SN 1987, trú tại xóm Ao Sen, xã Thịnh Đức, TP. Thái Nguyên) sau khi uy hiếp và lấy hết tài sản trong két sắt gia đình chủ nợ đã đâm vợ chủ nhà.
Rủ chủ nợ đi lấy tiền rồi truy sát
Mặc dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng người dân TP. Thái Nguyên vẫn không ngớt bàn tán xôn xao về việc Dương Văn Việt nhẫn tâm đâm vợ chồng anh Bùi Duy Khánh (SN 1989, trú tại Phường Thịnh Đán, TP. Thái Nguyên) trọng thương vào đêm ngày 24/7.
![Tha mạng cho mẹ vì bé trai xin: "Chú ơi, chú đừng giết mẹ cháu" Tha mạng cho mẹ vì bé trai xin: "Chú ơi, chú đừng giết mẹ cháu"](https://ttol.vietnamnetjsc.vn//2015/08/02/09/00/tha-mang-cho-me-vi-be-trai-xin-chu-oi-chu-dung-giet-me-chau_1.jpg)
Để nắm rõ hơn về vụ việc trên, PV đã có cuộc trao đổi với chị Nguyễn Thị Châm (SN 1994, vợ anh Khánh – Pv).
Hiện tại, chị Châm đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên và đã qua cơn nguy kịch, có thể nói chuyện giao tiếp với mọi người.
Tuy nhiên, mọi sinh hoạt cá nhân hàng ngày của chị Châm gặp rất nhiều khó khăn và phải nhờ người thân giúp đỡ.
Nhớ lại sự việc xảy ra vào đêm 24/7, ánh mắt sợ hãi, chị Châm buồn rầu kể lại: “Trước đó, Việt mượn của vợ chồng tôi số tiền là 20 triệu đồng để làm ăn.
Sau nhiều lần đòi thì đến khoảng 1h30 phút ngày 25/7, Việt qua nhà tôi rủ anh Khánh (chồng chị Châm – Pv) đi lấy tiền với hắn.
Vì trời đã khuya nên tôi cũng không muốn cho chồng đi ra ngoài nhưng sau một lúc hai vợ chồng suy nghĩ thì đến khoảng 2h, anh Khánh đi cùng Việt để lấy tiền.
Anh Khánh vừa bước chân đi với Việt, tôi ở nhà ruột gan nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên.
Thân đàn bà không biết phải làm gì, tôi đành ngồi ở cửa nhà để đợi chồng về.
Khi chồng tôi đi được khoảng 30 phút thì anh ấy gọi điện về bảo: “Thằng Việt nó giết tao ngoài đường tàu rồi”. Nghe chồng nói xong mà tôi rụng rời chân tay, đứng không vững.
Tôi cố gắng chấn tĩnh tinh thần và hỏi lại anh đang ở đâu thì chồng tôi nói đang ở gần đường ray tàu phường Quang Trung”, chị Châm tỏ vẻ bàng hoàng, sợ hãi kể lại sự việc.
![Anh Bùi Duy Khánh đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên](https://ttol.vietnamnetjsc.vn//2015/08/02/09/00/tha-mang-cho-me-vi-be-trai-xin-chu-oi-chu-dung-giet-me-chau_2.jpg)
Ngay sau đó, chị Châm khóa cửa nhà để chuẩn bị ra đường tàu xem chồng mình như thế nào thì Việt bất ngờ xuất hiện.
Đâm chủ nhà sau khi cướp tiền và điện thoại
Vừa nhìn thấy chị Châm, hắn tỏ vẻ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra và cất giọng hỏi “anh Khánh đang ở đâu?”.
“Việt hỏi xong thì tôi có trả lời: “Anh giết anh Khánh rồi còn đâu?”. Chưa kịp nói dứt lời, Việt lao vào, lấy tay ghì cổ tôi xuống.
Quá hoảng sợ, tôi chỉ kịp kêu “cứu tôi với”. Lúc này, đứa con trai bốn tuổi trong nhà tôi nghe thấy mẹ kêu cứu liền chạy ra bảo: “Chú ơi, chú đừng giết mẹ cháu”.
Thằng bé vừa nói dứt câu thì không hiểu sao Việt bất ngờ buông tay ghì cổ tôi ra nhưng uy hiếp tôi phải mở két sắt. Khi két sắt được mở ra, Việt lấy hết các giấy tờ ghi nợ và tiền cùng hai chiếc điện thoại Iphone.
Những tưởng lấy xong tiền và đồ đạc thì Việt sẽ bỏ đi ai ngờ hắn bất ngờ rút dao đâm tôi vào lưng và ngực. Tôi ngất đi ngay sau đó và không biết gì nữa đến khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện.
Nhà tôi phúc lớn, mạng lớn nên hai vợ chồng mới may mắn thoát chết nếu không thì không biết sẽ như thế nào”, chị Châm hoảng sợ, rưng rưng nước mắt kể lại việc mình bị Việt uy hiếp và đâm trọng thương.
![Khu vực anh Bùi Duy Khánh bị Việt đâm trọng thương](https://ttol.vietnamnetjsc.vn//2015/08/02/09/00/tha-mang-cho-me-vi-be-trai-xin-chu-oi-chu-dung-giet-me-chau_3.jpg)
Trao đổi với chúng tôi về tình trạng sức khỏe của vợ chồng anh Bùi Duy Khánh, ông Lô Quang Nhật - Trưởng khoa ngoại tim mạch (Bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên) cho biết:
Hai vợ chồng Khánh nhập viện vào đêm ngày 24 rạng sáng ngày 25/7, trong tình trạng mất máu nhiều, huyết áp tụt, mạch nhanh.
Bệnh nhân Khánh bị vật sắc, nhọn đâm ở đằng sau bên phải với 2 vết thương và rộng khoảng 3cm còn chị Châm bị thương 3 vết ở phần ngực, lưng và khoang liên sườn.
Hiện tại cả hai bệnh nhân này đã qua cơn nguy kịch, đang dần phục hồi sức khỏe và trong thời gian tới có thể xuất viện”, ông Nhật cho biết.
Hiện, cơ quan CSĐT Công an TP. Thái Nguyên đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Dương Văn Việt về hành vi “cuớp tài sản”.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Thời sự4 giờ trướcHai vợ chồng sống tại phường Phú Lâm, TP. Tuy Hòa (Phú Yên) xảy ra cự cãi, xô xát khiến người vợ bị thương phải nhập viện còn người chồng chết trên giường.
-
Thời sự6 giờ trướcĐang chạy xe máy qua khu vực Nhà hát Lớn Hà Nội, nam thanh niên bị một nhóm người đi trên 10 xe máy chặn đường, dùng hung khí tấn công và cướp xe.
-
Thời sự7 giờ trướcDo không lọt qua rào chắn hạn chế chiều cao của cầu vượt Láng Hạ (Hà Nội), tài xế Lưu Ngọc K. điều khiển xe ô tô khách đi lùi trên cầu.
-
Thời sự8 giờ trướcBà mẹ kế ở tỉnh Cà Mau từng bị phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo vì bạo hành con riêng của chồng.
-
Thời sự1 ngày trướcTrong lúc các công nhân đang vệ sinh hệ thống hút bụi trong công ty gỗ ở Bình Dương thì bồn chứa phát nổ. Sự việc khiến ít nhất 9 công nhân bị thương.
-
Thời sự1 ngày trướcTrong lúc thi công, máy múc phát hiện bộ hài cốt tại công trình ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Vụ việc dấy lên đồn thổi hài cốt nghi của cô gái mất tích hơn 2 năm.
-
Thời sự1 ngày trướcTheo báo cáo của UBND huyện Văn Yên (Yên Bái), ngày 5/7, trên địa bàn xảy ra 2 vụ treo cổ tự tử tại xã Quang Minh và Lang Thíp khiến 2 người tử vong.
-
Thời sự1 ngày trướcCơ quan công an đang tạm giữ hình sự 2 tài xế điều khiển xe buýt liên tục chèn ép nhau trên quốc lộ để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng
-
Thời sự1 ngày trướcSự ảnh hưởng đến tâm lý nạn nhân bị quay lén có thể kéo dài cả đời. Một số chuyên gia đề xuất tăng nặng mức xử phạt người quay lén, thậm chí cần hình thành phong trào tẩy chay, lên án mạnh mẽ hành vi đồi bại này.
-
Thời sự1 ngày trướcTheo đại diện Bệnh viện Lê Văn Thịnh, bệnh nhân bị đầu độc xyanua có thể xuất viện, tuy nhiên chưa thể tiên lượng khả năng phục hồi.
-
Thời sự1 ngày trướcThi thể bé gái 1 tuổi trong vụ cha ôm con nhảy cầu Cửa Đại tự tử vừa được tìm thấy.
-
Thời sự1 ngày trướcNhận thấy bà C. (74 tuổi) có dấu hiệu lo lắng, vội vàng khi yêu cầu chuyển 100 triệu đồng vào một tài khoản, nhân viên ngân hàng đã trình báo cơ quan công an để xác minh, làm rõ.
-
Thời sự1 ngày trướcNhân viên tại trạm xăng ở Bình Thuận thấy mùi hôi phát ra từ bồn chứa nước sinh hoạt, mở kiểm tra thì tá hỏa phát hiện thi thể đồng nghiệp mất tích 3 ngày trước.
-
Thời sự1 ngày trướcCông an tỉnh Đồng Nai vừa giải cứu 2 người bị lừa bán sang Campuchia khi đang trên đường di chuyển đến bến xe Miền Đông thuộc địa bàn TP.HCM.