- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Người đàn bà bất hạnh và giấy phút đoạt mạng chính con đẻ của mình
Suốt nhiều năm ròng một tay nuôi con trong vất vả, Nguyễn Thị Huế không thể ngờ rằng sẽ có một giây phút tức giận đến mức tự tay tước đi mạng sống của con mình.
Suốt nhiều năm ròng một tay nuôi con trong vất vả, Nguyễn Thị Huế không thể ngờ rằng sẽ có một giây phút tức giận đến mức tự tay tước đi mạng sống của con mình.
Ngày 17/12, VKSND thành phố Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng vụ án “Giết người” xảy ra vào tháng 4/2018 tại huyện Mê Linh (Hà Nội).
Bị cáo trong vụ án là Nguyễn Thị Huế (SN 1963, trú ở thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội), còn bị hại là Đặng Quang Huy (SN 1999, con trai Huế).
Theo hồ sơ vụ án, Huế là mẹ đơn thân, sau nhiều năm làm ăn ở trong Nam không được, Huế quay về quê sinh đẻ và một mình nuôi con.Hàng ngày, người đàn bà này làm đủ thứ nghề để kiếm sống, từ phu hồ đến công nhân quét rác để lo cho 2 mẹ con.
Tài liệu truy tố thể hiện, nạn nhân Huy và mẹ mình thường xuyên xảy ra mâu thuẫn khi Huy ham chơi bời và hay có lời nói không đúng mực với mẹ.
Căn nhà nới xảy ra vụ án đau lòng (ảnh tư liệu)
Khoảng đầu tháng 4/2018, Huy mang điện thoại đang dùng đi cầm cố lấy tiền tiêu xài. Tối 11/4/2018, nam thanh niên này nhờ mẹ vay hộ 2,5 triệu đồng để chuộc điện thoại nên xảy ra mâu thuẫn.Sau một hồi cãi vã, Huy lấy xe máy bỏ đi chơi, để ngoài tai sự khuyên can của Huế.
Khoảng 3h ngày 12/4/2018, anh Huy về nhà và lăn ra phản gỗ (ở tầng 1) ngủ. Đến 5h cùng ngày, Huế tỉnh dậy rồi nảy sinh ý định giết anh Huy vì vẫn còn bực tức về việc vay mượn tiền và bị con trai nói năng hỗn láo. Nghĩ là làm, người đàn bà này liền ra gầm cầu thang lấy 1 tuýp sắt rồi vụt liên tiếp vào con trai.
Bị đánh đau, anh Huy giật mình choàng tỉnh. Thấy mẹ cầm gậy sắt vụt mình, Huy giơ tay lên chống đỡ và kêu thất thanh, rồi gục xuống.
Thấy con trai tử vong Huế gọi điện cho em dâu bảo sang và bịa ra là đêm qua Huy đi chơi bị người ta đánh chết.
Quá trình điều tra, Công an Hà Nội đã làm rõ hành vi phạm tội của Huế, đồng thời bắt giữ người đàn bà này.
Theo GiadinhNet
- Xã hội10 giờ trướcSau khi phát hiện 35 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép, lực lượng chức năng quận 1 đã phong tỏa khách sạn mà họ lưu trú.
- Xã hội11 giờ trướcLực lượng chức năng đã phong toả khách sạn, đưa tất cả 35 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đi cách ly tập trung. Toàn bộ khách sạn được phun thuốc khử trùng, nhân viên được cách ly tại chỗ.
- Thời sự14 giờ trướcLãnh đạo thị trấn Cái Nước (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) cho biết, ông Võ Hoàng Yên - người bị tố lừa đảo - thường xuyên làm từ thiện ở quê nhà.
- Thời sự16 giờ trướcNhiều lần liên hệ với Trung để đòi nợ nhưng không được nên Chương tìm tới tiệm thuốc tây của người chị gái "con nợ" nói chuyện. Bực tức vì không đòi được nợ nên vợ chồng Chương thuê "giang hồ" khủng bố nữ chủ tiệm thuốc để yêu cầu trả nợ cho em trai.
- Pháp luật17 giờ trước7 thanh niên đã chỉnh sửa kết quả, thông tin của công ty xổ số kiến thiết sau đó đăng những thông tin giả mạo lên Facebook, zalo ảo bán số lô, số đề để dụ dỗ người chơi, có nhiều người đã mắc "bẫy", mất hàng trăm triệu đồng.
- Xã hội20 giờ trướcCú va chạm kinh hoàng giữa ô tô bán tải và xe máy trên đường phố Đà Nẵng khiến 1 nam thanh niên tử vong, 2 nạn nhân nguy kịch.
- Xã hội21 giờ trướcDịp 8/3 năm nay xuất hiện bông hồng được đúc bằng vàng 24K nguyên khối, có giá tới 330 triệu đồng được một người Hải Phòng mua làm quà tặng.
- Mạng xã hội22 giờ trướcTình huống tai nạn này cũng khiến người ta không ngừng tranh luận: Ai đúng? Ai sai?