- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nữ du khách người Nga tố bị tài xế xe ôm công nghệ cướp điện thoại, xô ngã xuống đường giữa đêm khuya ở Sài Gòn
Sau khi nhiều diễn đàn đăng thông tin tố cáo nam sinh viên chạy Grab cướp điện thoại của một du khách Nga, người này lập tức lên mạng kêu oan.
- Vụ một tay dao, một tay súng vào ngân hàng cướp hơn 500 triệu: Nghi phạm là MC đám cưới, sống lêu lổng
- Clip: Quá trình gây án của đối tượng mặc áo mưa, xông vào ngân hàng Agribank cướp hơn 500 triệu đồng ở Phú Thọ
- Nóng: Nam thanh niên mặc áo mưa, cầm hung khí vào ngân hàng cướp 500 triệu đồng rồi bỏ chạy
Sau khi nhiều diễn đàn đăng thông tin tố cáo nam sinh viên chạy Grab cướp điện thoại của một du khách Nga, người này lập tức lên mạng kêu oan, cho rằng sự việc chỉ là hiểu lầm.
Tối qua (5/6), trên nhiều diễn đàn mạng xã hội đăng tải thông tin tố cáo một tài xế xe ôm công nghệ cướp điện thoại của nữ du khách Nga ngay trên đường phố Sài Gòn khiến cộng đồng mạng xôn xao.
Theo đó, thông tin được nhiều người truyền tai nhau có nội dung nói về việc một thanh niên khi bắt gặp cô gái người nước ngoài trên phố, vị du khách này đặt xe với quãng đường từ Vincom Center Đồng Khởi ra Bùi Viện. Tuy nhiên trên đường đi đã bị một tài xế công nghệ cướp mất điện thoại và xô ngã xuống đường.
N
ữ du khách người Nga tố bị tài xế công nghệ cướp mất điện thoại, rất may được người đi đường giật lại ngay sau đó.
Theo dòng trạng thái của nam thanh niên chia sẻ: "Đi được 1/4 quãng đường thì tài xế liên tục hỏi mượn điện thoại để xem bản đồ, bạn gái cũng tin tưởng đưa điện thoại và chỉ dẫn đến địa điểm cần đến thì tài xế ngay lập tức xô bạn ngã xuống đường và cầm điện thoại phóng xe đi.
"Bạn nữ khá hoảng loạn và liên tục la hét khóc lóc, cũng may có một anh đi chung đoạn đường kịp nhìn thấy và đuổi theo tài xế để giật lại điện thoại và quay lại trao trả cho bạn. Buồn nhất là bạn liên tục hỏi mình "Tại sao ở Việt Nam lại không an toàn đến vậy?" mình chỉ biết an ủi và hứa sẽ giúp bạn report lại tài xế này!", chủ nhân bài viết chia sẻ.
Sau khi thông tin trên được chia sẻ lên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người và nhiều ý kiến tỏ ra bức xúc.
Đồng thời, nhiều người cũng khẳng định phía công ty G. cũng cần có những quy định xử phạt nghiêm đối với những tài xế có hành vi cướp giật tài sản của du khách nếu như có thông tin, bằng chứng xác đáng.
"Em bị oan, giờ em rất lo lắng và không biết nên làm gì"
Ngay sau khi thông tin trên lan truyền, chúng tôi đã liên hệ với nam tài xế trên để tìm hiểu thực hư sự việc thông tin "tài xế bị tố cướp điện thoại của du khách" ở Sài Gòn.
Sáng 6/6, chia sẻ với PV, nam sinh viên tên Lê Minh T. (21 tuổi) xác nhận mình là chủ tài khoản Grab được chia sẻ trong sự việc. Nhưng anh rất bức xúc và lo lắng bởi cho rằng mình bị oan, không hề có chuyện mình cướp điện thoại khách như mạng xã hội chia sẻ.
Thông tin cuốc xe được cho là của tài xế đã nhận chở rồi cướp điện thoại của nữ du khách
"Đúng là vị khách đó có đặt xe của tôi, tuy nhiên khi đến nơi đón thì tôi không gặp được khách đó, vậy làm sao tôi cướp được. Tôi rất bức xúc và phải làm rõ chuyện này", T. bức xúc nói.
Anh T. kể khi đang đứng bên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 1) thì điện thoại báo nhận được cuốc xe có giá 17.000 đồng, điểm đón ở Vincom Đồng Khởi đến đường Bùi Viện. Sau đó T. chạy tới Vincom Đồng Khởi để đón nhưng không thấy khách đâu. Lúc này tài xế GrabBike đã gọi điện thoại cho khách bằng số hiện trên app nhưng đây là số của nước ngoài (Nga) và không liên lạc được nên phải hủy chuyến xe.
Số điện thoại hiện đầu số nước ngoài của vị khách đã đặt xe hôm qua.
Màn hình ứng dụng cho thấy tài xế đã hủy cuốc xe.
"Sau khi hủy chuyến xe này, tôi tiếp tục nhận được 2 cuốc xe khác, đưa khách đến nơi rồi về nhà mình luôn. Khi về đến nhà tôi bất ngờ khi tổng đài Grab đã báo khóa tài khoản của mình, nhưng do đã khuya nên để hôm sau làm việc với đơn vị này", anh T. kể.
Đến sáng nay, tài xế này bất ngờ đọc được thông tin trên mạng nói mình cướp điện thoại của khách. Hiện tài xế GrabBike này đã thông báo với công ty Grab để phản ánh về vụ việc mình bị vu khống.
"Nếu trong hôm nay phía Grab không có thông tin cụ thể để minh oan cho tôi, chiều nay có thể tôi sẽ tới công an để trình báo vụ việc. Làm sáng tỏ mọi chuyện để giải oan cho tôi", T. nói.
Sáng 6/6, trao đổi với chúng tôi, đại diện Grab cho biết đang kiểm tra lại thông tin về vụ việc, sau khi có thông tin cụ thể sẽ thông tin tới báo chí.
Được biết, T. đang làm sinh viên năm cuối của một trường đại học ở TP. HCM, tranh thủ thời gian tối rảnh rỗi chạy GrabBike kiếm thêm thu nhập.
Sau khi nhận được thông tin mình bị vu khống là kẻ cướp điện thoại của nữ du khách, T. rất lo lắng, không biết xử lý như thế nào và rất sợ ảnh hưởng đến việc học.
Theo Tổ Quốc
-
Thời sự1 giờ trướcNạn nhân bị xâm hại tình dục còn cả một cuộc đời để sống. Nhưng muốn vậy, kẻ gây tội phải bị trừng trị. Im lặng, hòa giải là thỏa hiệp với cái ác.
-
Thời sự3 giờ trướcTheo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.
-
Thời sự3 giờ trướcBà Trần Ngọc Bích, con gái ông chủ Tân Hiệp Phát cho rằng với mức án bị đề nghị 9-10 năm tù của ông Thanh sẽ "khó để cha mẹ bị cáo gặp lại nhau...".
-
Thời sự6 giờ trướcLiên quan đến vụ 7 công nhân tử nạn trong máy nghiền xi măng ở Yên Bái, chuyên gia lao động bất ngờ vì thảm họa lặp lại nguyên nhân những sự cố mất an toàn lao động từ hàng chục năm trước.
-
Thời sự6 giờ trướcNhững nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng Yên Bái đều là trụ cột gia đình. Giờ đây, gia đình mất đi người chồng, người cha, người con cũng như chỗ dựa tinh thần.
-
Thời sự6 giờ trướcNgười đi đường phát hiện trên cầu Bến Thủy 1 có một chiếc điện thoại, áo, đôi dép và chiếc nhẫn vàng, nghi có người tự tử nên đã trình báo cơ quan chức năng.
-
Pháp luật10 giờ trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Thời sự10 giờ trướcCơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã ra Quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến vụ việc cô gái nghi bị xâm hại tình dục từ năm 8 tuổi, xảy ra cách đây hơn 10 năm.
-
Xã hội19 giờ trướcBộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhận định việc cải thiện hành vi của người đi xe máy chắc chắn sẽ giúp kéo giảm tai nạn giao thông trong thời gian tới.
-
Xã hội20 giờ trướcChiều nay (24/4) trận mưa đá rất lớn vừa trút xuống Mộc Châu (tỉnh Sơn La) gây thiệt hại nặng nề về tài sản, hoa màu.
-
Xã hội20 giờ trước“Ai rồi cũng chết và không mang theo gì. Dù đã 70 tuổi, nhưng bị cáo vẫn làm việc vì muốn đóng góp cho sự phát triển của ngành công nghiệp” - bị cáo Trần Quí Thanh nghẹn giọng.
-
Xã hội21 giờ trướcSau khi rủ bé gái lên nhà chơi, 3 thiếu niên đã thực hiện hành vi giao cấu khi nạn nhân là cháu N chưa đủ 13 tuổi.
-
Thời sự22 giờ trướcPhát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.