Thảm kịch đằng sau vụ án ông lão 61 tuổi đánh chết người đàn ông nằm ngủ cạnh vợ

Nhìn thấy một người đàn ông ngủ cạnh vợ, ông lão U60 nổi cơn cuồng ghen dùng thanh gỗ đánh chết người này.

Nhìn thấy một người đàn ông ngủ cạnh vợ, ông lão U60 nổi cơn cuồng ghen dùng thanh gỗ đánh chết người này.

Thảm kịch đằng sau vụ án ông lão 61 tuổi đánh chết người đàn ông nằm ngủ cạnh vợ

Bị cáo Nguyễn Đào.

Một ngày cuối tháng 5, TAND Cấp cao tại TP HCM đưa bị cáo Nguyễn Đào (61 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP HCM) ra xét xử về tội "Giết người". Nguyễn Đào là cha của 4 người con gái, nhưng đến trước thời điểm gây án, cả 4 người con, cùng với vợ của Đào không sống chung với Đào nữa.

Cơn cuồng ghen lúc giữa đêm

Khoảng 25 năm trước, bị cáo Nguyễn Đào kết hôn với vợ mình là bà Ngô Thị Thu Hương (48 tuổi, đã đổi tên nhân vật) trong sự chúc phúc của người thân. 

Gia đình Đào lần lượt đón 4 người con chào đời trong niềm vui của hai vợ chồng. Trong thời gian chung sống, ông Đào mới thể hiện tính đổi nết gia trưởng, nóng nảy, thường xuyên đánh đập vợ con.

Vợ Đào nói rằng, những trận đòn roi của Đào đã ám ảnh bà suốt một thời gian dài. Có nhiều lúc, đang ngủ giữa đêm, bà và các con cũng bị Đào lôi dậy đánh. Bà cắn răng chịu đựng để gia đình trọn vẹn, các con có cha, nhưng ngược lại, Đào càng ngày càng hung hăng. Những trận đòn roi cứ thế không ngớt, trút xuống vợ con vô tội vạ.

Thảm kịch đằng sau vụ án ông lão 61 tuổi đánh chết người đàn ông nằm ngủ cạnh vợ - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Đào bị tuyên 14 năm tù tại phiên sơ thẩm.

Không chịu nỗi trước sự vũ phu của Đào, bà Hương quyết định đưa 4 con nhỏ ra thuê nhà sống riêng. Bà thuê căn nhà không số tại phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP HCM để làm nơi sinh sống và kho chứa hàng vải phế liệu. 

Cùng vào thời điểm này, bà thuê anh Nguyễn Viết Chương (SN 1978, đã đổi tên nhân vật) làm tài xế xe chở hàng và cho người này sống chung tại đây để tiện cho việc vận chuyển hàng hóa.

Khi vợ con ra sống riêng, Đào nhiều lần tìm đến xin vợ sống chung để gia đình đoàn tụ nhưng không được vợ đồng ý. Biết chuyện anh Chương ở lại trong nhà vợ mình, Đào ghen tuông bởi nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình cảm bất chính. Từ đó, ngoài giận vợ, đào còn mâu thuẫn với anh Chương.

Khoảng 19h ngày 21/2/2017, Đào chạy xe máy đến nhà vợ thuê yêu cầu được về sống chung nhà nhưng bà Hương không đồng ý, dẫn đến hai bên xảy ra mâu thuẫn, lớn tiếng với nhau. Sự việc được người báo cho chính quyền địa phương nên sau đó Đào ra về.

Rạng sáng hôm sau, Đào trèo tường vào nhà vợ, rồi đi lên phòng ngủ thì phát hiện vợ và anh Chương nằm ngủ dưới sàn nhà. Tức giận, Đào đi xuống bếp lấy một cây gỗ rồi đi lên lại phòng ngủ, đánh vào đầu anh Chương nhiều cái. Vợ Đào nghe tiếng động tỉnh dậy cũng bị Đào đánh vào mặt.

Các con của Đào phát hiện sự việc nên vào can ngăn, đồng thời báo công an địa phương. Sau đó, Công an quận 12 có mặt để đưa Đào về trụ sở làm việc. Anh Chương được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Giảm án cho hung thủ giết người

Với hành vi phạm tội nêu trên, hồi đầu năm 2018, Đào bị TAND TP HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mức án 14 năm tù. Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ấy, điều khiến những người đến dự tòa bất ngờ đó chính là Đào quy kết vợ mình ngoại tình nên bản thân mới gây ra án mạng.

Các con của Đào khi được gọi trả lời các câu hỏi của tòa đã không một lần gọi Đào là cha, chỉ lạnh lùng gọi "bị cáo", hoặc "ông ấy" với thái độ căm giận. 

Khi nghe Đào nói "vì thương yêu vợ con" nên muốn sống chung để gia đình đoàn tụ", người con thứ của Đào đứng dậy, nắm chặt tay nói: "Ông bảo yêu thương vợ con mà liên tục đánh đập chúng tôi, thậm chí giữa đêm ông cũng lôi vợ con dậy đánh, vậy là yêu thương sao?".

Nghe con gái "kết tội" cha mình, bà Hương kéo con gái ngồi xuống. Khi được HĐXX gọi hỏi: "Sao bị chồng đánh mà không đi giám định thương tật?". 

Vợ Đào trả lời: "Tôi bị chồng đánh đập đến nỗi cơ thể đã không còn biết đau, nhưng vì tôi thương ổng nên không đi giám định thương tật. Tôi không muốn ổng bị nặng tội thêm. Dù gì đó cũng là chồng tôi".

Ngoài ra, bà Hương cũng khẳng định không có chuyện ngoại tình. Lý giải về cáo buộc của chồng, bà cho rằng hôm đó bà và tài xế đi lấy hàng khuya mệt mỏi nên nằm xuống sàn ngủ, hoàn toàn không có quan hệ bất chính.

Đại diện VKSND thực hành quyền công tố cũng khẳng định không đủ cơ sở để xem xét hành vi quan hệ bất chính giữa vợ ông Đào và tài xế của bà này.

Thảm kịch đằng sau vụ án ông lão 61 tuổi đánh chết người đàn ông nằm ngủ cạnh vợ - Ảnh 2.

Tại phiên phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Đào được giảm 1 năm tù.

Về phần Đào, sau khi bị tuyên mức án 14 năm tù, Đào kháng cáo vì cho rằng bản án quá nặng. Khai tại phiên tòa phúc thẩm, Nguyễn Đào từng nhiều lần bật khóc khai vì nghi vợ ngoại tình, khi thấy vợ nằm cạnh người đàn ông khác nên không kiềm chế được bản thân nên mới phạm tội.

Lần này, Đào cũng khóc nhưng lại bằng nỗi niềm ân hận. Đào cũng không quyết tâm quy kết vợ mình ngoại tình tình, chỉ nói đó là nguyên nhân khiến bản thân gây án. 

Đào xin được pháp luật khoan hồng, tuyên giảm cho mình một phần hình phạt để sớm được về gặp các con.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định hành vi của Đào là nguy hiểm cho xã hội, cần tuyên mức án nghiêm khắc mới có tác dụng giáo dục riêng và răn đe, phòng ngừa chung đối với xã hội. 

Tuy nhiên, HĐXX cũng cân nhắc, xem xét các tình tiết giảm nhẹ như bị cáo Đào đã ăn năn hối hận, nhân thân có công với cách mạng, đã tác động gia đình bồi hoàn một phần phí tổn… để xem xét giảm cho Đào một phần hình phạt.

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt theo quy định pháp luật, HĐXX quyết định tuyên giảm án từ 14 năm xuống còn 13 năm đối với bị cáo Đào về tội "Giết người".

Theo Trí Thức Trẻ


tử vong

cuồng ghen

Đánh chết người


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.