Vụ bé trai Hưng Yên đi lạc lúc 1h sáng được chú chó bảo vệ suốt đêm: Bố mẹ tiết lộ thông tin bất ngờ!

Ngày đón chú chó về nhà, anh Bảng đưa nó tới trước mặt con trai và nói, "Đây là cậu chủ nhé". Không ngờ, chỉ sau câu nói ấy, chú chó tên Mic được bạn tặng không chỉ là người bạn mà còn trở thành vệ sĩ bảo vệ cho cậu chủ 6 tuổi suốt đêm lạnh hôm đó.

Thông tin về một bé trai ở Hưng Yên đi lạc được "cậu vàng" che chở suốt đêm, nhờ hơi ấm của chú chó mà cậu bé được an toàn đang gây xúc động cho cộng đồng mạng.

Theo đó, vào rạng sáng ngày 15/2, một bé trai 5 tuổi tại Xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên đã được phát hiện đi lạc trong vườn nhà dân, kèm theo chú chó trung thành của gia đình, được biết đến với tên gọi "cậu vàng". Điều đặc biệt là sau khi cơ quan chức năng phát hiện và đưa bé trai về trụ sở UBND xã, "cậu vàng" vẫn theo sát và ngồi cạnh cháu, thể hiện tình cảm và sự bảo vệ của mình.

Bé Tuấn được tìm thấy an toàn, bên cạnh là chú chó Mic đã trông cậu bé suốt đêm. Ảnh: Beat Hưng Yên.

Chia sẻ thêm về câu chuyện con trai đi lạc trong đêm với Vietnamnet, chị Trúc Anh (SN 1985, trú tại xã Ngọc Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) cho biết bé Đỗ Anh Tuấn (SN 2019) là con trai duy nhất của vợ chồng chị.

Khoảng 1h ngày 14/2, khi tỉnh giấc, chị không thấy con trai nằm cạnh. Vợ chồng chị dậy tìm thì thấy cửa nhà hé mở nhưng không thấy bé Tuấn và chó cưng ở nhà.

“Bình thường trước khi ngủ, tôi thường chốt chặt cửa trong nhưng hôm đó có lẽ chốt hơi lỏng nên con ra ngoài được. Có lẽ, lúc con rời nhà thì chó cũng đi theo”, chị kể.

Trong tâm thế hoảng loạn, sợ hãi, vợ chồng chị hô hoán, nhờ hàng xóm xung quanh hỗ trợ tìm kiếm. Công cuộc tìm kiếm bé trai đi lạc kéo dài 5-6 tiếng đồng hồ vẫn không có dấu vết. Chị Trúc Anh nhờ người thân đăng tin lên mạng xã hội, kêu gọi cộng đồng mạng tìm kiếm giúp.

“Suốt đêm ấy, tôi như ngồi trên đống lửa, lòng sợ hãi vô cùng. Tôi thầm nghĩ ‘người chưa về, chó cũng chưa về thì còn hy vọng. Chó về rồi mà người chưa về thì thôi... hết hy vọng rồi’”, chị Trúc Anh chia sẻ.

Vụ bé trai Hưng Yên đi lạc lúc 1h sáng được chú chó bảo vệ suốt đêm: Bố mẹ tiết lộ thông tin bất ngờ!- Ảnh 2.

Bé trai và Mic quấn quýt như bạn thân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khoảng 8h30, vợ chồng chị nhận được tin bé Tuấn cùng chú chó xuất hiện ở khu vực dân cư thuộc xã bên cạnh - xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

“Con tôi đi lạc sang xã bên cạnh, cả chó và người nằm ngủ giữa khu vườn trồng cây ăn quả, xung quanh là hàng chuối sum suê. Tôi nghe người dân kể lại, lúc 6h có hai bác đi bẫy chim, ngang qua khu vườn thấy cảnh đó còn tưởng con tôi bị chó lạ cắn bị thương. Lúc đến gần, thằng bé ngóc đầu dậy tỉnh táo thì mới biết bé bị đi lạc.

Lúc sau, một người phụ nữ lớn tuổi trong thôn tiến đến vuốt ve chú chó, nhẹ nhàng nói: "Bà bế cậu chủ về cho ăn nhé", Mic mới chịu để bà lão ôm "cậu chủ nhỏ" vào lòng. Sau đó, một số người dân đã cùng nhau mua sữa, mang chăn, quần áo đến để sưởi ấm cho bé", chị Trúc Anh nói.

Kể thêm về chú chó đã đi theo bảo vệ bé Tuấn suốt đêm, anh Bảng (cha bé Tuấn) chia sẻ với Dân Trí cho biết, 6 tháng trước, anh được người bạn thân ở huyện Văn Lâm (tỉnh Hưng Yên) tặng chú chó chăn cừu (becgie) Đức, đặt tên là Mic. Ngày đón chú chó về nhà, anh đưa nó tới trước mặt con trai và nói: "Đây là cậu chủ nhé".

Từ đó, bé Tuấn chỉ chơi với Mic, người và vật nuôi quấn nhau như hình với bóng. Cậu bé thường trèo lên lưng chú chó như cưỡi ngựa. Cứ tối đến, chú chó theo sát "cậu chủ", không để người ngoài động vào.

Anh Bảng cho biết Mic chưa từng được huấn luyện nhưng thường đi theo bảo vệ con trai anh. Chú chó cũng không được chăm sóc với chế độ đặc biệt, gia đình ăn gì đều để lại cho nó một phần. Đến nay, Mic đã 3 tuổi, nặng gần 40kg, được nhận xét ngoan, trông nhà và cậu chủ nhỏ rất giỏi.

"Chúng tôi dặn Mic phải bảo vệ "cậu chủ" nhé, không ngờ có ngày chú chó đi theo, bảo vệ con tôi suốt đêm", anh nói.

Được biết, đây không phải lần đầu bé Tuấn trốn bố mẹ đi chơi. Tuấn là em bé mắc chứng tăng động nhẹ, thường lén bỏ nhà ra ngoài. Đã nhiều lần bé được người dân trong làng bắt gặp, đưa về tận nhà.

Trước đó, chia sẻ với báo chí, ông Lưu Đức Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Liêu Xá, cho biết, gia đình cháu bé đang thuê trọ ở xã Ngọc Long. Khi ra ngoài, bé đã cùng "cậu vàng" đi bộ từ xã Ngọc Long sang Liêu Xá và vào vườn của một nhà dân. Sáng hôm sau, người dân phát hiện cháu bé và lập tức đưa cháu đến UBND xã, đồng thời báo công an. Ngay sau đó, cán bộ y tế xã đã được chỉ đạo đến kiểm tra sức khỏe cho bé và mua quần áo cho cháu. Công an cũng đã thông báo trên hệ thống loa truyền thanh để tìm kiếm người thân cho bé.

Nhiều người dân khẳng định: “Đêm 14 thời tiết ngoài trời ban đêm rất lạnh, nếu không có hơi ấm của chú chó, cậu bé khó có thể chịu đựng được.”

Câu chuyện về bé trai và "cậu vàng" đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người cảm động và dành lời khen ngợi cho chú chó trung thành. Hình ảnh "cậu vàng" bảo vệ chủ đã chạm đến trái tim của nhiều người yêu động vật.

Theo Đời sống pháp luật

Xem link gốc Ẩn link gốc https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/vu-be-trai-di-lac-luc-1h-sang-duoc-chu-cho-trung-thanh-che-cho-bao-ve-suot-dem-bo-me-tiet-lo-thong-tin-bat-ngo-a508607.html

chú chó

đi lạc


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.