- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
7 chiếc váy cưới tiền tỷ và đám cưới cổ tích năm nào cũng chẳng bằng khối "tài sản" khổng lồ của "vựa mật" Huỳnh Hiểu Minh
26 Tết rồi, tìm 1 góc an yên ngắm đường phố rợp hoa không còn drama nhưng hãy làm ly trà, đừng bỏ sữa vội, bởi Huỳnh Hiểu Minh sẽ khiến bạn cảm thấy ngọt đến tỉnh cả người đấy!
- Mối tình hơn 10 năm của Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy: Từ cuộc tình không được ủng hộ tới đám cưới cổ tích đẹp như mơ và cái kết đắng lòng
- Hot girl Huỳnh Hiểu Minh theo đuổi hậu ly hôn là ai? Hoa khôi đình đám, visual tựa Lưu Diệc Phi nhưng body sexy ăn đứt Angela Baby
- Mỹ nhân gợi cảm bị "gọi tên" trong lùm xùm ly hôn giữa Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy lên tiếng?
Ngày hôm qua (28/1), làng giải trí châu Á chấn động trước thông tin nam tài tử Huỳnh Hiểu Minh ly hôn. Cặp đôi được coi như tiên đồng ngọc nữ của màn ảnh Hoa ngữ đã có tới 13 năm bên nhau, trải qua vô vàn thị phi cùng tin đồn chấn động. Vậy nhưng, sau 7 năm về chung 1 nhà, cả 2 quyết định đường ai nấy đi.
Ngay sau khi có thông báo ly hôn, dân tình bắt đầu đào lại những lời đường mật, hứa hẹn mà Huỳnh Hiểu Minh dành cho Angela Baby. Đúng là năm hết Tết đến nhưng vợ chồng người ta vẫn làm chúng ta thất vọng.
Xin lỗi các fan của cuốn tiểu thuyết "Mãi mãi là bao xa" vì hiện nay chúng tôi đã tìm ra rất nhiều đáp án khá vô lý nhưng lại cực kì thuyết phục.
Nào thì Diệp Lâm Anh - Đức Phạm, nào là Song Joong Ki - Song Hye Kyo, nào thì Brad Pitt - Angelina Jolie, giờ đến Huỳnh Hiểu Minh - Angela Baby. Mãi mãi tương đương với 2 năm, 3 năm, 7 năm... tóm lại mãi mãi chính là 1 lời hứa như hình minh họa quảng cáo của đàn ông. Càng ngôn tình lắm càng nhảm nhí nhiều!
26 Tết rồi, tìm 1 góc an yên ngắm đường phố rợp hoa, làm ly trà nhưng đừng bỏ sữa vội, bởi Huỳnh Hiểu Minh sẽ khiến bạn cảm thấy ngọt đến tỉnh cả người đấy!
1. Hôm nay tôi thật sự khẩn trương, hồi hộp. Tôi muốn nói với AngelaBaby vài lời: Em à, anh chưa bao giờ đối xử tốt với một người con gái nào khác như đối với em cả. Trên đời này, anh chỉ làm như thế với mẹ. Chỉ cần cái gì em thích cũng là cái anh thích. Cho dù sau này em có 70, 80 tuổi và răng có rụng hết đi chăng nữa thì em vẫn mãi là công chúa của anh.
Ý anh là: Anh chưa bao giờ đối xử với người con gái nào tốt như em mà năm nay anh vừa tròn 45 tuổi, thế nên anh vẫn còn non nửa cuộc đời để tốt với nhiều người con gái khác trong tương lai. Chỉ cần em thích ly hôn thì anh cũng thích!
Vậy cho nên: Phụ nữ các chị cứ người thường mà làm, đừng dại đi làm công chúa, để chẳng may răng chưa kịp rụng thì vẫn đi tìm thêm vài niềm vui mới mà không cần "khẩn trương, hồi hộp".
2. Còn nhớ khi AngelaBaby bị xem là “tiểu tam” đáng ghét, Huỳnh Hiểu Minh là kẻ trăng hoa, anh liền khẳng định tình cảm của mình: “Từ trước đến giờ Baby đã phải chịu nhiều tai tiếng nhưng tôi mặc kệ. Tôi chỉ biết rằng mình chính là người cô ấy cần. Tôi nguyện làm người che chắn, làm thùng rác để cô ấy trút bỏ ưu phiền, làm gối ấm giữ tay cho cô ấy”.
Ý anh là: Em chịu nhiều tai tiếng nhưng anh mặc kệ (câu này nhiều nghĩa lắm nên các chị em hiểu sao thì hiểu, tùy vào cảm quan ngôn tình).
Vậy cho nên: Phụ nữ chúng tôi cần chồng - chồng 100% chứ không cần "thùng rác", đã tự quy định mình là thứ vứt đi rồi thì chúng tôi cần gì các anh che chắn nữa?
3. Baby là người mà tôi muốn được bảo vệ cả đời. Con đường cô ấy đã đi qua gặp quá nhiều chông gai trắc trở. Tôi nguyện làm rào chắn, che chở cho cô ấy, làm đôi găng tay sưởi ấm cô ấy.
Ý anh là: Anh mắc bệnh nghề nghiệp, có sở thích cosplay, lúc thì cosplay làm thùng rác, lúc làm gối, lúc làm găng tay...
Vậy cho nên: Phụ nữ nên hiểu mình cần gì và muốn gì. Xin lỗi chứ chúng tôi kết hôn để có 1 người bạn đời đồng hành chứ ai cần tuyển "bảo vệ trọn gói" đâu mà các anh cứ mở miệng ra là đòi bảo vệ?
4. Em chạy không thoát móng vuốt của anh đâu!
Ý anh là: Đó chẳng qua là hồi anh nuôi móng tay, chứ giờ anh "cắt cụt" rồi.
5. Bắt đầu từ ngày mai, cô ấy sẽ là vợ tôi. Nếu còn khiến cô ấy chịu tổn thương hay uất ức gì nữa thì đó chính là lỗi của tôi. Những tin đồn thị phi trước đây, những thứ không rõ ràng cứ đeo bám trước kia tôi sẽ trả lời luôn một thể tại đây, câu trả lời là: Không có chuyện như vậy.
Ý anh là: Khi cô ấy là vợ tôi, "cả thế giới" tôi cân tất. Còn "hết nhiệm kì" làm vợ rồi thì thôi, "ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây".
6. Chỉ cần có em ở bên, anh uống nước lã cũng cảm thấy ngọt ngào.
Ý anh là: Ở bên em làm anh bị bất bình thường, mất hẳn vị giác và cũng quên luôn vệ sinh an toàn thực phẩm.
Vậy cho nên: Tình yêu không cần cường điệu hóa lên đâu chị em ạ. Nghe các anh "bốc phét lên 9 tầng mây" thế này rồi có ngày lại "vì anh thương em, như thương cây bàng non".
Tiếc thay cho 7 chiếc váy tiền tỷ trong đám cưới cổ tích năm nào
7. Tôi yêu em đến trọn đời trọn kiếp, dù ngày hôm nay hay bất cứ khi nào khác, không ai có thể ngăn trở sự thật này. Tôi sẽ mãi mãi yêu em cho đến cùng trời cuối đất.
Ý anh là: "Trọn đời trọn kiếp" là cuốn tiểu thuyết của Mặc Bảo Phi Bảo, đã được dựng thành phim từng đạt kỉ lục phòng vé Trung Quốc thời điểm ra mắt. Nhưng rất tiếc nam chính không phải Huỳnh Hiểu Minh. Còn "mãi mãi" thì vẫn là 1 câu chuyện buồn... cười. "Cùng trời cuối đất" (chắc hẳn tham khảo tập thơ "Mình sẽ đi cuối đất cùng trời "của Phong Việt). Huỳnh Hiểu Minh quả thật là "ông tổ" của làng combo, ông hoàng của làng mix, và ông bô của nghệ thuật fit 1 cách tài tình bộ 3: trọn đời trọn kiếp - mãi mãi - cùng trời cuối đất.
Thế cho nên: Minh ơi em bảo Minh này/ Minh đừng hứa hẹn trình bày văn chương.
Phụ nữ bớt tin thì đàn ông sẽ bớt hứa. Lời hứa hẹn ngọt ngào của đàn ông cuối cùng cũng chỉ là màn tự họa có giá trị giải trí lúc bấy giờ. Không phải đa phần đàn ông nói giỏi thì đều làm tồi nhưng với những anh chàng ngôn tình, "sảng văn hoa" quá thì chúng ta nên dè chừng, "tiểu đường tinh thần" còn nguy hiểm hơn cả bệnh lý đấy chị em ạ.
*Ngôn tình "made by Huỳnh Hiểu Minh" còn rất dài, xin mời quý vị thưởng thức tuyển tập trọn bộ full tại đây.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu1 giờ trướcTrở về sau chiến tranh với đôi mắt mù lòa, bàn tay bị cụt, tưởng chừng người thương binh Trần Trọng Thụy sẽ phải sống lẻ loi trọn đời, nhưng chuyện tình như cổ tích đã đến với anh khi gặp lại cô mậu dịch viên xinh đẹp.
-
Yêu15 giờ trướcChuyến du lịch "bão táp" của gia đình bắt đầu từ ngày thứ 2.
-
Yêu1 ngày trướcTôi biết là mẹ lỡ lời. Nhưng giờ chị dâu tương lai đã mất lòng rồi, không muốn tiếp tục quen anh tôi nữa.
-
Yêu1 ngày trướcCô dâu thường chọn một số bạn nữ đặc biệt để làm phù dâu cho mình trong đám cưới; thường đó là những cô gái chưa chồng; vì sao lại như vậy?
-
Yêu2 ngày trướcHôn nhân vốn đã mong manh mà bão thì thổi suốt. Vậy mà chẳng mấy người chịu gia cố nó. Toàn đợi bão đến mới chèo chống neo giữ…
-
Yêu2 ngày trướcGiận dữ và ghen tuông khi biết vợ cũ có người yêu mới sau 7 năm ly hôn, gã đàn ông ở Giang Tô, Trung Quốc xông đến cửa hàng của cô, đánh đập tàn nhẫn.
-
Yêu2 ngày trướcNghe lý do chạy xe xuyên đêm của nam tài xế trẻ tuổi, 2 nữ hành khách xúc động, động viên bằng cách thưởng 220.000 đồng.
-
Bố vợ khen anh rể làm lương tháng 50 triệu, chỉ một hành động sau đó của chồng tôi khiến ông hối hậnYêu2 ngày trướcKể từ đó về sau, bố vợ không còn so sánh tôi với anh rể nữa.
-
Yêu3 ngày trướcĐể tưởng nhớ người yêu đã mất vì tai nạn và thay anh chăm sóc mẹ già, cô gái Đài Loan (Trung Quốc) quyết định tổ chức đám cưới ma với đủ nghi lễ truyền thống.
-
Yêu3 ngày trướcTôi không hiểu vì sao chồng một mực muốn vợ từ bỏ công việc lương cao, đến khi biết sự thật thì vỡ lẽ.
-
Yêu3 ngày trướcNghe những lời mẹ nói, tôi xúc động không sao kiềm chế được.
-
Yêu3 ngày trướcDù bố chồng có cho cả gia tài, tôi cũng không nhận.
-
Yêu3 ngày trướcMột cặp đôi đã ly hôn chỉ 3 phút sau khi ký vào giấy đăng ký kết hôn tại tòa án, vì chú rể xúc phạm cô dâu.
-
Yêu3 ngày trướcVợ nói đúng 1 câu, chồng giao nộp hết tiền bạc, không có nổi 50 ngàn biếu bố mẹ