- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tôi đề nghị ly hôn, chồng hào phóng cho 1 tỷ tiền bồi thường, ngày đến tòa tôi khóc nức nở
Hôm Thảo đến tòa án, chồng cũdẫn con trai đến trước mặt cô và hỏi thằng bé: “Bây giờ bố mẹ không ở với nhau nữa. Con muốn sống cùng ai, bố hay mẹ?”.
- Nhặt được đứa trẻ bị bỏ rơi trước cửa nhà 8 năm trước, khi thằng bé lớn lên, tôi mới biết đó là con ruột của chồng
- Nhất quyết ly hôn người vợ sống chung 3 năm mà không đẻ được, cúi xuống nhặt chiếc bút đánh rơi lúc ký tên, anh phát hiện ra sự thật chấn động trên cơ thể cô
- Một ngày trước đính hôn, đưa mẹ chồng tương lai đi mua sắm, nghe lời bà nói với nhân viên bán hàng, tôi hủy đám cưới
Thảo là một phụ nữ thành thị có tầm nhìn xa, tốt nghiệp ra trường vào doanh nghiệp nhà nước làm việc, lương tháng cao nhưng chuyện tình cảm chưa đâu vào đâu. Mãi mà cô vẫn chưa gặp được người đàn ông đích thực của mình. Ngày tháng trôi qua, chẳng mấy chốc Thảo đã bước sang tuổi ba mươi. Cô nghĩ càng kéo dài lâu thì sẽ ngày càng nhanh chạm vào cái tuổi không thể kết hôn được nữa. Vì vậy, Thảo “giao nhiệm vụ” cho một người bạn nhất định phải giúp cô tìm được “một ai đó”.
Sau đó, Thảo gặp anh (người hiện tại đã là chồng cũ của cô). Anh hơn cô 6 tuổi, làm kinh doanh, sự nghiệp tuy không thăng tiến nhiều nhưng Thảo thấy anh là một “khoản đầu tư” tiềm năng cho tương lai, xứng đáng để “trao thân gửi phận”.
Người đàn ông này đã từng kết hôn và có một cậu con trai nên Thảo nghĩ mình quá thừa tiêu chuẩn để xứng với anh và nhất định “trên cơ” trong mối quan hệ này. Thật vậy, trong cuộc sống hôn nhân, chồng cũ luôn nhường nhịn, không bao giờ để Thảo phải khổ sở. Sau khi sinh con trai, Thảo nghỉ việc, ở nhà làm bà nội trợ toàn thời gian, sống an ổi dưới sự trợ giúp đắc lực của chồng.
(Ảnh minh họa)
Nhưng cưới nhau được 7 năm, cuộc hôn nhân của họ cũng gặp phải những gập ghềnh. Lúc này sự nghiệp của chồng cũ đang ở đỉnh cao, anh ít khi về nhà, Thảo có cảm giác chồng chẳng buồn nhìn vợ nữa, cũng ít hỏi han quan tâm cô. Bởi vậy mà Thảo hoài nghi chồng có người phụ nữ bên ngoài. Người đời nói cấm có sai: Đàn ông có tiền vào thì đều đổ đốn!
Tức giận và chán nản đến mức bị rụng tóc trầm trọng, Thảo quyết tâm ly hôn với chồng và yêu cầu anh phải bồi thường. Khi cô đề nghị ly hôn, anh đáp ứng một cách nhanh chóng và hứa bồi thường cho cô 1 tỷ. Thảo đã rất ngạc nhiên.
Hôm Thảo đến tòa án, chồng cũ cùng vợ cũ của anh và con riêng, con chung đều có mặt. Chồng cũ của Thảo dẫn con trai đến trước mặt cô và hỏi thằng bé: “Bây giờ bố mẹ không ở với nhau nữa. Con muốn sống cùng ai, bố hay mẹ?”. Thảo thấy con trai nhào vào vòng tay của chồng cũ, miệng hét lên: "Con muốn sống với bố thôi, tính khí của mẹ không tốt!"
Lúc này, chồng cũ nói: "Em có nghe thấy con nói không? Con nhỏ sẽ không lừa được người. Chính em đã dẫn đến việc chúng ta ly hôn. Ngày nào em cũng nghi ngờ lung tung vô cớ, anh chịu đủ rồi! Anh và vợ cũ sẽ tái hôn”.
Nghe đến đây, lòng Thảo đau nhói. Chẳng lẽ cô là người duy nhất bị bỏ rơi? Thảo không còn gì sau ly hôn, ngoài khoản tiền bồi thường kia. Có phải cô thực sự là người sai?
(Ảnh minh họa)
Có thể nói ngay từ đầu Thảo đã sai lầm khi cho rằng mình là người "xứng đáng" hơn trong hôn nhân vì chồng đã qua một đời vợ còn cô là gái tân mới lấy chồng. Bản thân tự mặc định chồng sẽ luôn ở "dưới cơ" mình nên có thể trong quá trình sống cùng nhau, cô có thể đã một vài lần di quá giới hạn về bổn phận và trách nhiệm của một người vợ trong gia điình.
Sai lầm tiếp theo của Thảo là việc cô lựa chọn làm bà nội trợ toàn thời gian sau khi sinh em bé. Từ một người phụ nữ độc lập, tự chủ trong cuộc sống, trở thành một người hoàn toàn phụ thuộc vào chồng, điều này khiến cuộc sống của Thảo tưởng an nhàn nhưng lại trở nên bí bách. Khi phụ nữ có quá nhiều thời gian rảnh rỗi mà chồng lại bận rộn, không có đủ thời gian chăm sóc như trước thì chuyện "nghi thần nghi quỷ" có tỉ lệ xảy ra vô cùng cao. Kết cục là người chồng cũng trở nên chán chường, không còn muốn tiếp tục cuộc hôn nhân với người vợ "rắc rối" này nữa,
Về phía người chồng, dẫu trong lúc cuộc hôn nhân êm đẹp, anh luôn đối xử tốt và nâng niu vợ nhưng chuyện quá nhanh tái hôn với vợ cũ cũng khiến người ta phải đặt câu hỏi về mức độ tình cảm mà anh thực sự dành cho Thảo?
Theo T.B - Vietnamnet
-
Yêu1 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu2 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu6 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu10 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu21 giờ trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu23 giờ trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu1 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.