- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng lười không chịu động tay vào việc nhà dù vợ bầu bí, sau 1 lần mở cửa nhà vệ sinh anh ta phát hoảng thay đổi tức khắc
Đừng biến tất cả những công việc nhà trở thành trách nhiệm và gánh nặng của chính bạn.
- Liên tục nhận quà của người đàn ông có gia đình, tiểu tam không ngờ có một ngày mình nợ một khoản lớn thế này
- Thú vui "chăn chuối": Bức tranh muôn màu của những khao khát ái tình hoan lạc và góc tối cô độc, nhức nhối sau mỗi “cuộc chơi”!
- Vợ đang mang thai, chồng vụng trộm với đồng nghiệp nữ và "lòi đuôi" khi tấm thiệp mờ ám bị phát hiện, cái kết mới đắng ngắt
Việc nhà san sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, không cần quá rạch ròi 50/50 và dựa trên cơ sở đồng thuận chính là yếu tố tạo nên cuộc hôn nhân êm ấm. Hai vợ chồng khi thảo luận với nhau về vấn đề kể trên thì cũng thấu hiểu đối phương hơn. Tuy nhiên, có không ít ông chồng mặc nhiên nghĩ những trách nhiệm làm việc nhà phải là của người phụ nữ. Thậm chí, họ còn vin vào cớ bản thân đi làm mệt mỏi để trốn trách. Chị em nên tỉnh táo trong trường hợp này, bởi cuộc hôn nhân còn dài lâu, nếu không dứt khoát, có thể bạn sẽ còn chịu khổ nhiều. Cách xử lý của N. trong câu chuyện dưới đây là một ví dụ chị em nên tham khảo nhé!
Chồng lười biếng không chịu dọn phòng tắm, vợ từng trượt chân suýt ngã sảy thai
Lấy chồng rồi, N. mới nhận ra làm nội trợ không hề đơn giản và nhàn hạ như cô tưởng. Ngày trước, N. chỉ suy nghĩ đơn giản nội trợ là nấu ăn, giặt quần áo, ngồi đợi chồng về dùng bữa, hoặc cùng lắm là chăm con. Phải tới lúc bắt tay vào thực tế, N. bàng hoàng vì 1001 thứ việc đổ lên đầu mình. Tất nhiên N. cũng vẫn duy trì một công việc online để có đồng ra đồng vào không bị phụ thuộc vào chồng. Vậy nên cô cũng hi vọng ông xã có thể đỡ đần một phần nào đó trong chuyện làm việc nhà.
"Chồng mình lười lắm, anh ấy lười theo kiểu rất khó bảo. Ví dụ anh đi làm gì nặng nhọc mất sức mà ra nhiều tiền thì mình cũng chẳng đòi hỏi gì. Đằng này chồng chỉ làm công việc văn phòng, ngày ngày 5 rưỡi 6 giờ về rồi, vậy mà cũng chẳng bao giờ thấy giúp vợ được việc gì. Mấy chuyện như rửa bát, quét nhà, nấu nướng, giặt quần áo, mình làm được. Nhưng có một số thứ cơ bản mà chồng không chịu để tâm. Điển hình nhất là dọn nhà vệ sinh sau khi tắm xong" - N. chia sẻ.
Tính của N. ưa sự sạch sẽ, mà chồng của cô thì lại có tính là tắm muộn, do đó N. mới nhắc chồng là tắm xong thì hãy cọ nhà vệ sinh khoảng 5 phút thôi. Như vậy mới giữ được không gian chung sạch sẽ thơm tho. Ấy vậy mà vợ nhắc cũng chỉ là nước đổ lá khoai. Đỉnh điểm một hôm, chồng của N. trót làm đổ vài lọ dung dịch ra sàn, mà anh không dọn nên sàn nhà rất trơn. Đợt đó đúng lúc N. đang mang bầu, đi lại khó khăn nặng nề. Vừa bước vào phòng tắm, cô đã bị trượt chân suýt ngã.
May mắn thay, tay của N. bám lại được vào thành của bồn rửa mặt nên không bị ngã, giữ an toàn cho em bé trong bụng. Hôm ấy cô nàng thấy cực kỳ bất mãn, tủi thân tới mức phát khóc.
Cuộc điện thoại duy nhất khiến chồng tỉnh ngộ, ngẩn tò te và hối hận
"Đã có lúc mình nghĩ hay là 'bóc phốt' chồng với bạn bè, đồng nghiệp anh ấy để biết đâu chồng thấy tỉnh ngộ. Nhưng rồi mình hiểu ai cũng cần phải được giữ thể diện nên mình không chọn cách tàn nhẫn đó. Song không thể để chồng như vậy được, chỉnh đốn ngay còn kịp. Mình lựa chọn cách cầu cứu ông bà ngoại. Thực ra nhờ ông bà nội cũng được nhưng sợ bố mẹ lại bênh con trai" - N. chia sẻ.
Sau cuộc điện thoại cầu cứu mẹ đẻ, N. đã nhận được sự trợ giúp đắc lực. Đúng lúc N. đang mang thai, mẹ của cô sang nhà. Bà đã ngồi cọ rửa, dọn dẹp phòng tắm của hai con trước sự chứng kiến của chồng N. Anh ta phải thốt lên "Ôi mẹ làm mấy việc đó làm gì, lát để vợ hoặc con làm cũng được".
Mẹ của N. nói rất đanh thép: "Thôi, giờ nó đang mang bầu, làm mấy cái này tiếp xúc với hóa chất nguy hiểm, mà sợ đi đứng hay ngã. Ngày xưa mẹ lấy chồng, toàn là bố cái N. làm giúp chứ mẹ đâu phải động tay. Giờ già rồi đành phải làm để giúp con cái vậy!".
Nghe xong, chồng của N. cũng thấy chột dạ, anh hiểu là mẹ vợ đang muốn ám chỉ mình vô tâm, thiếu trách nhiệm. Đúng là bị mẹ vợ nói thì chàng rể nào cũng phải tự ngẫm lại chính mình. Chiêu thức của N. quá cao tay, ngay hôm ấy cô cũng không ngần ngại trao đổi với chồng về việc hôm trước suýt ngã tới mức nguy hiểm tới em bé. Cuối cùng, chồng cô biết nghe lời, chăm làm việc nhà san sẻ cùng vợ hơn. Vậy đó, phụ nữ thi thoảng cũng cần "chơi chiêu" một chút, đừng nín nhịn âm thầm chịu đựng nha.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu1 giờ trướcSuốt cả tháng trời, chị T. mất ăn mất ngủ vì đi đánh ghen chồng và nhân tình. Chị không tin người chồng đạo mạo, suốt ngày nói đạo lý chung thủy lại có thể lừa dối mình trắng trợn như vậy.
-
Yêu8 giờ trướcCô ấy chua xót nói với tôi: “Dù kết hôn với ai, mình hy vọng bạn sẽ ghi nhớ 3 lời khuyên này”.
-
Yêu19 giờ trướcTRUNG QUỐC - Sau hơn 10 năm ly hôn, biết chồng cũ bị bệnh không thể tự lo cho mình, vợ cũ quay lại chăm sóc chu đáo cho anh từng bữa ăn giấc ngủ.
-
Yêu1 ngày trướcTheo giới chuyên gia, việc có con sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ trong cuộc sống của bạn.
-
Yêu1 ngày trướcTôi đứng ngây dại, mặt trắng bệch không biết nói lại làm sao. Biết tôi bất ngờ, bà nở nụ cười hiền khô, giọng nhẹ nhàng bảo...
-
Yêu2 ngày trướcVì thương con gái, ông đã nổi cơn thịnh nộ, kéo con rể ra dạy dỗ.
-
Yêu2 ngày trướcThay vì đánh ghen, chửi bới khi phát hiện chồng ngoại tình, đây là những việc mà người vợ khôn ngoan nên làm để chiến thắng kẻ thứ ba.
-
Yêu2 ngày trướcCác nhà khoa học xã hội cho biết ngày càng nhiều cặp vợ chồng lựa chọn sống riêng vì một số lý do chính đáng.
-
Yêu2 ngày trướcTôi thấy rằng điều khó chịu nhất trên đời là phải chịu đựng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thay vì hai người sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thà buông tay nhau và bắt đầu lại cuộc sống của riêng mình.
-
Yêu2 ngày trướcTôi vốn sẵn tính hiếu thắng, bà càng cấm, tôi càng yêu cho bằng được. Cuối cùng bà dù không muốn cũng phải trở thành mẹ chồng tôi.
-
Yêu2 ngày trướcNhận thấy vợ ngày càng quá quắt, đã hiểu lầm anh với cô em đồng nghiệp. Họ thực chất chỉ là bạn bè thân thiết, chưa bao giờ đi quá giới hạn.
-
Yêu3 ngày trướcLời chị nói làm tôi khóc nức nở như đứa trẻ. Rồi cưới được vài tháng tôi có bầu. Chị dâu biết tin bắt xe đi gần 200 cây số mang cả thùng đồ ăn tới cho tôi tẩm bổ.