- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cô dâu 65 tuổi tiết lộ về mối quan hệ với người đàn ông nhận là chồng cũ, công khai ngoại hình không tin nổi cách đây 21 năm
Theo như cô Hoa chia sẻ, người đàn ông này có lối sống bệnh hoạn, còn quay clip mình qua lại với đàn bà khác để "chọc tức và mắng chửi cô thậm tệ".
- Xuất hiện người đàn ông nhận là chồng cũ vừa ly hôn của cô dâu 65 tuổi ở Đồng Nai, chính chủ lên tiếng đầy bất ngờ
- Bị nhiều người nói lấy chồng trẻ ăn bám, cô dâu 65 tuổi bất ngờ tiết lộ công việc hiện tại của chú rể 24 tuổi ở Việt Nam
- Nhiều người thắc mắc không biết con gái cô dâu 65 tuổi ở Đồng Nai cư xử thế nào với cha dượng 24 tuổi, đây là câu trả lời
Chuyện tình của cặp cô dâu 65 tuổi ở Đồng Nai và chú rể 24 tuổi người ngoại quốc luôn nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Thời gian gần đây, cô dâu 65 tuổi Nguyễn Thị Hoa liên tục xuất hiện trên các trang mạng với nhiều "drama" như bị chồng Tây bạo hành, bị chồng cũ nói xấu. Mặc dù đã lên tiếng với báo chí nhưng dường như cô Hoa vẫn chưa thực sự được bình yên.
Trong đoạn video dài hơn 5 phút có một người đàn ông nhận là chồng cũ của cô dâu 65 tuổi liên tục kể xấu về cô Hoa với những lời lẽ khiếm nhã. Bên cạnh đó còn có nhiều người thân của người đàn ông này vào hùa nói xấu cô Hoa và tự tin khẳng định ông ta cùng cô Hoa "kết hôn có giấy tờ". Dưới video này cũng có nhiều luồng ý kiến, 1 bên lên án người đàn ông kia nói xấu vợ cũ còn 1 bên chỉ trích cô Hoa bằng những lời lẽ thô tục.
Clip người đàn ông nhận là chồng cũ cô dâu 65 tuổi được đăng trên fanpage giả mạo cô Hoa
Sau 2 ngày im lặng, cô dâu 65 tuổi đã bình tĩnh trải lòng về thân phận thực sự của người đàn ông lạ:
"Ông ấy đúng là chồng cũ của cô nhưng cô không ngờ ông ta lại làm vậy. Chồng đầu của cô mất năm 1998. Lúc đó 5 đứa con còn nhỏ, cô phải lo cho các con ăn học. Sáng nắng chiều mưa không quan tâm đến bản thân mình. Rồi ngày tháng trôi qua các con mỗi ngày một lớn và cũng có gia đình. Chúng nó sống riêng hết chỉ còn lại cô 1 mình. Lúc đó cô mới thấy cô đơn thật sự, buồn vui cũng chỉ mình thôi, tủi thân lắm.
Đến 2017 cô quen một người, mình cũng muốn tuổi già được an ủi, nương tựa cùng nhau lúc trở trời. Nào ngờ cuộc đời quá bất hạnh. Người chồng thứ 2 này rượu chè bê bết, bồ bịch rất nhiều và không tôn trọng cô mỗi khi có phụ nữ đến nhà. Nhưng cô cũng ráng nhịn để sống qua ngày cho các con vui".
Sự khác biệt đến khó tin của cô dâu 65 tuổi khi chồng đầu mới mất năm 1999 (ảnh trái) và năm 2018 khi cô đã đi bước nữa (ảnh phải)
Theo như cô Hoa chia sẻ, người đàn ông này có lối sống lệch lạc, còn quay clip mình qua lại với đàn bà khác để "chọc tức và mắng chửi cô thậm tệ".
Do có nhiều bất đồng quan điểm nên cô Hoa buông xuôi chấp nhận đổ vỡ cuộc hôn nhân ngắn ngủi này. Chung sống vẻn vẹn khoảng nửa năm, cô Hoa bỏ về nhà vì không chịu đựng được người đàn ông ấy, cô nộp đơn ly hôn lên tòa.
Cô Hoa cho biết: "Đã là quá khứ cô nghĩ không nên nhắc lại làm gì. Không ở được với nhau thì chia tay trong hòa bình. Nếu cô thiếu đứng đắn thì đã đi cặp bồ chứ không kết hôn sau 19 năm chồng mất. Cô chỉ nghĩ đơn giản là vợ chồng sướng khổ có nhau. Cô đem tiền sửa lại căn nhà rách nát, được nhà đẹp thì vong ân bội nghĩa. Khi chia tay cô cũng cạn tiền. Tại vì thật thà nghĩ ai cũng như mình nên tin người. Vậy mà ngậm đắng. Cô xa ông ấy được hơn 1 năm mới ly hôn".
Cặp đôi hạnh phúc bên nhau trong chuyến du lịch Hạ Long gần đây
Khi tòa quyết định được 3 ngày thì người đàn ông ấy đã "sắm" ngay cho mình 2 cô bồ theo lời cô Hoa kể.
Người phụ nữ này sau đó đã gặp được chàng trai ngoại quốc trong 1 lần rất tình cờ: "Một mình buồn nên cô nhờ người cài Facebook để quẹt quẹt cho vui. Chơi được rồi thì cô kết bạn để trò chuyện cho qua tháng ngày. Bỗng Joni xuất hiện. Cô cũng đồng ý nhưng nhận làm em trai. Không ngờ Joni thương cô từ ngày đầu tiên trên Facebook. Ổng nói đã biết cô nhiều tuổi. Cô rất ngại tình yêu chênh lệch. Cô từ chối không thành. Một chuyến du lịch Joni qua thăm cô và duyên phận đã đến.
Quả thật, người phụ nữ này đã yêu ai là sẽ xác định lâu dài. Những bức ảnh cô Hoa chia sẻ cho thấy cô đã phải rất vất vả sau khi chồng đầu mất để lại cho vợ 5 người con.
"Hồi đó cô già lắm, ảnh từ năm 1999 mà người ta tưởng đó là mẹ cô. Mãi mới qua được giai đoạn vất vả để được thảnh thơi chút khi con cái đã trưởng thành. Thế nên các con cô thương mẹ lắm, chỉ cần mẹ vui là chúng vui", cô dâu 65 tuổi cho biết.
Cô Hoa cũng không hiểu điều gì đã đẩy mọi chuyện rối ren như thế này nhưng thực tâm cô chỉ muốn có 1 cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên chồng trẻ được đến đâu cô hưởng đến đấy. Cô cũng nói thêm đang nhờ cơ quan chức năng can thiệp fanpage giả mạo đăng nhiều bài liên quan đến chuyện riêng tư của cô.
THEO TRÍ THỨC TRẺ
-
Yêu9 giờ trướcSuốt cả tháng trời, chị T. mất ăn mất ngủ vì đi đánh ghen chồng và nhân tình. Chị không tin người chồng đạo mạo, suốt ngày nói đạo lý chung thủy lại có thể lừa dối mình trắng trợn như vậy.
-
Yêu16 giờ trướcCô ấy chua xót nói với tôi: “Dù kết hôn với ai, mình hy vọng bạn sẽ ghi nhớ 3 lời khuyên này”.
-
Yêu1 ngày trướcTRUNG QUỐC - Sau hơn 10 năm ly hôn, biết chồng cũ bị bệnh không thể tự lo cho mình, vợ cũ quay lại chăm sóc chu đáo cho anh từng bữa ăn giấc ngủ.
-
Yêu1 ngày trướcTheo giới chuyên gia, việc có con sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ trong cuộc sống của bạn.
-
Yêu2 ngày trướcTôi đứng ngây dại, mặt trắng bệch không biết nói lại làm sao. Biết tôi bất ngờ, bà nở nụ cười hiền khô, giọng nhẹ nhàng bảo...
-
Yêu2 ngày trướcVì thương con gái, ông đã nổi cơn thịnh nộ, kéo con rể ra dạy dỗ.
-
Yêu2 ngày trướcThay vì đánh ghen, chửi bới khi phát hiện chồng ngoại tình, đây là những việc mà người vợ khôn ngoan nên làm để chiến thắng kẻ thứ ba.
-
Yêu2 ngày trướcCác nhà khoa học xã hội cho biết ngày càng nhiều cặp vợ chồng lựa chọn sống riêng vì một số lý do chính đáng.
-
Yêu2 ngày trướcTôi thấy rằng điều khó chịu nhất trên đời là phải chịu đựng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thay vì hai người sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thà buông tay nhau và bắt đầu lại cuộc sống của riêng mình.
-
Yêu2 ngày trướcTôi vốn sẵn tính hiếu thắng, bà càng cấm, tôi càng yêu cho bằng được. Cuối cùng bà dù không muốn cũng phải trở thành mẹ chồng tôi.
-
Yêu3 ngày trướcNhận thấy vợ ngày càng quá quắt, đã hiểu lầm anh với cô em đồng nghiệp. Họ thực chất chỉ là bạn bè thân thiết, chưa bao giờ đi quá giới hạn.
-
Yêu3 ngày trướcLời chị nói làm tôi khóc nức nở như đứa trẻ. Rồi cưới được vài tháng tôi có bầu. Chị dâu biết tin bắt xe đi gần 200 cây số mang cả thùng đồ ăn tới cho tôi tẩm bổ.