- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cô gái ăn đậu đỏ cả tháng mong thoát kiếp FA và cái kết trớ trêu đúng ngày Thất Tịch
Tin lời "tương truyền" ăn đậu đỏ sẽ thoát ế, có người yêu như mơ, Thư ăn liền tù tì trong 30 ngày đủ các món chế từ loại đậu này. Ai ngờ đúng ngày 7/7 lấy hết can đảm để tỏ tình thì thôi xong...
- Nghe đâu ăn chè đậu đỏ ngày Thất tịch sẽ "thoát ế", hội chị em rần rần chia sẻ công thức mong ai cũng có cặp có đôi
- Từ thất tịch 7/7 âm lịch: 4 con giáp này đón tin hỷ vào nhà, tình duyên viên mãn
- Chia tay ngay Lễ Thất Tịch, người đàn ông không cam lòng đã đột nhập vào căn hộ bạn gái và siết cổ trả thù
Vài năm trở lại đây ở nước ta nổi lên phong trào là cứ gần đến ngày thất tịch (7/7 âm lịch), chàng trai cô gái nào còn độc thân mà ăn chè đậu đỏ thì khả năng thoát "ế" rất cao. Đây là một phong tục cầu duyên bắt nguồn từ truyền thuyết Ngưu Lang - Chức Nữ. Nhiều bạn trẻ tin vào điều này và áp dụng thử, có người thoát "ế" thật cũng có người chưa may mắn vẫn phải độc thân tiếp.
Trường hợp của Thư là một ví dụ, kiên trì ăn đậu đỏ như thể đây là cao lương mĩ vị, lẽ sống cuộc đời nhưng cuối cùng, vẫn nhận phải cái kết dở khóc dở cười.
Thư đã 27 tuổi nhưng chưa có một mối tình nào, trong khi đó bạn bè của Thư đứa thì đã hai con, đứa thì vừa lập gia đình. Cả hội bạn 5 người còn chừa ra mỗi mình Thư "ế" và luôn bị đám bạn trêu ghẹo. Chán cảnh một mình, cô quyết tâm cưa đổ anh sếp công ty mình đã để ý từ lâu.
Nghe đám bạn rồi dân mạng chia sẻ rần rần bài tương truyền ăn chè đậu đỏ liên tục trong 30 ngày gần kề ngày thất tịch thì khả năng có người yêu cao lắm. Tin thật, Thư quyết tâm thay đổi khẩu phần ăn bình thường của mình. Tất cả các món đều có đậu đỏ. Nào thì sáng ăn xôi đậu đỏ, trưa ăn salad đậu đỏ, chiều ăn chè đậu đỏ, tối uống nước đậu đỏ rang… Chung quy thực đơn của Thư kiểu gì cũng có đậu đỏ.
(ảnh minh họa)
Tích cực ăn đậu đỏ thoát kiếp "ế", Thư cũng bắt đầu thả thính anh sếp của mình. Ăn đến ngày thứ 28 vẫn chưa thấy anh sếp có vẻ "ngả nghiêng" gì về phía cô. Anh vẫn vui vẻ, coi Thư như đứa em của mình. Quyết tâm chinh phục bằng được "crush", đúng ngày mồng 7/7 âm lịch, Thư tặng anh bình nước đậu đỏ rang và tỏ tình trước toàn thể công ty. Cô làm cách này để nhờ "sức ép dư luận" khiến anh phải đồng ý.
Mọi kế hoạch chuẩn bị xong đâu đấy. Hết giờ làm buổi sáng, Thư đứng dậy tỏ tình ngay “Anh làm người yêu em nhé, em thích anh từ lâu rồi”. Tất cả mọi người đều choáng và hào hứng xem màn tỏ tình của Thư và câu trả lời của anh sếp.
Nhìn chai nước đậu đỏ, anh sếp gãi đầu xin lỗi Thư và chia sẻ anh hiện đang có vợ sắp cưới rồi, 3 tháng nữa hai người kết hôn. Chuyện tình cảm anh không chia sẻ nên không ai biết. Lại một nữa cả công ty được phen choáng váng, còn Thư thì quê một cục.
Cô nói như khóc “Người ta bảo ăn chè đậu đỏ gần ngày thất tịch sẽ có người yêu. Hóa ra là lừa bịp”. Anh sếp cười trả lời Thư: “Ăn chè đậu đỏ có người yêu là đúng rồi, chỉ là em chọn sai đối tượng thôi. Cậu Minh - Phòng IT thích thầm em từ lâu rồi kìa, để anh đánh tiếng cậu ấy nhé”.
(Ảnh minh họa)
Thư mặt nghệt ra không ngờ mình lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu thế này. Lão Minh IT tối có ra thủ thỉ mời cô đi ăn hẹn hò nhưng Thư từ chối. Cô chê anh béo, bụng như bà chửa rồi khô khan, không phải tuýp người cô thích.
Bực bội Thư về nhà mang hết đậu đỏ đã mua cho bác bán xôi đầu ngõ và chẳng tin vào mấy cái gọi là “tương truyền” trên mạng truyền tai nhau nữa. Bị quê một cục, lại bị người mình không thích tỏ tình, cô thấy khó chịu làm sao. Bạn cô thì bảo rõ rằng ăn chè đậu đỏ cô có người yêu thật, bằng chứng là lão Minh thích cô, nhưng cô không chịu thôi. Đúng là theo tình tình chạy, phụ tình tình theo…
Các bạn ạ, ăn chè đậu đỏ thực ra chỉ là một câu chuyện vui mọi người truyền tai nhau để các bạn trẻ còn độc thân mạnh dạn đi tìm tình yêu, tỏ tình mà thôi. Đừng tin vào câu nói “ngồi im tình yêu sẽ đến”. Thời nay không chủ động, nói ra lời yêu thì bạn chỉ mãi đứng nhìn người ta hạnh phúc, nhìn người khác sánh vai bên cạnh "crush" của bạn.
Nếu thấy ngại ngùng, chưa đủ tự tin thì cứ mạnh dạn làm bát chè đậu đỏ lấy động lực thổ lộ tình cảm với người bạn thích nhé. Tình yêu là không chờ đợi, ai nhanh người ấy thắng.
Mà nếu không "thắng" được thì cũng còn biết đường mà chuyển hướng sang "crush" khác. Người dành cho bạn có lẽ chỉ ở đâu đó thôi, đừng vội!
Theo Đan Lê - Vietnamnet.vn
-
Yêu11 giờ trướcHôm bạn trai của em về ra mắt, vợ chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp vị khách đặc biệt.
-
Yêu15 giờ trướcNgay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.
-
Yêu1 ngày trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu1 ngày trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu1 ngày trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu1 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu2 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu2 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu2 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.