- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Dang dở vì... ở rể
Vừa hỏi ý chồng xem nên thay rèm cửa phòng ngủ không, Thu thấy chồng ngồi bên máy tính, chẳng buồn quay đầu lại, giọng điệu ‘khiêu khích’: ‘Nhà cô mà, cô muốn ‘thay voi thay tiên’ gì thì thay’.
Vừa hỏi ý chồng xemnên thay rèm cửa phòng ngủ không, Thu thấy chồng ngồi bên máy tính, chẳngbuồn quay đầu lại, giọng điệu ‘khiêu khích’: ‘Nhà cô mà, cô muốn ‘thay voithay tiên’ gì thì thay’.
Bực mình, Thu cáu: “Anh sao thế? Em có động chạm gì đến anh đâu. Emhỏi tử tế mà anh trả lời kiểu đấy à?”. Chồng Thu không nói, đứng dậy, xô đổghế rồi phóng xe đi mất. Thu ngồi ôm mặt khóc.
Gần 8 tháng sinh nở rồi về ở với ông bà ngoại, vợ chồng Thu khúc mắc liênmiên. Bố Thu bị tai biến mạch máu não, giờ bị liệt chỉ nằm trên giường. MẹThu mắc bệnh khớp, một mình chăm bố rất vất vả. May có bà bác ruột lên trôngcon nhỏ giúp Thu.
Nhà Thu còn có thêm cậu em trai rất bướng. Vì đi học xa nhà nên thỉnh thoảngem trai Thu mới về. Ít gặp nhưng hễ giáp mặt là anh rể - em vợ có chuyện.Chồng Thu không đồng tình vì em trai Thu hay đi chơi khuya, cãi bố mẹ và chịgái, hay nói trống không... Một lần mâu thuẫn, em trai Thu bảo: “Nhà của em,em thích làm gì thì là quyền của em”.
Sau lần ấy, chồng Thu tự ái. Vợ hỏi gì cũng đáp là không phải nhà mình, muốnlàm gì thì làm. Chồng Thu đang muốn dọn ra ngoài. Anh không thể ở rể lâu hơnđược nữa.
Giống Thu, vợchồng Hà (Từ Liêm, Hà Nội) cũng đang tìm thuê nhà sau hơn 2 năm ở bên ngoại.Hà và chồng học cùng Đại học. Hai người yêu nhau, kết hôn. Hà là con một. Vìthế, Hà phải động viên mãi, anh chồng mới chịu ở rể.
Ảnh minh họa (nguồn internet) |
Cuộc sống chung ban đầu khátốt. Tuy nhiên, khi sinh đôi hai cậu con trai, ông bà ngoại rất vất vả. Cólần, hai cháu khóc váng lên, dỗ mãi không được, ông ngoại mất giấc ngủ trưaquát: “Vợ chồng chúng mày ra ngoài mà ở đi. Tìm osin mà trông con. Ai hầumãi được”. Chồng Hà nghĩ bị ông ngoại coi thường nên khăng khăng đòi tìmnhà, tìm người trông con. “Ông ngoại cáu thì nói thế thôi nhưng cũng hếtlòng vì con, vì cháu. Có món gì ngon, ông cũng mua cho cháu, rồi ôm bế, đưacác cháu đi chơi... cũng mệt mỏi lắm. Biết thế nhưng ông cứ cáu lên là đòiđuổi cổ con cháu. Mình cũng chán, cũng muốn ra ngoài” – Hà than thở.
Mẹ Hà thì gàn, bảo đừng “chấp” ông ngoại, ở đây cho có bà, có cháu. Vài bữanữa, gửi hai “thằng quỷ” đi nhà trẻ là yên chuyện. Tuy nhiên, chồng Hà vẫnkhông chịu.
‘Ở dâu’ còn khó, nữalà ở rể
Không ít trường hợp, chuyện ở rể bị “đứt gánh” sau một thời gianchung sống. Tâm lý này cũng là bình thường, bởi lẽ nhiều nàng dâu còn muốn“bứt phá” vì ngột ngạt cảnh sống chung, nói chi đến đàn ông – người luônđược coi là trụ cột gia đình.
Khi mâu thuẫn nảy sinh hoặc bị chạm tới lòng tự ái, nhiều anh chồng muốn dọnra ngoài cho dù biết sẽ vấp phải vô vàn khó khăn. Ở vào hoàn cảnh này, vợchồng nên trao đổi cởi mở với nhau. Người vợ nên lắng nghe tâm tư, nguyệnvọng của chồng. Sau đó, phân tích những khó khăn như kinh tế, người trôngcon, điều kiện sống.... nếu dọn ra ngoài cho chồng. Nếu chồng “ok” thì haivợ chồng có thể ra ngoài sống.
Nếu vì điều kiện nào đó, người vợ muốn sống gần ông bà ngoại hoặc khó khănkhi tìm người trông con nhỏ thì có thể bàn với chồng thuê nhà gần ông bàngoại. Khi ấy, con nhỏ có thể nhờ bà ngoại chăm, tối đón về. Vợ chồng vừa cókhông gian riêng, vừa được bà ngoại đỡ cho khoản trông cháu.
Theo Ngọc Bình
Mevabe
-
Yêu9 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu13 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu13 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu17 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu21 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.