- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Dối vợ tăng ca để gặp vợ cũ, về nhà nhìn thấy thứ này trên bàn, tôi khóc
Thành và vợ cũ từng là cặp đôi khiến bao người ngưỡng mộ nhưng cuối cùng vẫn kết thúc bằng lá đơn ly hôn. Mấy bữa trước, cô ấy đột nhiên đổ bệnh...
01
Thành và vợ cũ yêu nhau từ thời Đại học. Sau tốt nghiệp họ vẫn ở bên nhau rồi kết hôn trong khi nhiều cặp đôi khác vì lý do này lý do kia mà tan đàn xẻ nghé. Sau kết hôn, hai người sinh được 1 cậu con trai kháu khỉnh và trở thành đôi vợ chồng được bạn bè ngưỡng mộ.
Nhưng tình yêu đẹp đến đâu cũng có lúc thay đổi, sau đó vì lý do công việc, Thành thường xuyên đi công tác, có chuyến đi tới nửa năm, thời gian ở nhà còn ít hơn bên ngoài. Vợ cũ lúc đầu cũng chấp nhận nhưng sau đó bắt đầu phàn nàn, giữa 2 người dần xuất hiện bất đồng, thường xuyên vì chuyện vặt vãnh mà cãi nhau, cuối cùng là ly hôn. Lúc phân chia tài sản, vợ cũ gì cũng không muốn lấy, chỉ cần cậu con trai, Thành đồng ý. Dù sao anh vẫn có thể thường xuyên đến thăm con nên con sống cùng ai cũng không quan trọng.
02
Sau ly hôn một thời gian, Thành vẫn luôn rất buồn. Dù sao đó là nhiều năm tình cảm mà anh đã cố gắng rất nhiều, không nghĩ đến cuối cùng vẫn kết thúc bằng lá đơn ly hôn. Đột nhiên Thành không còn tin vào tình yêu nữa, cảm thấy độc thân cũng rất tốt, rất tự do. Anh quyết định nộp đơn xin nghỉ việc để đi đâu đó một thời gian, nhằm chữa lành tâm hồn và lấy lại cân bằng cuộc sống.
Trong một chuyến đi, Thành quen Tuyết. Tuyết là một cô gái rất đáng yêu, trẻ hơn anh 4 tuổi. Khi cùng đi du lịch Singapore, vì là đồng hương nên hai người cảm thấy đặc biệt có duyên, nhanh chóng trở nên thân thiết. Cũng nhờ chuyến du lịch này, thông qua những cuộc trò chuyện, hai người hiểu nhau sâu sắc hơn. Sau khi về nước, Thành vốn nghĩ sẽ không liên lạc lại nhưng Tuyết lại gửi tin nhắn. Cô ấy thổ lộ không để ý chuyện Thành đã ly hôn, còn có con riêng, chỉ muốn được ở bên anh.
Thành từ chối, bởi anh nghĩ quyết định của Tuyết chỉ là nhất thời, anh không muốn cản trở tương lai của cô. Không nghĩ đến vào ngày hôm sau,Tuyết vẫn tiếp tục tỏ ra kiên trì với suy nghĩ của mình. Điều này khiến Thành rất cảm động. Trên thực tế, anh cũng rất thích cô gái này, nhưng bởi vì từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ nên không đủ dũng khí để thử 1 lần nữa. Nhưng trước sự chân thành của Tuyết, anh quyết định cố thêm 1 lần. Họ nhanh chóng trở thành vợ chồng.
03
Mặc dù Thành và vợ cũ đã ly dị, nhưng cơ bản họ vẫn còn liên lạc nhau do sợi dây nối là đứa con chung. Một thời gian trước, vợ cũ đột nhiên đổ bệnh. Sau tất cả, cô ấy vẫn là mẹ của con trai anh nên anh nghĩ phải đến thăm, dù không còn yêu nhưng vẫn còn cái nghĩa của vợ chồng cũ. Lúc đến thăm, Thành không báo với vợ bởi sợ cô ấy nghĩ nhiều. Anh bịa ra lý do phải làm thêm giờ vào tối hôm đó để lặng lẽ đi gặp vợ cũ.
Thăm vợ cũ về nhà, Thành thấy nét mặt của vợ không vui. Trên mặt bàn cạnh chỗ cô ấy đang ngồi còn có 2 chiếc điện thoại di động mới. Vợ nói đây là 2 chiếc cô mua cho bố mẹ của Thành vì thấy ông bà vẫn dùng kiểu điện thoại cục gạch. Những chiếc điện thoại thông minh sẽ giúp ông bà có những trải nghiệm phong phú hơn, tuổi già bớt buồn chán. Vợ còn nói thực ra cô ấy biết Thành đã làm gì. Lúc đi mua điện thoại, cô vô tình gặp đồng nghiệp của chồng nhưng người này nói Thành không làm thêm giờ. Vợ Thành liền biết anh đến chỗ vợ cũ. Cô ấy nói muốn chồng thẳng thắn với mình. Cô không phải là người khắt khe, không biết điều.
Thành nghe xong vô cùng cảm động, đồng thời cũng rất áy náy. Anh đã không thành thật với vợ, trong khi cô ấy còn nghĩ cho bố mẹ anh, mua điện thoại đắt tiền cho ông bà. Thành như kẻ ngủ mơ chợt bừng tỉnh. Tự thề với lòng mình sau này làm gì cũng phải thẳng thắn trao đổi với vợ!
Theo V.A - Vietnamnet
-
Yêu15 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu19 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu20 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu1 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.