- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Góp được 50 triệu trả nợ, cô vợ bỏ về nhà mẹ đẻ ngay tối mùng 1 Tết khi nửa tiền “không cánh mà bay”
"Hai vợ chồng lương không cao, năm nay làm ăn thất bại nên việc vẫn dư tiền trả nợ là ngoài tưởng tượng của tôi”, H.N kể.
Trong hôn nhân, những câu chuyện liên quan đến tiền bạc đều nhạy cảm và dễ dàng gây ra mâu thuẫn giữa vợ chồng. Mới đây, người phụ nữ có tên H.N chia sẻ câu chuyện xảy đến ngay trong những ngày đầu năm mới trong gia đình mình. Vì vài vấn đề mà cô đã bỏ về nhà mẹ đẻ ngay tối mùng 1 Tết.
Vợ chồng H.N cưới nhau 5 năm và đã có một người con. Năm ngoái, họ cũng mua được một căn nhà nhỏ ở thành phố. Hai vợ chồng kinh tế bình thường nên nợ nần khiến H.N rất đau đầu. Cô luôn cố gắng tiết kiệm để có thể để ra được nhiều tiền nhất trả nợ.
“Cuối năm hai vợ chồng tôi về quê ăn Tết, tích cóp được từ tiền thưởng Tết lẫn tiền để dành, tôi để ra được 50 triệu định bụng mang về trả nợ. Vì nhiều lí do nên tôi định mùng 2 Tết mang qua nhà mẹ đẻ nhờ bà cầm giúp, sau đó bà gửi cho dì tôi vì trước đó bà dì đã cho vay 50 triệu đồng.
Về quê chồng, tôi cẩn thận để tiền vào tủ khóa lại vì sợ nhà đông người, nhỡ mất mát thì lại ầm ĩ không hay.
Chuyện sắp trả đi được 50 triệu khiến tôi khá phấn khởi. Hai vợ chồng lương không cao, năm nay làm ăn thất bại nên việc vẫn dư tiền trả nợ là ngoài tưởng tượng của tôi”, H.N kể.
Ảnh minh hoạ.
H.N còn kể thêm rằng chồng mình vốn là người vô lo vô nghĩ. Anh chẳng bao giờ nghĩ ngợi nhiều về nợ nần, không quan tâm nhà đang nợ bao nhiêu mà sống rất thoải mái.
Cô kể tiếp: “Tối mùng 1 Tết, tôi định xếp ít đồ để mùng 2 qua bên ngoại. Tôi có xem lại số tiền trong tủ thì thiếu mất hơn 20 triệu. Tôi đưa tiền ra, đếm đi đếm lại rồi sững người. Chìa khóa tủ chỉ có hai vợ chồng có. Tôi gọi ngay chồng vào để hỏi anh có biết tại sao tiền trong tủ lại hụt đi không. Nếu như bảo mất cắp thì có khi mất hết, đây lại chỉ lấy một nửa.
Ai ngờ sau khi tôi hỏi, chồng tỉnh bơ bảo rằng đã lấy tiền đi cho bạn bè vay. Tôi hỏi kĩ hơn thì anh ấy bảo bạn xóm trên, tên H. Tôi nghe xong mà điên người bởi xóm trên tên H. thì chỉ có tình cũ của chồng thôi.
Lúc này, tôi bắt đầu trách móc anh ta tại sao lại làm như thế. Tiền hai vợ chồng tích cóp, sao bây giờ anh tự ý lấy tiền cho người khác vay mà không bảo với vợ. Lúc đó, anh ta cũng nói lớn tiếng: “Cho vay thì cho vay, anh nói với em chắc gì em đã đồng ý. Em lại còn hay nghĩ linh tinh giữa anh và nó nữa. Nếu em hỏi thì anh trả lời, đúng là anh cho cái H. vay đấy. Năm nay nó không làm ăn được, cuối năm bị siết nợ, có khi bí quá mới cần đến anh giúp. Anh giúp một chút thì có làm sao. Dù sao cũng phần lớn là anh kiếm tiền về được. Vài bữa nữa cô ấy mang trả thì anh trả lại cho em. Nợ nần nhà mình là nợ họ hàng, không gấp. Cô ấy thì khác”.
Tôi nghe xong tức giận tột độ. Chẳng lẽ chồng không hề biết vì nợ nần tôi mất ăn mất ngủ bao lâu. 50 triệu này cũng là do cố gắng tiết kiệm mới có để trả bớt nợ. Chồng không nói một lời, giấu vợ cho tình cũ vay. Đã vậy anh còn coi đó là điều hiển nhiên nữa.
Tôi choáng váng thật sự, giận tím mặt rồi cố bình tĩnh nói với chồng: “Là vợ chồng với nhau mà anh không hề nói một lời, tự ý lấy tiền cho vay là anh không hề tôn trọng em. Anh cho rằng em suy nghĩ linh tinh, ghen tuông vớ vẩn nên mới tự ý quyết như vậy. Mà nếu biết em sẽ nghĩ linh tinh sao anh vẫn làm. Bây giờ anh còn ngồi tính toán tiền do anh làm ra nên anh có thể tự quyết. Nếu như vậy em cũng chẳng còn gì để nói nữa. Tiền của anh làm ra đấy, anh muốn làm gì thì làm. Còn mối quan hệ giữa hai vợ chồng muốn giải quyết luôn cũng được”.
Tôi nói xong rồi bỏ ra ngoài rồi nói với bố mẹ chồng sẽ về bên ngoại luôn vì nhà có việc. Nhà ngoại chỉ cách đây 5km, tôi định sáng mùng 2 thì cả nhà sẽ về nhưng giờ về luôn cho nhẹ đầu. Nói xong tôi xếp đồ đi luôn. Tết nhất cũng không yên nữa”.
Ảnh minh họa
Đúng là đôi khi, chỉ một xích mích nhỏ cũng đủ thổi bùng lên mâu thuẫn trong hôn nhân. Hi vọng rằng, tất cả sẽ có thể giải quyết được mọi chuyện trong êm đẹp, các cặp đôi cũng cần phải tôn trọng nhau thì hôn nhân mới bền chặt, hạnh phúc được.
Theo Phụ nữ Mới
-
Yêu39 phút trướcTrở về sau chiến tranh với đôi mắt mù lòa, bàn tay bị cụt, tưởng chừng người thương binh Trần Trọng Thụy sẽ phải sống lẻ loi trọn đời, nhưng chuyện tình như cổ tích đã đến với anh khi gặp lại cô mậu dịch viên xinh đẹp.
-
Yêu14 giờ trướcChuyến du lịch "bão táp" của gia đình bắt đầu từ ngày thứ 2.
-
Yêu1 ngày trướcTôi biết là mẹ lỡ lời. Nhưng giờ chị dâu tương lai đã mất lòng rồi, không muốn tiếp tục quen anh tôi nữa.
-
Yêu1 ngày trướcCô dâu thường chọn một số bạn nữ đặc biệt để làm phù dâu cho mình trong đám cưới; thường đó là những cô gái chưa chồng; vì sao lại như vậy?
-
Yêu1 ngày trướcHôn nhân vốn đã mong manh mà bão thì thổi suốt. Vậy mà chẳng mấy người chịu gia cố nó. Toàn đợi bão đến mới chèo chống neo giữ…
-
Yêu2 ngày trướcGiận dữ và ghen tuông khi biết vợ cũ có người yêu mới sau 7 năm ly hôn, gã đàn ông ở Giang Tô, Trung Quốc xông đến cửa hàng của cô, đánh đập tàn nhẫn.
-
Yêu2 ngày trướcNghe lý do chạy xe xuyên đêm của nam tài xế trẻ tuổi, 2 nữ hành khách xúc động, động viên bằng cách thưởng 220.000 đồng.
-
Bố vợ khen anh rể làm lương tháng 50 triệu, chỉ một hành động sau đó của chồng tôi khiến ông hối hậnYêu2 ngày trướcKể từ đó về sau, bố vợ không còn so sánh tôi với anh rể nữa.
-
Yêu3 ngày trướcĐể tưởng nhớ người yêu đã mất vì tai nạn và thay anh chăm sóc mẹ già, cô gái Đài Loan (Trung Quốc) quyết định tổ chức đám cưới ma với đủ nghi lễ truyền thống.
-
Yêu3 ngày trướcTôi không hiểu vì sao chồng một mực muốn vợ từ bỏ công việc lương cao, đến khi biết sự thật thì vỡ lẽ.
-
Yêu3 ngày trướcNghe những lời mẹ nói, tôi xúc động không sao kiềm chế được.
-
Yêu3 ngày trướcDù bố chồng có cho cả gia tài, tôi cũng không nhận.
-
Yêu3 ngày trướcMột cặp đôi đã ly hôn chỉ 3 phút sau khi ký vào giấy đăng ký kết hôn tại tòa án, vì chú rể xúc phạm cô dâu.
-
Yêu3 ngày trướcVợ nói đúng 1 câu, chồng giao nộp hết tiền bạc, không có nổi 50 ngàn biếu bố mẹ