"Hỗn chiến" vì mắc bẫy gái hư

Sau khi xông vào đánh nhau, mặt người này sưng, môi người kia chảy máu, những người xung quanh thì xầm xì bàn tán: "Hai thằng điên đánh nhau vì tình… tranh nhau một đứa con gái hư hỏng..."

Sau khi xông vào đánh nhau, mặt người này sưng, môi người kia chảy máu, những người xung quanh thì xầm xì bàn tán: "Hai thằng điên đánh nhau vì tình… tranh nhau một đứa con gái hư hỏng..."

Giả ngoan giăng bẫy tình

Sớm nhận ra vẻ xinh xắn, ưa nhìn của mình hút hồn được nhiều chàng trai, Giang (Gia Lâm, Hà Nội) bỏ bê việc học hành, chú tâm vào chăm sóc nhan sắc để thu hút “vệ tinh” xung quanh mình. Bố mẹ lên tiếng nhắc nhở thì cô một mực khẳng định: “Không học thì con vẫn có thể sống sung sướng hơn được khối đứa học cao mà nghèo kiết xác”. Cứ như vậy, cô phủ nhận hết mọi sự quan tâm, nhắc nhở, đe nẹt của cha mẹ.

Hết lớp 12, Giang quyết định dừng hẳn con đường học hành. Cô xin bố mẹ chút vốn liếng để an phận làm gái ngoan, đi học việc rồi mở tiệm cắt tóc, kiếm tiền. 

Những tưởng con gái có chí hướng, nên bố mẹ Giang không hề so đo mà ngay lập tức tìm nơi dạy nghề tốt nhất để gửi gắm con gái. Bố mẹ Giang không hay biết rằng “học nghề cắt tóc, trang điểm phải vào Sài Gòn” chỉ là cái cớ để Giang có thể thoải vắng nhà triền miên, lang thang ở các quán bar, vũ trường mà không bị ai kiểm soát. Cũng trong thời gian “vào Nam học việc” Giang không quên tìm cho mình vài chỗ dựa để có đủ tiền tiêu, có người này, người kia đưa đón. 

Với vóc dáng xinh đẹp, sành điệu, Giang được không ít các công tử nhà giàu cũng như những người đàn ông thành đạt “thiếu tình, ham sắc” đeo bám. 

Sau 6 tháng xa nhà vào Sài Gòn, Giang cặp bồ với không ít người, trẻ có, đứng tuổi có, thậm chí cô còn cam tâm làm bồ nhí - vợ bé của những người đàn ông đã có vợ chỉ để được họ cưng nựng và bù đắp cho những khoản kha khá. 

Sắp hết thời gian 1 năm học việc, cô “giắt lưng” được kha khá vốn liếng cũng như kỹ thuật chăn dắt đàn ông. “Đủ để khi các lão biết thì mình cũng có thể thoải mái đi mà không lo gì” - Giang hùng hồn tuyên bố với một người bạn.

Và thời điểm đó cũng đến. Một phần vì đã chán chân dài chỉ biết vòi tiền như Giang, phần khác vì nghe những lời bàn tán Giang một tay “bắt nhiều cá” để vơ của khiến những người đàn ông kia trở mặt thì cô khăn gói ngược ra Bắc. Cô trở về với vỏ bọc cả một cô gái ngoan ngoãn, học nghề thành tài, về mở tiệm cùng với kế hoạch ngấm ngầm của bản thân…

Sau nhiều lần “tình cờ”, những anh chàng đến tiệm Giang cắt tóc, gội đầu bỗng đâm ra mê mệt cô chủ tiệm. Anh chàng nào cũng say mê, chèo kéo để Giang gật đầu là mang lễ lạt đến hỏi làm vợ. 

Tuy nhiên, một cô nàng với lịch sử tình trường không thua kém ai như Giang đâu dễ dàng đồng ý. Giang khéo léo tỏ vẻ kiêu kì, khó tính của một cô gái con nhà lành. Chính điều này càng khiến những anh chàng kia nâng cao tinh thần chinh phục. 

Hai trong số những người mà Giang ngấm ngầm duyệt nhưng vẫn tỏ ra lửng lơ là Tuấn và Minh. Tuấn vốn là anh chàng con nhà giàu, nghề nghiệp ổn định, lương cao. Vì mê cô chủ tiệm cắt tóc, trang điểm mà anh từ chối mọi cuộc mai mối mà gia đình sắp xếp. Để lấy lòng người đẹp, ngày nào cũng như ngày nào Tuấn gần “đóng đô” ở tiệm của Giang từ sau giờ làm việc đến tận khuya.

Mắc bẫy gái hư 1
Sau 6 tháng xa nhà vào Sài Gòn, Giang cặp bồ với không ít người, trẻ có, đứng tuổi có, thậm chí cô còn cam tâm làm bồ nhí... (Ảnh minh họa)

Thi thoảng, Giang tỏ ra ngây thơ, ỉ ôi năn nỉ Tuấn đừng đến để cô chuyên tâm làm việc. Rồi đôi lúc cũng không quên đưa ánh nhìn trìu mến, vẻ như “quan tâm đặc biệt” khiến Tuấn nhanh chóng rơi vào bẫy tình và hoàn toàn đổ gục. Tuấn mê muội tới mức, một người bạn đánh tiếng rằng nghe tin đồn không hay về Giang thì anh sỗ sàng nói với bạn: “Mày ghen tị, hay mày cũng muốn có cô ấy?”.

Về phần Minh, cũng là một anh chàng hào hoa, gia thế lại có phần trội hơn gia đình Tuấn cho nên “con mồi” này Giang không nỡ bỏ qua. 

Để tránh Minh và Tuấn đụng mặt tại tiệm của mình, Giang sắp xếp và lấy lý do “còn phải làm việc kiếm tiền” để thu xếp 2 buổi gặp mặt một tuần với Minh. Hơn thế, đặc thù công việc của Minh lại hay phải đi công tác nước ngoài, nên khi thấy Giang gần như “gật đầu” với mình thì khi nào rảnh anh mới tới thăm người yêu. Còn lại mọi việc do Giang chủ động sắp xếp.

Quân tử mắc bẫy thành ra “hỗn chiến”

Gặp và yêu Giang, cả Minh và Tuấn đều không biết hoặc biết cũng cố tình lờ đi quá khứ nào đó của cô. Khi cả hai đều được Giang đáp lại tình cảm thì người nào cũng tin tưởng,  hạnh phúc và sức chiều chuộng, cung phụng Giang. Cả hai vì để lấy lòng Giang, không tiếc mua cho Giang những món trang sức đắt tiền.

Thế nhưng “cái kim trong bọc” lâu ngày cũng lòi ra khi buổi tối hôm đó, Tuấn đang ngồi chống cằm ở tiệm đợi người yêu xong việc để đưa đi chơi thì Minh bất ngờ xuất hiện. Tình huống trớ trêu khi Minh bất ngờ đến khiến Giang không ngờ. Thế nhưng cô vẫn cố gắng tìm cách tách sự chú ý của Minh và Tuấn bằng việc vào nhà vệ sinh rồi “thoát” ra ngoài bằng lối cửa sau. 

Thở phào khi 2 cuộc điện thoại “em có việc gấp phải ra ngoài” của mình cho 2 người đàn ông đều được thông cảm. Cho đến khi kiểm tra lại chắc chắn rằng cả hai anh chàng đã về, Giang yên tâm lững thững về nhà. Cô nàng một tay “bắt nhiều cá” không hay biết rằng để đợi người yêu nên cả hai anh chàng đều ghé vào quán café gần đó ngồi đợi. 

Khi vừa thấy bóng Giang xuất hiện, Minh đẩy ghế, hồ hởi chạy khỏi quán café ra kéo Giang vào. Lúc này, còn đang nhấp dở ngụm café, Tuấn thấy người yêu mình bị một người đàn ông cầm tay kéo đi thì xô ghế chạy ra. Không cần biết đầu đuôi, ngọn ngành, Tuấn chỉ vào mặt Minh và quát: “Thằng kia, mày làm gì thế? Buông tay cô ấy ra…”. 

Về phần Minh, anh không hiểu gã đàn ông đứng trước mặt mình nói gì nên không thèm để ý, anh cứ lừ lừ cầm tay Giang tiến về phía trước. Cơn giận sôi lên, Tuấn xông vào bẻ quặt tay Minh ra đằng sau rồi liên tục dùng tay đấm, thụi vào mặt và bụng Minh và hét lên "Mày dám sàm sỡ bạn gái tao à?". 

Bị đòn vô cớ, lại bị một gã lạ hoắc nhận người yêu của mình là người yêu nó, Minh quay lại đánh trả. Hai người đàn ông lao vào nhau “quần hùng tranh bá” khiến cả con phố náo động. 

Đến khi cả hai đều kiệt sức, mặt người này sứt, miệng người kia chảy máu, người dân hai bên phố vây kín để xem thì mới quay tìm Giang để mong có được lời giải thích. Thế nhưng bóng Giang không thấy đâu, chỉ vọng lại nhưng tiếng xì xào, bàn tán của những người hiếu kì tới xem “Hai thằng điên đánh nhau vì tình… tranh nhau một đứa con gái hư hỏng”… thì cả hai dần dần vỡ lẽ rằng họ đã mắc bẫy một ả gái hư!

Theo Trí thức trẻ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.