- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hôn nhân nào mà không… vá víu
Hôn nhân nào cũng đầy rẫy những vấn đề cả thôi! Là cách ta sửa chữa. Chịu sửa chữa và biết cách sử dụng.
Vốn là vậy, chẳng có cuộc hôn nhân nào mà không đôi lần xây xước, đôi phen rách chỗ này, thủng chỗ nọ. Con người mà, chẳng có ai hoàn hảo cả.
Nên hôn nhân mới cần người vợ biết khâu vá, người chồng biết sơ cứu chứ không phải một người vợ chưa từng làm tổn thương chồng, người chồng chưa từng khiến vợ mình rơi nước mắt. Vẫn là biết vá lại tim chồng, biết trị thương cho vợ vậy.
Đàn ông ạ! Làm cho vợ khóc thì là lỗi của mình, nhận đi, đừng cãi. Hãy học cách lau nước mắt cho vợ chứ đừng phân tích đúng sai nữa. Đừng "anh sai nhưng em cũng không đúng".
Chồng sai đâu có nghĩa là ta luôn đúng? Ảnh minh họa
Vợ chồng mà, đúng sai thì vẫn là vợ mình, người đầu gối tay ấp với mình kia mà? Đúng thì làm, sai thì từ từ sẽ đúng. Miễn là còn thương vợ thì hãy vì vợ mình nhiều hơn những đàn ông khác ngoài kia đi. Cô ấy đã trọn đời với ta sao ta cứ phân bì sai đúng vậy?
Còn phụ nữ ơi! Có bao giờ bạn tự hỏi mình xem mình đã từng khiến chồng thương tổn không? Đừng chỉ nghĩ rằng chồng là cội nguồn của mọi thứ, nguyên nhân khiến mình phải làm thế. Đổ lỗi và tự cho mình là nạn nhân đâu khiến hôn nhân này hạnh phúc lên đâu? Chồng sai đâu có nghĩa là ta luôn đúng?
Đừng chỉ nghĩ rằng chồng phải xin lỗi mình thì nhà cửa mới êm ấm. Đừng bỏ phí sự mềm mại, dịu dàng của phụ nữ. Sao ta cư xử với đời thì dịu dàng, với chồng thì toàn những khắt khe và đòi hỏi vậy? Anh ấy phải thế nào thì ta mới đồng ý làm vợ anh ta chứ?
Hôn nhân nào cũng đầy rẫy những vấn đề cả thôi! Là cách ta sửa chữa. Chịu sửa chữa và biết cách sử dụng. Làm gì cũng hãy nghĩ là làm lành liền lại cho nhau. Chúng ta ai cũng đã quá mệt mỏi với cuộc đời này rồi.
Làm phụ nữ thì có cái khổ cực của phụ nữ. Làm đàn ông thì cũng đầy rẫy những áp lực của đàn ông. Sao không biến hôn nhân của ta thành một nơi ngả đầu, quán ngủ ngon của ta đi
Sao để hôn nhân thành trận địa nữa mà thành chia chiến tuyến, dùng vũ khí với nhau? Sao không để chồng về nhà là thấy an toàn, vợ về nhà là thấy ấm êm?
Thương tổn ở đời vốn là bởi ta luôn thấy mình tổn thất lớn hơn chữ thương. Đàn ông được thương sẽ thấy an toàn, phụ nữ được thương sẽ thấy ấm áp. Tặng nhau cái thương của mình đi. Không thương nhau sao ta cưới nhau?
Dùng cái thương ấy đi, đừng để năm tháng hôn nhân, đôi phen vá víu mà nhạt đi chữ Thương ấy, nhé!
Theo Người đưa tin
-
Yêu4 giờ trướcĐến giờ là năm thứ 3 đại học, cậu đã có 4 mối tình. 3 bạn gái trước đây của cậu, bố mẹ cậu đều không ưng. Nhưng bố mẹ tôn trọng lựa chọn của cậu nên không ngăn cấm. Có điều, các cô bạn ấy đến nhà cậu chơi thì bố mẹ không thoải mái, thân mật lắm.
-
Yêu1 ngày trướcMẹ đơn thân không kìm được nước mắt kể chuyện quá khứ, mong tìm được người đàn ông yêu thương, gắn bó chặng đường đời còn lại trong chương trình "Bạn muốn hẹn hò".
-
Yêu1 ngày trướcKhi đang tận hưởng chuyến du lịch sau hàng thập kỷ gắn bó, bà gục ngã khi đọc được tin nhắn gửi đến điện thoại của chồng.
-
Yêu2 ngày trướcSau khi kết hôn, hai vợ chồng thường xuyên cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt. Sự ra đời của con gái đã xoa dịu mối quan hệ giữa hai người.
-
Yêu2 ngày trướcThấy vợ bị bệnh hiểm nghèo, người chồng không hề cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ mà lập tức đơn phương nộp đơn xin ly hôn.
-
Yêu2 ngày trướcCư dân mạng đang thích thú chia sẻ 6 bài học tình yêu mà họ rút ra từ "Bộ tứ báo thủ" - bộ phim chiếu Tết đang có doanh thu hơn 240 tỷ đồng sau 1 tuần ra rạp.
-
Yêu3 ngày trướcQuỳnh Như được mẹ chồng tặng 20 cây vàng ngày cưới - thời chị còn gian khó. Đến ngày 'hái quả', chị có hành động kh ông ngờ, báo đáp lại sự tin yêu của mẹ chồng.
-
Yêu4 ngày trướcLần đầu tiên Mén Cheo đón Tết ở Việt Nam là năm 2020, cũng là lần đầu tiên Cheo gặp Thúy ngoài đời thực sau 1 năm trò chuyện với nhau qua mạng.
-
Yêu5 ngày trướcMùa Xuân đẹp hơn, ý nghĩa hơn; Tết ấm áp hơn, tươm tất hơn, rộn ràng hơn, trọn vẹn hơn... khi có bàn tay chung lo của chồng, của vợ, của các con.
-
Yêu6 ngày trước"Con dâu của chúng ta hãy đi đi. Con còn trẻ trong khi cháu gái của chúng ta đã lớn rồi." - hai ông bà nói với con dâu.
-
Yêu6 ngày trướcTrước toà, khi thấy chồng nằng nặc đòi lại sính lễ, dù biết vô lý, cô vẫn tuyên bố tự nguyện hoàn trả 272 triệu đồng tiền sính lễ.
-
Yêu01/02/2025Trong khi nhiều nàng dâu "chiến tranh" với chồng để Tết được về nhà đẻ, tôi đây chỉ mong con dâu mình ăn Tết ngoại một lần để thân già có được vài ngày thảnh thơi.
-
Yêu01/02/2025Mọi thứ khác xa tưởng tượng của tôi về cái Tết đầu tiên ở nhà chồng. Riêng mùng 1 Tết, vợ chồng tôi phải đi mừng thọ 30 nhà trong làng.