- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ly hôn vì chồng… khỏe quá
Hầu như ai đệ đơn ra Tòa án xin ly dị vợ / chồng thường đưa ra lý do muôn thuở là 'Không hợp nhau'. Trường hợp chị Thỉu xin ly hôn chồng ở Tòa án tỉnh H. mới thật lạ lùng vì 'chồng khỏe quá'.
Vụ ly hôn hy hữu
Chị Thỉu có chồng làm công nhân xây dựng, hai người mới kết hôn 4 năm nay, đã có một bé trai kháu khỉnh. Chị đâm đơn xin ly dị cũng với lý do “không hợp nhau” như nhiều trường hợp khác. Thẩm phán mời chị Thỉu lên gặp riêng, gặng hỏi: “Lý do ly hôn của chị là gì?”. Chị Thỉu bảo: “Đã ghi trong đơn rồi, chị đọc khắc biết”.
Thẩm phán lại gợi: “Chắc anh ấy không đưa tiền lương hàng tháng cho chị chi tiêu?”. “Không phải. Anh ấy đưa hết tôi giữ.”. “Hay anh ấy có bạn gái bên ngoài?”. “Không có đâu! Anh ta không có chuyện đó!”. Chị thẩm phán kiên trì, mời chị Thỉu lên cơ quan mấy lần để tìm hiểu, xác minh rõ ngọn ngành. Nhưng đều thất bại vì chị Thỉu một mực nói không hợp, nếu cứ kéo dài chung sống thế này có lẽ chị ốm phải đi nằm bệnh viện chưa biết chừng.
Lựa một hôm mát trời, thẩm phán đến tận nhà chị Thỉu thăm, xác minh thực tế. Căn nhà đầu ngõ, có sân, ba phòng rộng rãi, có ti vi, tủ lạnh, dù xây một tầng nhưng khá tiện nghi và độc lập. Nói chung kinh tế tạm ổn. Gạt bỏ lý do ly hôn vì tiền bạc, kinh tế. Chị Thỉu pha nước mời thẩm phán, nét mặt xem ra tươi tỉnh hơn. Thẩm phán hỏi: “Anh nhà chị đâu?” “Đi làm công trình ở huyện bên, một tuần nay rồi. Mấy hôm nữa mới về”. Chuyện trò cà kê một hồi, chị thẩm phán lựa lời: “Nhà rộng rãi, đầy đủ, con trai đầu lòng, sao chị lại ly dị chồng!?”. Chị Thỉu mặt buồn rời rợi, chẳng nói chẳng rằng. Mãi sau mới thủ thỉ: “Nói ra ngượng lắm, xấu hổ chết đi được!”.
Thẩm phán vẫn kiên nhẫn: “Tôi với chị cùng phụ nữ với nhau, chị cứ nói, tôi thề giữ bí mật”. Lát sau, chị Thỉu mới thầm thì: “Anh ấy thương vợ, yêu con lắm! Khổ cái, khỏe quá, em không chịu đựng được”. “Khỏe tốt quá ! Sao? chị phải chịu đựng gì?”. Dường như thẩm phán đã nhấn đúng chỗ, chị Thỉu bật ra tông tốc: “Hễ cứ đi làm về là anh ấy đòi quan hệ ngay, xong mới cho em đi đón con ở nhà trẻ. Tối, lại đòi tiếp. Rồi đêm gần sáng, lại quan hệ lần nữa. Thời gian đầu, em cũng thấy ổn. Nhưng càng kéo dài, em mệt mỏi rã rời, toàn thân đau nhức. Có hôm em bị cảm, ho rũ rượi, anh ấy cũng mặc, cứ vần ra làm…”, Chị thẩm phán cắt ngang: “Không thoải mái, sao chị không nói thẳng với chồng?”. Chị Thỉu chùng giọng: “Nói rồi, nói nhiều lần rồi. Nhưng anh ấy không nghe, bảo “nó” khỏe quá, chiều “nó” một tí! Và cứ hùng hục làm thôi”…
Mọi việc dần sáng tỏ. Thẩm phán phát hiện anh chồng có dấu hiệu của hành vi bạo hành tình dục, vi phạm vào điểm i, khoản 1 Điều 3 Luật phòng, chống bạo lực gia đình: “Cưỡng ép thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn của vợ hoặc chồng”.
Sex chỉ có ý nghĩa và tác dụng khi kết hợp tốt giữa thể chất và tinh thần của đôi lứa
Thẩm phán lập tức mời anh chồng lên, dùng lý lẽ pháp lý và đạo đức thuyết phục, giáo dục về tình nghĩa vợ chồng, về chuyện quan hệ tình dục sao cho hai bên vui vẻ, tự nguyện và đảm bảo sức khỏe, hạnh phúc gia đình. Đồng thời, nói rõ nếu anh tiếp tục “làm ăn” kiểu “chiều nó một tí” theo ý riêng anh, sẽ bị khởi tố về hành vi vi phạm pháp luật. Một thời gian sau, chị Thỉu lên Tòa xin rút đơn ly hôn, gia đình đoàn tụ vui vẻ. Thẩm phán thở nhào nhẹ nhõm vì đã tái hợp, hàn gắn được hạnh phúc đôi vợ chồng trẻ có nguy cơ tan vỡ.
Thời buổi thông tin như vũ bão hiện nay, chắc ai cũng hiểu việc “quan hệ” vợ chồng điều độ chẳng những tăng sức khỏe, tăng tuổi thọ, mà còn gắn kết lứa đôi, củng cố hạnh phúc mái ấm. Nhưng trong thực tế, đâu đó vẫn có những ông chồng/ bà vợ ấu trĩ kiến thức về tình dục, cứ “thích là nhích”, đề cao ham muốn cá nhân nếu không muốn nói là còn “gia trưởng” cả trong sex.
Tôn trọng, hiểu ý nhau và chọn thời điểm thích hợp để “quan hệ” là nguyên tắc bảo đảm hạnh phúc, sức khỏe của cả vợ và chồng. Nếu chỉ thỏa mãn bản năng tình dục cá nhân, không quan tâm đến cảm xúc của bạn tình, sex sẽ không có ý nghĩa gì đối với hạnh phúc của cả hai. Nó chỉ có tính chất vật lý đơn thuần, dễ nhàm chán, thậm chí làm cho đối phương sợ hãi dẫn đến áp lực và bệnh tật, không thể chịu đựng được nếu kéo dài như vụ ly hôn hy hữu đã nói ở trên.
Thế mới biết, sex nói chung, việc quan hệ vợ chồng nói riêng là cả một nghệ thuật, đòi hỏi cả hai phải học, thực hiện tinh tế và nhất là phải tôn trọng nhau, quan tâm đến cảm xúc và ý thích của nhau.
*** Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi
Theo Tiền Phong
-
Yêu40 phút trướcNgoại tình hay lừa dối là một trong những điều tai hại nhất mà một người có thể làm trong mối quan hệ tình cảm.
-
Yêu5 giờ trướcChị Phương nghe kể lại, mẹ ruột của chị bị đánh ghen, mất việc, cuộc sống khổ cực nên đành phải cho con.
-
Yêu11 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
Yêu1 ngày trướcHôm bạn trai của em về ra mắt, vợ chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp vị khách đặc biệt.
-
Yêu1 ngày trướcNgay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.
-
Yêu2 ngày trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu2 ngày trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu2 ngày trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu2 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu2 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu3 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu3 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu3 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.