- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nàng dâu về ăn Tết bận rộn làm việc, mẹ chồng ngày quét sân 5 cữ để đánh tiếng chê bai và điều bất ngờ khi cửa phòng bếp bật mở!
"Em cũng tìm mọi cách để lấy lòng mẹ chồng. Mỗi năm quà cáp các thứ cho bà chẳng bao giờ em thiếu. Rồi chuyện hỏi han, cố làm hài lòng bà lúc nào em cũng chu đáo", con dâu kể.
- Tết, mẹ chồng mừng tuổi cho con anh chồng 1 triệu, cho con tôi 500, tôi cười khen mẹ chồng, còn đưa thêm bà 50 triệu
- 7 chiếc váy cưới tiền tỷ và đám cưới cổ tích năm nào cũng chẳng bằng khối "tài sản" khổng lồ của "vựa mật" Huỳnh Hiểu Minh
- Màn đánh ghen hội đồng bằng mũ bảo hiểm giữa đường, chính thất chửi liên tục: Mày giật chồng tao, mày thách tao hả!
Mẹ chồng không ưng con dâu
Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu có vẻ như càng gay gắt mỗi độ Tết đến Xuân về, vậy nên xử lý thế nào đây?
Mới đây, một nàng dâu đăng tải bài viết chia sẻ chuyện về mẹ chồng gây khó dễ trong dịp giáp Tết. Chuyện như sau:
"Ngày xưa quyết cưới chồng dù mẹ chồng không đồng ý, bây giờ nghĩ lại nhiều lúc vẫn thấy hụt hẫng. Người có mẹ chồng yêu thương khác xa những con dâu bị ghét thật. Như em, lúc nào mẹ chồng cũng tỏ ra khó chịu, gây khó dễ khiến em stress vô cùng".
Ảnh minh họa.
Tuy nhiên, điều may mắn nhất theo cô chính là việc hai vợ chồng ở trên thành phố. Chỉ khi nào có lễ Tết hay ngày giỗ mới phải về quê. Mẹ con ít chung đụng nhau nên mâu thuẫn không nhiều. Tuy nhiên lúc nào gặp mặt cô cũng cảm nhận được sự "ghẻ lạnh" từ mẹ chồng.
"Em cũng tìm mọi cách để lấy lòng mẹ chồng. Mỗi năm quà cáp các thứ cho bà chẳng bao giờ em thiếu. Rồi chuyện hỏi han, cố làm hài lòng bà lúc nào em cũng chu đáo. Tuy nhiên có vẻ như chừng đó chẳng đủ để khiến tình cảm mẹ con hòa hoãn hơn", cô kể.
Những ngày giáp Tết, nàng dâu lại càng cảm thấy mỏi mệt vì sắp về quê chồng đón Tết. Cô tự tin mình có thể chu toàn mọi thứ nhưng dù cô làm thế nào thì mẹ chồng cũng không ưng ý. Đành rằng mỗi quê mỗi khác, nếp sống chẳng nhà nào giống nhau nên đôi khi cô làm không vừa ý mẹ. Tuy nhiên, có gì thì hai bên có thể nói chuyện. Mẹ chồng cô lúc nào cũng tỏ thái độ ra mặt, khiến không khí nhà cửa ngượng ngùng vô cùng.
Màn giải quyết gọn ghẽ của chồng
Cô kể: "Em về Tết từ 25 Âm lịch. Tuy nhiên do đặc thù công việc nên chắc phải đến ngày Giao Thừa mới chính thức nghỉ. Về quê chồng nhưng em vẫn phải ngồi máy tính làm việc, điện thoại đến điện thoại đi liên tục. Bây giờ công việc như thế, mình không làm thì ảnh hưởng lớn thôi.
Nhưng mẹ chồng em không hề thấu hiểu. Bà liên tục bóng gió chuyện em về ăn Tết nhưng kiếm chuyện để làm, đỡ phải giúp đỡ gì. Em biết ý nên cũng thu xếp sắm sửa dọn dẹp hết mới làm việc tiếp.
Bởi thế nên mẹ chồng em đổi chiêu bằng cách quét nhà quét sân. Không phải ngày 1-2 lần mà dù nhà sân sạch sẽ bà vẫn quét 5-6 lần, quét đi quét lại. Tiếng chổi trên nền gạch sân nghe rất vang. Em biết có vấn đề rồi nhưng chẳng biết làm sao".
Theo đó, một buổi chiều chỉ có hai mẹ con ở nhà, cô vợ xuống phòng bếp thấy bà đang quét nhà bếp. Cô mới nhỏ nhẹ nói với bà rằng bà cứ nghỉ ngơi, việc nhà cô sẽ làm hết. Mẹ cứ suốt ngày quét dọn như thế lại mệt quá.
"Em cũng thấy ngại với người ta, nhà mặt đường, có con dâu mà bà suốt ngày quét dọn. Ai dè mẹ chồng quay sang nặng lời: 'Nhà người ta con dâu về lo từ A đến Z, mẹ chồng chẳng phải động tay. Nhà này con dâu như thế thì tôi chẳng phải làm à?
Dâu con gì không nhờ vả được chút nào cả. Giờ già đến nơi rồi cũng chẳng có phúc mà hưởng. Khi xưa thằng con tôi mà nó lấy con D. hàng xóm thì giờ bà già này chỉ có ngồi chơi đợi cơm. Cứ như chị, về nhà ăn Tết chị cứ ôm khư khư cái máy tính, ai biết làm việc hay ngồi nhắn tin xem phim. Thân già này không làm thì cái nhà như cái ổ".
Ảnh minh họa.
Những lời mẹ chồng nói khiến nàng dâu sững người. Cô cũng nóng mặt, định phản bác thì ngay lúc đó cửa nhà bếp mở ra. Chồng cô đi nhổ cỏ ở ngoài mộ ông bà vừa về bước vào nhà. Mặt anh nghiêm trọng, tiến thẳng về phía mẹ mình rồi lên tiếng:
"Mẹ ạ, vợ con bận rộn là thật. Cả năm nay con làm ăn thất bát, kinh doanh thua lỗ nên gần như không có thu nhập. Chi phí gia đình từ A đến Z vợ con lo liệu hết. Không phải Tết đâu, ngày thường cô ấy cũng phải làm việc đến 12 giờ đêm mới đi ngủ. Mẹ nói như thế con không đồng ý chút nào.
Vợ con về nhà vẫn bận rộn như thế nhưng đồ Tết mua đầy đủ, nhà cũng đã quét dọn rồi. Giờ con trai mẹ sa cơ lỡ vận, tiền nong không có, may có vợ ở bên đỡ đần. Cô ấy càng cố từng nào con càng thấy thương từng đó. Cớ sao mẹ nỡ nặng lời như vậy. Nếu vợ con không đi làm kiếm tiền thì đủ thứ chi phí nhà con biết lấy ở đâu. Con cũng bàn với cô ấy Tết nhất bảo với mẹ ăn Tết nhẹ nhàng thôi vì dịch dã kinh tế kém nhưng cô ấy vẫn muốn cố gắng tươm tất như mọi năm".
Những lời con trai nói khiến mẹ chồng ngỡ ngàng. Bà tỏ ra ngại ngùng rồi cũng quay sang xin lỗi con dâu, trách cả hai con tại sao khó khăn không nói gì. Sau đó mẹ chồng bảo con dâu cứ làm cho kịp giờ, mọi chuyện để mẹ lo cả.
Đôi khi, một vấn đề khó chỉ cần giải quyết khéo léo thôi thì cái kết nhận về khiến người ta phải bất ngờ.
THEO PHÁP LUẬT VÀ BẠN ĐỌC
-
Yêu10 giờ trướcTôi đứng ngây dại, mặt trắng bệch không biết nói lại làm sao. Biết tôi bất ngờ, bà nở nụ cười hiền khô, giọng nhẹ nhàng bảo...
-
Yêu14 giờ trướcVì thương con gái, ông đã nổi cơn thịnh nộ, kéo con rể ra dạy dỗ.
-
Yêu18 giờ trướcThay vì đánh ghen, chửi bới khi phát hiện chồng ngoại tình, đây là những việc mà người vợ khôn ngoan nên làm để chiến thắng kẻ thứ ba.
-
Yêu21 giờ trướcCác nhà khoa học xã hội cho biết ngày càng nhiều cặp vợ chồng lựa chọn sống riêng vì một số lý do chính đáng.
-
Yêu21 giờ trướcTôi thấy rằng điều khó chịu nhất trên đời là phải chịu đựng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thay vì hai người sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thà buông tay nhau và bắt đầu lại cuộc sống của riêng mình.
-
Yêu22 giờ trướcTôi vốn sẵn tính hiếu thắng, bà càng cấm, tôi càng yêu cho bằng được. Cuối cùng bà dù không muốn cũng phải trở thành mẹ chồng tôi.
-
Yêu1 ngày trướcNhận thấy vợ ngày càng quá quắt, đã hiểu lầm anh với cô em đồng nghiệp. Họ thực chất chỉ là bạn bè thân thiết, chưa bao giờ đi quá giới hạn.
-
Yêu1 ngày trướcLời chị nói làm tôi khóc nức nở như đứa trẻ. Rồi cưới được vài tháng tôi có bầu. Chị dâu biết tin bắt xe đi gần 200 cây số mang cả thùng đồ ăn tới cho tôi tẩm bổ.
-
Yêu1 ngày trướcChán bà quá tôi nghĩ cách đuổi khéo bà về quê để thuê giúp việc cho đỡ bực. Bởi tôi tính về lâu về dài, bà cứ như vậy thì chăm con chăm cháu sao tốt được.
-
Yêu1 ngày trướcSự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.
-
Yêu1 ngày trướcCó lẽ nhiều người bảo rằng, chỉ vì một kỳ nghỉ lễ mà cãi vã rồi ly hôn có đáng không? Thực ra không chỉ vì một kỳ nghỉ lễ đâu.
-
Yêu1 ngày trướcGã trai kia thuộc diện chơi bời, không xác định chuyện lâu dài với con bé nên khi yêu cầu có trách nhiệm với cái thai, nhà anh ta đòi chọc ối thử ADN mới chấp nhận cưới.
-
Yêu2 ngày trướcTRUNG QUỐC - Người trẻ có những cách tiếp cận mới trong chuyện hẹn hò. Họ không nồng nhiệt với tình yêu, không nhắn tin 'mùi mẫn', chỉ hẹn hò 2 lần mỗi tuần.