- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ngạc nhiên chưa - Đây là các cách mà phụ nữ độc thân giải quyết nhu cầu của họ!
Sau đó đường ai nấy đi, coi như không quen biết. Nói chung có người giải tỏa chút vẫn hơn là cả năm "đóng mạng nhện".
- Tiểu tam gửi “đồ chơi tình dục” đến nhà thách thức chính thất yêu cầu “Dùng tạm rồi buông tha anh ấy”, chị vợ lật ngược thế cờ cao tay
- Lao vào tìm thứ gọi là khoái cảm tình dục, cô gái trẻ sốc nặng khi nhận được "món quà" từ người tình
- Vợ bệnh 20 ngày chồng đã bóng gió: “Tình dục đối với đàn ông như không khí để thở”, cô vợ cười đưa ra một thứ khiến anh ta “run rẩy” xin chừa
Khi đang lướt facebook, tôi vô tình thấy một câu hỏi "Người độc thân giải quyết nhu cầu tình dục như thế nào" nên đã gửi hỏi một người bạn. Anh ta không giấu giếm, thẳng thắn nói với tôi: "Những người bạn khác giới gặp khó khăn, hoạn nạn thì nên giúp đỡ nhau".
Vào thời điểm đó, tôi chỉ biết rằng anh ta đang nói đùa nhưng về sau này tôi đã nhận ra sự thật "cay đắng" rằng, anh ta cùng 1 cô bạn khác trong nhóm chúng tôi chơi cùng thường xuyên "giúp đỡ" nhau kiểu ấy. Nhưng họ lại khẳng định không phải 1 đôi. Thật kinh khủng!
Sự tò mò đã thôi thúc tôi tạo 1 topic trong nhóm kín với nick clone và dùng chính mình để "thị phạm". Câu chuyện "bịa ra" của tôi nhanh chóng khiến hội chị em hưởng ứng. Dưới đây là 1 vài tâm sự làm tôi ấn tượng:
Ảnh minh họa
Cô gái 25 tuổi mới chia tay người yêu được 2 tháng
Mình viết story buồn vu vơ rồi để chế độ công khai. Chưa đầy 15 phút sau đã có người lạ vào rep. Bọn mình nói chuyện qua lại thấy cũng hợp nhau nên quyết định lên 1 cái hẹn. Bên kia là trai đẹp thực sự, nhìn hơi giống mối tình đầu của mình nên cũng có cảm giác ấm áp.
Mình không hi vọng nhiều ở mối quan hệ trên mạng, nói đúng hơn xác định FWB.
Chẳng hiểu nghĩ gì mà vừa date xong mình bảo luôn "Chúng ta không đi đường dài được đâu". Đau đớn là anh ta cũng đồng ý. Bọn mình đã có 1 đêm khá ổn về mặt nhu cầu nhưng cảm xúc hơi nhạt nhòa. Sau đó đường ai nấy đi, coi như không quen biết. Nói chung có người giải tỏa chút vẫn hơn là cả năm "đóng mạng nhện".
Cô nàng 28 tuổi, độc thân được 1 năm
Tôi là người có quan niệm truyền thống, nếu không yêu ai thì dù ham muốn tình dục mạnh mẽ đến đâu cũng không thể lên giường với người lạ.
Thi thoảng xem phim thấy có đồ chơi người lớn, tò mò lắm nhưng tôi chưa thử bao giờ. Tình cờ tôi quen được một cô bán đồ chơi người lớn, tôi đã thử mua về trải nghiệm.
May mắn thay, cô ấy rất hiểu và tinh tế. Dần dần chúng tôi thành bạn, chia sẻ với nhau đủ thứ chuyện tế nhị. Chúng tôi còn lập cả nhóm kín buôn chuyện, cô bạn vừa có khách hàng tiềm năng mà chúng tôi cũng có nơi tâm sự, học hỏi lẫn nhau.
Ban đầu trong nhóm ai cũng hơi kiềm chế nhưng về sau tán gẫu vui vẻ mọi người cởi mở dần. Cũng chính vì vậy mà tôi biết trong nhóm có rất nhiều cô gái cũng giống như tôi, vừa có ham muốn nhưng không thích buông thả.
Giờ chúng tôi thường thảo luận về kiến thức trong nhóm, có món mới gì là review cùng nhau. Tôi thấy cách này khá ổn, không bị ảnh hưởng nhiều đến cảm xúc, phụ nữ vẫn có thể cảm nhận được cực khoái.
Phụ nữ 32 tuổi, đã ly hôn được 2 năm
Tôi đã có cuộc hôn nhân không hạnh phúc diễn ra trong 4 năm. Có lẽ vì khó khăn về đường con cái nên chúng tôi chia tay.
Sau khi chia tay, tôi tập trung vào sự nghiệp của mình, nghĩ rằng chỉ cần mình làm việc chăm chỉ và trở nên đủ tốt, mình sẽ xứng đáng với một người đàn ông tốt.
Sau bao nhiêu năm cày cuốc, thêm gia đình hỗ trợ giờ tôi đã có nhà, có xe, nhưng tôi vẫn chưa gặp được chân ái đời mình.
Tôi cũng đã nghĩ về những cuộc hẹn hò tạm bợ nhưng công việc cứ cuốn tôi đi. Vì càng làm nhiều thì tôi càng kiếm được nhiều tiền. Tiền là động lực chính khiến tôi quên cả nhu cầu bản thân.
Độc thân nhiều năm như vậy, nói không có nhu cầu tình dục thì không đúng, nhưng có lúc muốn tự mình giải quyết lại bị công việc chen ngang, dần dần sẽ học được cách nhẫn nại.
Bây giờ tôi cảm giác mình không có nhiều hứng thú với chuyện ấy. Nếu điều này tiếp tục, tôi nghi ngờ mình có bệnh cũng nên, nhưng cho dù thế nào tôi cũng không tìm đàn ông tùy tiện giải quyết.
Cho dù chúng ta đang sống trong thời đại khá thoáng, nhiều người có thể đối mặt với nhu cầu tình dục của mình một cách thẳng thắn, đồng thời tìm ra giải pháp phù hợp nhất cho mình.
Bất kể lựa chọn của bạn là gì, bạn vẫn phải chú ý đến sự an toàn của bản thân, kể cả sức khỏe lẫn cảm xúc. Bởi hành động hôm nay có thể ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai ngày mai!
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu2 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu13 giờ trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu15 giờ trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu17 giờ trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu20 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu1 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu1 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu1 ngày trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu1 ngày trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...