- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhiều năm tích cóp tiền bạc đưa vợ giữ, khi hỏi đến chồng mới biết hơn 1 tỷ đã không cánh mà bay và cái kết cuối cực ác liệt
"Tôi đi sớm về trễ, ăn uống cần kiệm, không dám bệnh, không dám chơi bời trong 3 năm trời để bây giờ tôi có được gì? Tôi không được gì hết", người chồng kể.
- Trước ngày cưới thấy bị người yêu cũ của chồng gửi “cảnh nóng” qua dọa dẫm, cô dâu “chốt hạ” bằng vài câu khiến ả ta cứng họng!
- Bố mẹ vợ lên chơi, chồng đưa 50 nghìn đi chợ nhưng tới bữa anh lại hoảng hồn với cái "tên mâm cơm" mà vợ đưa ra
- Bạn thân sinh con, tôi dùng app chuyển tiền của chồng tặng 2 triệu rồi tức ứa gan khi đọc lời hồi đáp của bên kia
Người chồng phát hiện tiền bị mất sạch
Mới đây, một người chồng chia sẻ câu chuyện về tiền nong trong nhà. Anh đã chịu uất ức rất lớn khi bị “chiếm đoạt” số tiền mình phấn đấu cả đời. Chuyện như sau:
“Tôi không được học cao như người ta, ngày nào cũng phải đi làm công từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối, mỗi tháng chỉ được nghỉ 4 ngày. Nếu trừ đi tiền sinh hoạt hàng ngày thì mỗi tháng tôi đi làm dư ra được khoảng 5 triệu.
Vợ tôi là y tá ở một bệnh viện tư nhân, mỗi tháng kiếm được khoảng 6-7 triệu. Nhà cô ấy khá nghèo, nhà tôi thì làm buôn bán nhỏ nên khấm khá hơn một ít, nhưng cũng chả giàu bằng ai”.
Được biết, lúc kết hôn, bố mẹ anh ta có cố gắng gom góp giúp hai con mua một căn nhà đàng hoàng để về ở riêng. Sau đó, họ cũng vì thương hai con vất vả mà cho thêm một khoản vài trăm triệu đồng coi như có vốn làm ăn. Người đàn ông nghĩ vậy thì đưa hết cho vợ giữ, mình không giữ lại một đồng nào cả. Ngày ngày, anh vẫn quần quật kiếm tiền để lo cho cuộc sống hôn nhân.
“Kết hôn được ba năm thì tôi thấy nghề lái xe này nguy hiểm quá. Mấy vụ tai nạn giao thông cứ xảy ra liên tục nên tôi quyết định nghỉ làm, lấy vốn tích lũy bấy lâu nay ra để mở quán bán đồ ăn.
Lúc tôi nói chuyện này với vợ thì cô ấy cứ ậm à ậm ừ…Tôi không hiểu tại sao nên mới hỏi dồn mấy câu thì cô ấy bảo là trong nhà không còn tiền nữa.
Lúc đó tôi thật sự là đơ người ra luôn, sau khi cưới bố mẹ tôi cho một khoản mấy trăm triệu đó, rồi tiền tiết kiệm, tiền làm hàng tháng, tiền lương của cô ấy. Tính tổng lại cũng phải dư được hơn tỷ, vậy mà bây giờ cô ấy nói với tôi là trong nhà không còn tiền nữa?”, người đàn ông đau đớn nhớ lại.
Sau khi truy hỏi rõ ràng mọi chuyện, người vợ mới rụt rè nói rằng bản thân đã mang toàn bộ tiền cho cậu em trai ruột của mình. Lúc đó, em trai sắp kết hôn, muốn có nhà có xe để đủ đầy với nhà ngoại.
Người vợ mang tiền cho em trai mua xe, mua trả trước 60% một căn hộ chung cư. Tất cả những khoản đó, cô vợ hoàn toàn không nói một câu nào với chồng. Để đến bây giờ, đứng trước sự thật phũ phàng này, anh “điếng người” vì quá mức đau xót.
Anh nhớ lại: “Lúc đó, tôi tự hỏi lại cuộc đời mình. Tôi đi lấy mạng của mình ra để kiếm tiền. Tôi đi sớm về trễ, ăn uống cần kiệm, không dám bệnh, không dám chơi bời trong 3 năm trời để bây giờ tôi có được gì? Tôi không được gì hết.
Lúc này, tôi biết rằng chẳng còn gì để nói với nhau nữa rồi. Tôi bắt đầu suy nghĩ phải làm thế nào để giải quyết cực diện này đây. Bản thân vợ tôi sau mọi chuyện như thế vẫn tỉnh bơ, cho rằng mình không hề làm sai gì cả”.
Sự quyết liệt ngay từ bước đầu tiên
Không dám manh động, người chồng về nhà kể hết chuyện với mẹ mình. Mẹ chồng cũng rất bức xúc và yêu cầu con trai thuê luật sư để giải quyết kỹ càng câu chuyện trên. Luật sư cũng xác thực rằng trong trường hợp này có thể tố cáo được. Ít nhất, người chồng cũng lấy được một nửa số tiền.
Anh nhớ lại: “Tôi vẫn nghĩ đến thời gian đầu bên nhau, yêu thương chăm sóc cô ấy thế nào. Để đến bây giờ, tiền bạc tôi tích cóp cho tương lai đều bay đi hết cả.
Khi về nhà, cô ấy vẫn ở nhà tôi, thoải mái như không có chuyện gì, chắc nghĩ tôi không dám làm căng. Tôi tuyên bố rằng mình sẽ ly hôn và nói thẳng nhà cô ta phải trả ít nhất là một nửa số tiền từ quỹ chung của cả hai. Cô ta bắt đầu khóc nấc lên rồi níu kéo, chửi bới.
Tôi quay sang cười nhạt bảo: ‘Tôi mới là người nên khóc đây này. Nhưng thôi, cô giải quyết sớm rồi dọn đồ đi khỏi nhà tôi ngay. May mà căn nhà bố mẹ tôi mua trước khi cưới không thì cũng bị cuỗm sạch rồi. Tôi không cần biết các người bán nhà hay bán xe, cứ trả lại tiền cho tôi là được. Nếu không thì gặp nhau trên tòa’. Nói xong tôi dọn vài món đồ cần thiết rồi đi ra ngoài”.
Tin nhắn do người vợ gửi.
Tuy vậy, người vợ sau đó vẫn nhắn tin xin níu kéo. Giọng điệu trong tin nhắn khiến người chồng điên tiết đến tột cùng. Từ đầu đến cuối, cô ta không hề tôn trọng sức lao động của chồng. Đồng thời, cô ta cũng chẳng nghĩ rằng việc lén lấy tiền cho nhà đẻ là sai.
Cuối cùng, người chồng đâm đơn kiện và thắng. Cô vợ phải bán căn nhà trả góp của em trai để trả lại tiền.
Thế mới nói, sự không tôn trọng trong hôn nhân có sức công phá hơn tất thảy!
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Trọn vẹn chân dung kẻ phản diện đáng thương nhất Queen of Tears: Phá nát gia đình em chỉ để… yêu em!Yêu17 giờ trướcCái chết của nhân vật Yoon Eun Sung trong Queen of Tears như một sự giải thoát.
-
Yêu17 giờ trướcQuá đau khổ, tôi liền gọi anh dậy và chất vấn, nhìn anh luống cuống là tôi hiểu hết.
-
Yêu18 giờ trướcSau khi kết hôn, sinh con, Uyên mới biết được bí mật của Hoàng nhờ lời kể của bố chồng.
-
Yêu23 giờ trướcChị dâu tôi là người giỏi giang, cũng là người sâu sắc hiểu đời nên những gì chị nói, tôi luôn phục và nghe theo, quyết tâm giữ lại con, xem nó là tương lai, là sinh mệnh của mình.
-
Yêu1 ngày trướcTrước ngày hẹn, tôi lục tung tủ quần áo không được bộ đồ nào đủ lộng lẫy như ý bèn đầu tư 3 triệu mua 1 chiếc váy trễ vai, mặc vào người nhìn ngon nghẻ hẳn.
-
Yêu1 ngày trướcChuyện ông chồng tiếc tiền taxi nên quyết đòi dùng xe máy chở vợ và con 10 tháng tuổi về quê cách 100km nghỉ lễ giữa trời nắng gắt đang làm cư dân mạng "sôi sục".
-
Yêu1 ngày trướcKhông ngờ anh tôi đi nhà nghỉ với nhân tình xong còn "tiện tay" cầm 2 thứ đồ đó về.
-
Yêu1 ngày trước"Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".
-
Yêu2 ngày trướcBỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.
-
Yêu2 ngày trướcNgoại tình hay lừa dối là một trong những điều tai hại nhất mà một người có thể làm trong mối quan hệ tình cảm.
-
Yêu2 ngày trướcChị Phương nghe kể lại, mẹ ruột của chị bị đánh ghen, mất việc, cuộc sống khổ cực nên đành phải cho con.
-
Yêu3 ngày trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
Yêu3 ngày trướcHôm bạn trai của em về ra mắt, vợ chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp vị khách đặc biệt.