Nỗi khổ có vợ "chân dài"

Nghe vợ nói thế, anh Phong chỉ còn biết lắc đâu: “ Khi đói và mệt, đẹp có mài ra được để ăn, ngọt ngào thì cũng chẳng có sức mà thưởng thức. Vậy nên, xét cho cùng, tôi  không có thứ tối thiểu mà tôi mong ước ở một người vợ. Vậy nên xin tòa cho tôi được ly hôn”.

Chỉ đẹp, chân dài thôi không đủ bảo vệhạnh phúc gia đình. Người đàn ông còn đòi hỏi người vợ của mình nhiều đứctính khác.

Chân dài, da trắng, giọng nói ngọt như mậtong, vậy mà Phan Lan Thanh (Trần Huy Liệu, quận Phú Nhuận - TPHCM) vẫn phảiký vào lá đơn ly hôn do chính anh chồng soạn thảo.

Sắc đẹp chưa đủ cho gia đình

Cô ấy xinh đẹp, ngọt ngào lắm.Nhưng cả ngày đi làm vất vả, tôi về nhà chỉ muốn được vợ nấu cho bátcanh chua thôi, vậy mà hơn 5 năm chung sống, cô ấy chưa một lần nấu đượcmột bữa cơm. Nếu tôi muốn vợ chồng ngồi ở nhà ăn cơm với nhau cho ấmcúng thì... tôi tự nấu.

Cô ấy sợ vào bếp ngay cả khi tôi làngười đeo tạp dề, bởi cô lo mùi thức ăn bám vào tóc và váy áo. Tôi nấuxong rồi, khi chỉ ngồi ăn thôi cô ấy cũng mặt mày buồn bã vì nghĩ đếnviệc phải rửa bát. Chỉ đến khi tôi nói tôi sẽ rửa, cô ấy mới... bắt đầulíu lo trở lại” - anh Nguyễn Vũ Phong, chồng Lan Thanh kể khổ với vịthẩm phán thụ lý đơn ly hôn của vợ chồng anh.

Nỗi khổ có vợ "chân dài"

Ai bảo lấy vợ đẹp là sướng?

Lan Thanh nghe đến đó thì phản ứng: “Ngàyyêu nhau ảnh đâu có bắt em làm gì. Ảnh tới nhà em trọ học, em không nấuăn, anh ấy đưa đi ăn hàng đâu có thấy phản đối. Khi lấy nhau rồi ảnh mớimang thói gia trưởng ra để bắt em phục vụ. Không nấu ăn thì có làm sao?Ảnh đi đâu ai cũng khen khéo chọn vợ đẹp, biết cách nói chuyện duyêndáng, lúc đó thì đâu thấy kêu. Chỉ vì mấy món ăn mà đòi chia tay, emcũng chịu không nổi”.

Nghe vợ nói thế, anh Phong chỉ cònbiết lắc đâu: “Khi đói và mệt, đẹp có mài ra được để ăn, ngọt ngàothì cũng chẳng có sức mà thưởng thức. Vậy nên, xét cho cùng, tôi  khôngcó thứ tối thiểu mà tôi mong ước ở một người vợ. Vậy nên xin tòa cho tôiđược ly hôn”.

Trường hợp của anh Hoàng Đình Pháp  ởCủ Chi - TPHCM cũng bi đát không kém. Anh là doanh nhân thành đạt, cướiđược một nàng á hậu khiến cả họ lác mắt. Nhưng lấy rồi mới biết, nànggần như hoàn toàn không biết nấu ăn. Thấy vợ xinh đẹp, anh để vợ ở nhàcho an nhàn. Mỗi ngày, anh chỉ cần chị đi chợ mua đồ về chiều nấu cơmchờ chồng về ăn.

Thời gian đầu anh thấy chị kho thịtchỉ một vị mặn, góp ý phải nêm thêm đường, thêm nước màu. Vậy là hômsau, món trứng chiên cũng có đầy đủ nước màu và đường luôn! Thấy vậy,anh đưa vợ lên xe đưa đi nhà hàng.

Nhưng cô ấy cứ vậy riết sao tôichịu thấu. Đó là lý do tôi đã dần không còn yêu cô ấy nữa. Chúng tôichia tay nhau mà với gia đình và bạn bè tôi không biết giải thích rasao. Bây giờ tôi lấy một cô cùng xóm, bạn học ngày xưa, chẳng cao quá1,56 m nhưng mà nấu ăn thì ngon tuyệt vời. Các con tôi hôm nào không cómẹ Hương nấu cơm thì đứa nào cũng mặt buồn thiu. Cô ấy không chỉ nấungon mà còn biết bọn chúng muốn gì. Tôi bây giờ mới thấy mình thực sự cóđược một gia đình” - anh Pháp tâm sự.

Vợ xinh vẫn ngoại tình

Mai “Pháp” nổi tiếng đất cảng HảiPhòng vì đẹp như tây và chân dài, dáng chuẩn. Đến khi lấy chồng rồi, côcòn nổi tiếng hơn với những màn đánh ghen ngay giữa phố. Mà đánh ghenvới ai đã đành, lại đi đánh ghen với cô tạp vụ ở công ty chồng. Nếu đặthai người cạnh nhau, dung nhan của họ chênh lệch nhau đến vô cùng. Vậymà nhiều lần, chồng cô bỏ nhà đi theo cô tạp vụ ấy.

Rồi hai người cũng phải ly hôn. Chỉchờ tòa phát hành bản án là ngay tháng sau chồng cô đã công khai làm đámcưới với cô tạp vụ ấy. Lúc đó, mối tình đặc biệt của anh tổng giám đốcvà cô tạp vụ mới được công khai. Đơn giản anh được cô chăm sóc mỗi ngàybằng những món ăn vừa ngon vừa đẹp mắt. Sự chăm sóc tận tình và khéo léocủa cô tạp vụ đã ăn đứt cái chân dài, dáng chuẩn của người đẹp một thời.

Còn chị Hoàng Mai Linh ở quận 2 -TPHCM cũng không hề xinh đẹp, chỉ là chủ một tiệm cơm Việt Nam trên bìnhdân một chút. Nhưng những món ăn do chính tay chị nấu hằng ngày đã khiếnmột anh chàng kỹ sư người Pháp sang Việt Nam làm việc bỏ cả cô vợ là casĩ xinh đẹp để... “xin học tiếng Việt của em Linh”. 

Ngày hai người cưới nhau, cả khu aicũng lắc đầu “không hiểu nổi” vì ai cũng đã từng nhìn thấy cô vợ Phápkia xinh đẹp đến mức nào. Khi được hỏi, tại sao Louis cưới Linh thế, anhchàng tự hào nói bằng giọng Việt rất chuẩn: “Vì những món ăn của Linh.Tình yêu qua đường dạ dày mà”.

Theo Thúy Hiền
NLĐ

 


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.