- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ôm bụng bầu về ra mắt được tiếp đón niềm nở, sau cưới mẹ chồng gọi vào nói một điều làm tôi sững người
Nghe mong muốn của mẹ chồng có vẻ đơn giản nhưng để làm được những điều đó tôi biết không phải dễ dàng gì.
Yêu và lấy anh, tôi chẳng bao giờ nghĩ cuộc hôn nhân của 2 đứa lại êm ấm và hạnh phúc đến thế. Nhưng có được điều này cũng là nhờ mẹ chồng luôn thẳng thắn, chỉ dạy cho các con mọi điều. 5 năm làm dâu bà cũng là 5 năm tôi học tập và trưởng thành hơn so với khi chưa kết hôn.
Còn nhớ lần đầu về nhà anh ra mắt, khi ấy dù biết tôi đã bầu trước được 2 tháng nhưng bố mẹ chồng vẫn niềm nở đón tiếp. Thấy con dâu tương lai đi quãng đường xa về mệt mỏi, bà bắt lên phòng nghỉ ngơi một chút rồi mới xuống nhà chào các cô chú. Bà cứ hỏi tôi có bị say xe không? Bầu bí như vậy thì có mệt mỏi không.
Hôm ấy về ra mắt mà tôi chẳng phải vào bếp làm các món ăn cũng như nấu nướng, rửa bát như nhiều người khác. Bởi trước mặt cả nhà, mẹ chồng bảo thẳng:
“Con tuy là bạn gái thằng Nam nhưng nay về chơi nên vẫn được coi là khách và không phải làm bất cứ việc gì trong nhà. Hơn nữa con lại đang bầu bí nên cứ để mọi việc đó, mẹ và các bác trong nhà sẽ làm hết”.
Cả nhà cười ồ trước câu nói của bà nhưng ai cũng gật đầu bảo sự thật luôn đúng. Phụ nữ bầu bí thì được nâng niu cưng chiều. Cả ngày hôm ấy ở nhà bạn trai mà tôi chỉ ăn, uống và đi chơi. Khi về còn được bố mẹ anh cho rất nhiều quà bánh.
Khi đã là con dâu của mẹ, ngay ngày đầu tiên sau cưới, bà đã gọi con trai con dâu lên rồi bảo:
“Cuộc sống của 2 con từ giờ là do 2 con chọn, bố mẹ sẽ không can thiệp gì cả. Sau khi ở chung 2 tháng thì bố mẹ sẽ cho 2 ra riêng để tự lập cuộc sống. Mẹ chỉ hy vọng con dâu bầu sẽ luôn là người biết trên biết dưới, biết phân biệt đúng sai, yêu thương mọi người trong gia đình. Đặc biệt có bầu thì phải biết tự chăm lo bản thân để mẹ tròn con vuông”.
Nghe mẹ chồng chỉ dạy bảo nhẹ nhàng mà tôi thấy thấm quá và sững người. Mong muốn của bà có vẻ đơn giản nhưng để làm được những điều đó tôi biết không phải dễ dàng gì.
Nhưng để nhà chồng không thất vọng về con dâu, sau hôm đó tôi luôn ghi nhớ lời mẹ chồng dặn và biến những lời dặn dò đó thành sự thật. Tôi học cách tự chăm sóc bản thân khi bầu bí bằng việc chủ động thăm khám thai kỳ cũng như học cách ăn uống lành mạnh để mẹ khỏe con khỏe. Bên cạnh đó hết lòng yêu thương, quan tâm, giúp đỡ mọi người và sống biết trên biết dưới. Vì thế mà cả nhà chồng cũng như những người thân trong họ luôn yêu quý tôi.
Khi tôi đi đẻ hay sau sinh đều do 1 tay mẹ chồng lo liệu. Đến nỗi nhìn bà cặm cụi nấu cơm cữ, thức đêm chăm cháu cho con dâu nghỉ ngơi, hàng xóm nhà tôi không nghĩ đó là mẹ chồng, còn tưởng bà là mẹ đẻ.
Vì thấy bà hết lòng yêu thương lo cho con cháu nên tôi cũng coi bà như mẹ đẻ. Hai mẹ con tôi thường chia sẻ mọi điều, cả chuyện khó nói nhất.
Con đầu lòng được hơn 4 tuổi, tôi tiếp tục mang thai lần 2. E ngại tôi vừa chăm con nhỏ vừa bầu bí mệt nhọc nên mẹ chồng muốn đón cháu nội về nhà chăm sóc cho con dâu có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Nhưng lạ thay bầu lần 2 này tôi lại không bị ốm nghén nên ăn uống, sinh hoạt đều bình thường, cơ thể rất khỏe khoắn vì vậy vẫn có thể đi làm và tự chăm con được.
Dù nói mẹ chồng cứ yên tâm, vợ chồng tôi tự lo liệu được nhưng bà vẫn xót con dâu nên sáng chiều qua nhà đón đưa cháu đi mẫu giáo hộ. Sau đó bà còn ở lại nấu bữa tối cho con cháu tươm tất rồi mới chịu về. Điều này khiến tôi thật sự biết ơn mẹ chồng.
Đặc biệt, do thấy tôi mang thai lần 2 không bị ốm nghén nên bố mẹ chồng và chồng tôi cứ mặc nhiên dự đoán tôi đang mang bầu con gái nên rất vui. Bởi lần 1 tôi bị nghén nặng lại sinh ra con trai nên giờ họ nghĩ vậy. Họ bảo như vậy nhà sẽ có nếp có tẻ nên càng vui lắm dù với cả nhà tôi con nào cũng là con.
Cá nhân tôi chưa bao giờ cho rằng, dựa trên tình trạng ốm nghén nhiều hay ít lại có thể giúp đoán được em bé là trai hoặc gái. Mà thực tế tôi chỉ tin vào khoa học, vào kết quả siêu âm thôi. Hơn nữa, trai hay gái đều là con mà 2 vợ chồng mong chờ, chỉ cần chúng khỏe mạnh, an toàn là được. Nhưng nhất là mẹ chồng tôi, bà bảo có kinh nghiệm để ý chuyện này từ bản thân và nhiều người xung quanh rồi nên không thể sai lệch được.
Chẳng biết tôi đang không nghén thì mang bầu con trai hay gái nhưng mang thai lần 2 không nghén nên thấy khác biệt và thoải mái lắm các chị em ạ, lại có mẹ chồng như vậy nên tôi hạnh phúc vô cùng. Nhưng tôi tò mò không rõ mang thai không nghén có giúp dự đoán giới tính thai nhi không?
Mang thai không nghén có giúp dự đoán giới tính thai nhi?
Trên thực tế, các mẹ có thể từng nghe nói rằng dựa trên tình trạng ốm nghén nhiều hay ít có thể giúp đoán được em bé là trai hoặc gái. Tin đồn này cho rằng việc mang thai bé gái sẽ khiến nồng độ hormone cao hơn và mẹ ốm nghén nặng hơn. Ngược lại, nếu ít ốm nghén thì đó có thể là dấu hiệu mang thai bé trai. Hoặc có thể nhiều mẹ lại đồn ngược lại.
Về mặt khoa học, mối liên hệ giữa ốm nghén và giới tính thai nhi cũng đã được nghiên cứu. Giới tính thai nhi không phải là yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến nguy cơ ốm nghén. Vì vậy, mẹ cần hiểu rằng ốm nghén không phải là dấu hiệu giúp bạn dự đoán chính xác giới tính của em bé.
Bên cạnh đó, mẹ không cần quá lo lắng về vấn đề mang thai không nghén có sao không? Tình trạng ốm nghén không phải là dấu hiệu cho thấy thai kỳ của bạn đang diễn ra như thế nào. Vì vậy, dù không ốm nghén thì đây cũng không phải là dấu hiệu xấu đối với mẹ và bé.
Hơn nữa, cơ địa mỗi mẹ là khác nhau nên sẽ có mẹ nghén mẹ không. Thậm chí, tình trạng ốm nghén cũng có thể rất khác nhau giữa lần mang thai này với lần mang thai tiếp theo. Trường hợp mẹ bầu không ốm nghén và cảm thấy lo lắng, cách tốt nhất là nên đến bệnh viện kiểm tra và tuân thủ lịch khám thai định kỳ để đảm bảo rằng em bé vẫn đang phát triển bình thường.
Theo Báo PNTĐ
-
Yêu3 phút trướcNgười đàn ông chưa kịp định thần vì nỗi đau bị vợ lừa dối thì lại nhận về cái kết bất ngờ khác.
-
Yêu1 giờ trướcVì mẹ cô luôn đón nhận mọi thứ bình thản nên chị dâu đã bình tĩnh trở lại, nhìn nhận vấn đề khách quan và rộng lòng hơn, sau đó anh chị đã làm hoà với nhau…
-
Yêu14 giờ trướcLúc đang cãi nhau, có những vấn đề nhắc đến sẽ chỉ khiến tình cảnh của cả hai thêm phần tồi tệ.
-
Yêu17 giờ trướcCô gái kết hôn với 8 người đàn ông ở các thành phố khác nhau trong 5 năm để rồi nhận về cái kết ê chề vì âm mưu lừa đảo.
-
Yêu18 giờ trướcTại chương trình "Bạn muốn hẹn hò", nghe đàng gái chia sẻ quá khứ buồn, đàng trai cảm thông. Tuy không bấm nút nhưng anh đã gửi lời động viên chân thành.
-
Yêu23 giờ trước10 năm trước, Chu Lan Quân tự tin với kiến thức và ngoại hình của mình, việc cưới chồng có tài sản 50 triệu Nhân dân tệ (hơn 177,7 tỷ đồng) sẽ không thành vấn đề.
-
Yêu1 ngày trướcĐang đau mỏi muốn gãy người, tự dưng tôi khỏe ngang khi mở cửa đón bạn trai của bạn thân tới châm cứu. Vâng, tại vì thân thế người này khiến tôi sốc quá mà!
-
Yêu1 ngày trướcSau hơn 15 năm bên nhau, tôi phát hiện ra chồng mình là một gã đàn ông lăng nhăng khi ngoại tình với 4 người khác.
-
Yêu1 ngày trướcTôi và bạn trai đã tạm dừng cưới xin vì chuyến đi chơi bão táp.
-
Yêu1 ngày trướcKhi vừa nhìn thấy con trai đứng ở cửa, mẹ tôi khóc òa lên như mưa còn bố tôi chỉ nói đi nói lại một câu rằng “Về được là tốt rồi”...
-
Yêu1 ngày trướcNgười phụ nữ đau đớn khi biết bí mật của chồng và bạn thân. Cô tức giận đòi ly hôn.
-
Yêu2 ngày trướcTôi đã tức giận công khai chuyện bị vợ "cắm sừng" lên mạng xã hội để rồi rơi vào bế tắc không biết ly hôn hay tiếp tục cuộc hôn nhân này.