- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tiền mừng tuổi, chết vì bệnh… sĩ
Cứ như vợ chồng Tuấn thì đi phân phát cả làng, mỗi người 5 chục thì đảm bảo, 2 chục triệu chẳng hề hấn gì, có khi còn cần thêm nữa.
Cả Tết mất 20 triệu tiền mừng tuổi
Tuấn nhìn vào tờ giấy thanh toán của vợ, để xem cả Tết này tiêu hết bao nhiêu tiền, chợt thấy choáng váng. Tuấn hét lêm:
Cái gì, tiền mừng tuổi không thôi mà mất 20 triệu á? Em có nhầm không đấy?.
Vợ anh hắng giọng:
Thì anh cứ tính xem, đi bao nhiêu chỗ, năm nay lại nhận họ, làm dâu mới trong nhà, không mừng tuổi không được. Họ hàng nhà anh thì đông, anh lại thích thể hiện, muốn phải cho họ thấy vợ chồng mình chơi sang. Có mấy chỗ của các sếp lớn, anh cũng mừng tuổi đến tiền triệu, thì thử hỏi, tiền đâu cho vừa. Không từng ấy thì từng nào?
Tuấn trợn trừng mắt:
Tính lại đi…
Tối ấy, tuấn ngồi nhẩm tính lại tất cả số tiền lẻ mới cứng Tuấn đổi, giờ không còn xu nào. Hạch toán ra thì cũng đúng thật. Đúng là có thể chưa tới tầm 2 chục triệu nhưng 19 thì có. Nghĩ lại mà thấy xót ruột. Nhìn vào bảng tính tiền tiêu Tết, Tuấn chỉ muốn khóc. Khóc vì mình đã quá hoang phí, không biết cách chi tiêu để giờ đây, Tuấn lại thấy xót xa trong lòng. Gì mà tiền mừng tuổi không thôi đã mất đến 2 chục triệu. Thế thì có mà giết nhau à!
Nói đi nói lại, hết tối lại ngày Tuấn lại ca cẩm với vợ ‘bài ca muôn thuở’ về chuyện tiền mừng tuổi. Anh trách chị, chị trách anh về chuyện không biết tiết chế tiêu pha.
Đúng là, Tuấn có cái tính sĩ. Vợ chồng thu nhập khá ổn, lương cả hơn cục được hơn chục triệu hàng tháng, cộng thêm khoản thưởng Tết hậu hĩnh lại có chút vốn liếng nên cứ nghĩ, năm nay là năm đầu vợ chồng ở cùng nhau, lại là con dâu mới nên phải thể hiện thế nào cho sang.
Vợ Tuấn thì cũng tính giống chồng. Đi đâu mà mừng tuổi 2 chục cũng ngại lắm. Vì là bảo, toàn là người quen, không cháu chắt nhà chồng thì cũng cháu chắt nhà vợ. Mang tiếng ở thành phố về lại là dâu mới, không hậu hĩnh tí người ta nhìn vào lại dị nghị. Với lại tính hai vợ chồng cùng thoáng nên cứ tặc lưỡi ‘thôi thì cả năm mới có một lần, lo gì, cứ ăn chơi đi rồi tính sau’. Bây giờ thì ‘sáng mắt’ ra vì cái tội, tiền mừng tuổi quá là nhiều, nghĩ phát khiếp.
Nói không điêu chứ mỗi lần đến tết các sếp, Tuấn và vợ phải mừng tuổi từ bố mẹ sếp, con cái sếp. Mà tính Tuấn sĩ diện lại là sếp mình nên cứ chơi khoảng 5 trăm một. Ít thì cũng 2 trăm. Tiền ấy đã lên tới đôi ba triệu chứ chẳng phải là ít. Thế thì đi tết vài chỗ lịch sự thì chả từng ấy tiền, than trách ai?
Rồi trẻ con hàng xóm, cũng toàn là hàng xóm ngay nhà mình nên Tuấn cũng ngại. Tiền mừng tuổi 10 nghìn, 20 nghìn Tuấn cũng không thiết. Tuấn toàn đổi tiền 50 nghìn nên đến lúc muốn mừng tuổi ít cũng không được, đành đưa tiền 50 nghìn hết. Hạch toán ra thì đúng là mất không biết bao nhiêu tiền mừng tuổi. Đó là chưa nói còn mừng tuổi bố mẹ chồng, bố mẹ vợ, cò tiền mừng tuổi các cháu ruột thịt thì phải vài trăm chứ chẳng ít. Thế thì 20 triệu xem ra còn ít… so với mức độ ăn chơi của vợ chồng Tuấn.
Vợ chồng cãi nhau vì bệnh… sĩ
Bây giờ, sau Tết, hai vợ chồng ngồi tính toán lại, chồng đổ tại vợ, vợ đổ tại chồng, hai vợ chồng cãi nhau om tỏi vì tiền chi tiêu nhiều quá, không chịu nổi. Mừng tuổi đã mất vài chục triệu lại thêm tiền tiêu pha, tết này vợ chồng Tuấn tiêu hết ngót gần 5 chục triệu. Nghĩ lại, vợ chồng còn đang nghèo, chỉ là thu nhập và thưởng cộng lại một lúc thì có khoản hậu hĩnh nhưng chi xong thì coi như chẳng còn đồng nào, nghĩ mà xót xa trong lòng.
Đôi khi, cái tính sĩ diện nó ngấm vào máu con người. Nhiều người cứ lấy hết lý do này đến lý do khác nói là mừng tuổi 2 chục, 1 nghìn thì ngại chứ thật ra, người ta vẫn mừng từng ấy. Đừng bao giờ coi trọng đồng tiền mừng tuổi, dù là vài nghìn cũng là để lấy may, cầu phúc chứ đâu phải tiền nhiều là nhiều đâu.
Với lại, tại vợ chồng Tuấn cứ luôn nghĩ, mình phải chơi sang, phải lịch sự thì người khác mới không nghĩ mình này nọ. Chắc gì họ đã nghĩ, có khi chỉ là do mình nghĩ vậy mà thôi. Chứ vài chục, 2 chục cũng là quý lắm rồi, bỏ vào bao lì xì màu đỏ, vậy là trẻ con nhận được và cảm thấy may mắn cả năm.
Cứ như vợ chồng Tuấn thì đi phân phát cả làng, mỗi người 5 chục thì đảm bảo, 2 chục triệu chẳng hề hấn gì, có khi còn cần thêm nữa.
Người không có họ cũng chỉ mừng trẻ nhỏ 10 nghìn, mình có thì hơn một tí. Tại mình cứ nghĩ mình có, cần thể hiện chứ có ai trách cứ gì mình. Tiền tiêu Tết thì cũng chỉ gói gọn trong vài triệu, vậy mà nhiều người vẫn đến nơi đến chốn, trách gì họ đâu. Đừng sĩ diện, đừng nghĩ tiền mừng tuổi là thứ đánh giá bản chất con người. Hãy cứ bình thường đi, tiết kiệm chi tiêu mới là điều đáng quý. Đừng để đến lúc, nay chơi sang ngày mai chẳng có đồng nào…
Theo Khám phá-
Yêu2 giờ trướcNgoại tình hay lừa dối là một trong những điều tai hại nhất mà một người có thể làm trong mối quan hệ tình cảm.
-
Yêu7 giờ trướcChị Phương nghe kể lại, mẹ ruột của chị bị đánh ghen, mất việc, cuộc sống khổ cực nên đành phải cho con.
-
Yêu13 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
Yêu1 ngày trướcHôm bạn trai của em về ra mắt, vợ chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp vị khách đặc biệt.
-
Yêu1 ngày trướcNgay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.
-
Yêu2 ngày trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu2 ngày trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu2 ngày trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu2 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu2 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu3 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu3 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu3 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.