- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Câu chuyện về tình yêu 10 năm của người đàn ông chờ đến khi 30 tuổi vẫn không muốn cưới vì lý do khiến dân mạng tranh cãi
"Chỉ một vài năm nữa thôi không chờ đợi được sao, đã chờ, đã yêu nhau đến 10 năm. Chỉ vì cái tờ giấy đăng ký kết hôn mà không chờ nhau thêm nổi 1 chút nữa sao", chàng trai trách móc.
- Từ vụ cô gái 19 tuổi bị người yêu cũ sát hại: Phụ nữ cần bảo vệ chính mình trước sự khó lường của những gã ác nhân núp bóng tình yêu
- Là phụ nữ giữ cho 3 thứ quan trọng này thật sạch sẽ, cả đời bạn yên vui và tình yêu thì cứ tự tìm đến
- Là phụ nữ thì đừng bao giờ "thèm muốn" 3 điều này của đàn ông, nếu không bạn sẽ tự tay đẩy tình yêu và hôn nhân của mình vào "ngõ cụt" đấy!
Người ta có thật nhiều lí do để chấm dứt một mối quan hệ. Ngoài những chuyện như ngoại tình thì một trong những nguyên nhân khiến cả hai bên chấm dứt tình cảm chính là việc đối phương không có ý định gì cho tương lai.
Thanh xuân con gái có thì, ai cũng muốn sớm được có một cái kết tuyệt đẹp cùng người mình yêu, bước vào hôn trường để tổ chức hôn lễ. Thế nhưng nhiều người đàn ông không hiểu được điều ấy. Họ chỉ lo toan những thứ bên lề mà quên mất đi rằng người mình mình cũng cần một câu trả lời rõ ràng cho chuyện tình nhiều năm.
Một chàng trai mới đây đăng tải bài viết chia sẻ về chuyện tình yêu chấm dứt và gây nên nhiều tranh cãi. Chuyện như sau:
“Hôm nay, mình và cô ấy nói chia tay sau 10 năm yêu nhau, cô ấy nói với mình:
‘- Chia tay đi anh, em mệt rồi, thật sự em rất mệt vì phải chờ đợi anh.
- Em cố gắng chút được không?
- Em nói em mệt rồi, chẳng ai như anh, để em phải chờ đợi 10 năm mà vẫn chưa có 1 đám cưới tử tế. Lần nào anh cũng nói 1 câu trả lời rằng ‘chờ anh ổn định đã’.
Bài viết được đăng tải.
Lúc cô ấy nói, mình ngớ người chẳng nói được câu nào. Cô ấy tiếp tục màn ‘buộc tội’:
‘Anh đâu biết em đâu cần cái suy nghĩ ổn định của anh, anh chỉ chăm chăm công việc nhưng cũng chẳng đi đến đâu. Anh bắt em chờ, em đợi, nhưng đã 10 năm yêu nhau, giờ em cũng đã 30 tuổi. Anh định bắt em chờ đến bao giờ nữa?
Anh chẳng cần làm gì nữa, anh cứ theo đuổi con đường, theo đuổi cuộc sống ổn định của anh đi. Còn em, em sẽ tìm 1 người khác, yêu và lấy họ làm chồng, chứ không phải 1 người bất em chờ đợi cả 10 năm.
Một phần tuổi thanh xuân, tuổi trẻ, em đã dành cho anh, em xin lỗi’.
Chúng mình chia tay như vậy đấy, mình chỉ mong có một cuộc sống ổn định, lo cho vợ, cho con sau này không phải suy nghĩ.
Ngay cả đám cưới mình cũng muốn làm thật đẹp, không đến mức hoành tráng nhưng cũng phải tử tế, vậy mà cô ấy không chờ đợi được mình.
Chỉ một vài năm nữa thôi không chờ đợi được sao, đã chờ, đã yêu nhau đến 10 năm. Chỉ vì cái tờ giấy đăng ký kết hôn mà không chờ nhau thêm nổi 1 chút nữa sao.
Buồn quá mình tâm sự chút thôi, đúng là tuổi trẻ không thể nào có cả tình yêu, lẫn sự nghiệp, được cái này, mất cái kia”.
Đây là câu chuyện do nam thanh niên chia sẻ và nhận về nhiều sự chú ý. Anh ta cho rằng bản thân chưa đủ ổn định nên chưa muốn kết hôn. Có lẽ, động cơ cho những suy nghĩ ổn định ấy là rất tốt. Anh muốn tổ chức đám cưới thật đẹp, tử tế. Muốn cuộc sống đủ đầy, lo cho vợ con để sau này không phải suy nghĩ. Bởi vậy, anh ta chưa thể quyết được chuyện cưới vợ như thế nào, phải làm sao để trao cho cô ấy một danh phận rõ ràng tương ứng với tình yêu dành cho nhau.
Tuy nhiên, cách thức của anh thật sự khiến người ta phải suy nghĩ. Anh không có lấy một lời chắc chắn nào về thời điểm. Cả thanh xuân phấn đấu chưa biết lúc nào thành công. Tình yêu đã kéo dài đến 10 năm mà chưa có một cái kết. Cô gái cũng đã 30 tuổi rồi, thanh xuân đang dần lùi xa, tình yêu trải qua cả thập kỷ và dần vô vọng.
Ảnh minh họa.
Những người bên ngoài họ đâu quan tâm đến chuyện anh chàng này vì muốn có sự ổn định mới cưới, họ chỉ biết rằng cô gái kia đã có tình yêu 10 năm, đã 30 tuổi mà chưa kết hôn thôi. Điều đó mà anh người yêu cũng chẳng nghĩ đến, chẳng thèm vì cô gái mình yêu mà bận lòng lo toan thêm được hay sao.
Một vài năm tuổi của con gái sau 30 nghe thật sự rất xa vời. Phụ nữ ai chẳng có khát khao ổn định nên quyết định cô chia tay, tìm kiếm một hạnh phúc mới thiết thực hơn rất nhiều.
Cư dân mạng đã đưa ra nhiều bình luận khác nhau. Nhiều người cho rằng chàng trai thay vì than thân trách phận, trách bạn gái không kiên nhẫn thì hãy tự nhìn nhận lại bản thân mình. Xây dựng sự nghiệp là một chuyện nhưng không có trách nhiệm với tình yêu, không có giới hạn cho tình yêu thì chẳng bao giờ có được trái ngọt!
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu3 giờ trướcLời chị nói làm tôi khóc nức nở như đứa trẻ. Rồi cưới được vài tháng tôi có bầu. Chị dâu biết tin bắt xe đi gần 200 cây số mang cả thùng đồ ăn tới cho tôi tẩm bổ.
-
Yêu6 giờ trướcChán bà quá tôi nghĩ cách đuổi khéo bà về quê để thuê giúp việc cho đỡ bực. Bởi tôi tính về lâu về dài, bà cứ như vậy thì chăm con chăm cháu sao tốt được.
-
Yêu9 giờ trướcSự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.
-
Yêu10 giờ trướcCó lẽ nhiều người bảo rằng, chỉ vì một kỳ nghỉ lễ mà cãi vã rồi ly hôn có đáng không? Thực ra không chỉ vì một kỳ nghỉ lễ đâu.
-
Yêu10 giờ trướcGã trai kia thuộc diện chơi bời, không xác định chuyện lâu dài với con bé nên khi yêu cầu có trách nhiệm với cái thai, nhà anh ta đòi chọc ối thử ADN mới chấp nhận cưới.
-
Yêu23 giờ trướcTRUNG QUỐC - Người trẻ có những cách tiếp cận mới trong chuyện hẹn hò. Họ không nồng nhiệt với tình yêu, không nhắn tin 'mùi mẫn', chỉ hẹn hò 2 lần mỗi tuần.
-
Trọn vẹn chân dung kẻ phản diện đáng thương nhất Queen of Tears: Phá nát gia đình em chỉ để… yêu em!Yêu2 ngày trướcCái chết của nhân vật Yoon Eun Sung trong Queen of Tears như một sự giải thoát.
-
Yêu2 ngày trướcQuá đau khổ, tôi liền gọi anh dậy và chất vấn, nhìn anh luống cuống là tôi hiểu hết.
-
Yêu2 ngày trướcSau khi kết hôn, sinh con, Uyên mới biết được bí mật của Hoàng nhờ lời kể của bố chồng.
-
Yêu2 ngày trướcChị dâu tôi là người giỏi giang, cũng là người sâu sắc hiểu đời nên những gì chị nói, tôi luôn phục và nghe theo, quyết tâm giữ lại con, xem nó là tương lai, là sinh mệnh của mình.
-
Yêu2 ngày trướcTrước ngày hẹn, tôi lục tung tủ quần áo không được bộ đồ nào đủ lộng lẫy như ý bèn đầu tư 3 triệu mua 1 chiếc váy trễ vai, mặc vào người nhìn ngon nghẻ hẳn.
-
Yêu2 ngày trướcChuyện ông chồng tiếc tiền taxi nên quyết đòi dùng xe máy chở vợ và con 10 tháng tuổi về quê cách 100km nghỉ lễ giữa trời nắng gắt đang làm cư dân mạng "sôi sục".