- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tỷ phú trúng tiếng sét ái tình với người mẫu nóng bỏng, quỳ gối cầu hôn 10 lần: Mỹ nhân đồng ý làm bà hai khi thấy điều đắt giá hơn vàng
Phải đến lần cầu hôn thứ 10, vị tỷ phú này mới có được cái gật đầu của người mẫu kém 15 tuổi có vóc dáng nóng bỏng.
- Buổi hẹn thảm họa trong nhà hàng sushi, hành động cuối bữa ăn của chàng giám đốc khiến cô gái cho ngay vào danh sách đen, không bao giờ gặp lại!
- Ngoài nhu cầu sinh lý, đây chính là những cảm giác mà đàn ông khao khát có được từ người phụ nữ anh ta yêu
- Cô dâu đòi hơn 300 triệu mới chịu xuống xe hoa, chú rể lập tức hủy hôn: 'Đến từ đâu thì cút về đó'
Hai người chênh lệch nhiều thứ khi đến với nhau không thể nào tránh khỏi điều tiếng. Tuy nhiên, điều quan trọng là cách họ vượt qua những bàn luận như thế nào để hướng đến cuộc sống hạnh phúc.
Vị tỷ phú kém sắc mê mẩn mĩ nữ sexy gợi cảm
Trương Sĩ Dục là một tỷ phú người Đài Loan. Ông là thiếu gia của cơ khí Cao Minh. Hiện tại, họ Trương chính là Tổng giám đốc công ty này.
Được biết, Trương Sĩ Dục sinh năm 1974 và từng có một đời vợ cùng một cô con gái riêng.
Từ khi 25 tuổi, ông đã được bố đẻ trao cho trách nhiệm giám đốc công ty. Hiện tại, họ Trương sở hữu khối tài sản khổng lồ.
Tuy tài giỏi và giàu có song doanh nhân sinh năm 1974 lại có vẻ bề ngoài không được ưa nhìn. Không chỉ vậy, anh cũng thấp bé chứ không cao ráo.
Có lẽ, tên tuổi của Trương Sĩ Dục sẽ chỉ được biết đến nhiều trong lĩnh vực kinh doanh nếu như không có cuộc hôn nhân với người vợ 2 của mình.
Được biết, sau khi ly hôn với cô vợ đầu tiên, Trương Sĩ Dục nuôi con gái một mình cho đến khi gặp mặt Ân Kỳ trong một buổi tiệc.
Ân Kỳ là một người mẫu trẻ đẹp và có vòng một “cực khủng”. Điều này khiến cho cô trở thành nhân vật được nhiều nhãn hàng nội y, thời trang “chọn mặt gửi vàng”. Nhưng cũng chính vóc dáng nóng bỏng đã khiến người đẹp dính phải không ít tai tiếng.
Ân Kỳ có biệt danh là “tóc vàng hoe” vì phản ứng chậm. Trong một lần dự tiệc, cô đã gặp mặt tỷ phú Trương Sĩ Dục.
Phải nói rằng, tỷ phú này đã trúng tiếng sét ái tình với nàng mẫu kém mình 15 tuổi. Sau đó là hành trình theo đuổi dai dẳng và nhiệt tình của ông dành cho cô.
Hình ảnh của nữ người mẫu và vị tỷ phú Đài Loan.
10 lần cầu hôn và cuộc sống hôn nhân đáng mơ ước
Yêu đắm say, Trương Sĩ Dục đã cầu hôn Ân Kỳ nhưng cô không đồng ý. Trải qua 10 lần cầu hôn, cuối cùng nàng mẫu xinh đẹp mới gật đầu.
Được biết, lý do khiến Ân Kỳ chấp nhận chuyện làm bà hai của tỷ phú Đài Loan là vì mẹ mình. Trương Sĩ Dục biết bạn gái chỉ có mẹ, rất thương yêu và hiếu thảo nên anh đối xử rất tốt với mẹ cô. Anh cũng hứa hẹn sau này sẽ tiếp tục phụng dưỡng bà như mẹ ruột và còn mua một căn nhà cho bà ở gần nhà mình để hai mẹ con ở gần nhau.
Nhìn thấy sự nhiệt tình đó của chàng rể tương lai, mẹ Ân Kỳ đồng ý.
Bản thân Ân Kỳ, ngoài chuyện được mẹ đồng ý, cô cũng có 2 điều mấu chốt “đắt giá hơn vàng” khi nhắc đến chuyện đồng ý cưới người chồng có một đời vợ, một con riêng và hơn mình 15 tuổi:
“Tôi chỉ nhìn vào 2 điều. Thứ nhất là cách anh ấy đối xử với người xung quanh và người nhà tôi thế nào. Thứ hai là nhìn nhận về những người chơi cùng anh ấy có phẩm chất ra sao, nhìn họ cũng đủ để suy ra anh ấy là người tốt, có thể tin tưởng được”.
Trương Sĩ Dục đã hoàn toàn lấy lòng Ân Kỳ bằng sự chu đáo, nhiệt thành và tình yêu nồng cháy của mình.
Cuối cùng, trong một chuyến tàu sang trọng khi đi du lịch Nhật Bản, vị tỷ phú cầu hôn lần thứ 10 và Ân Kỳ đã đồng ý.
Khi chuyện kết hôn được công khai, người ta chê cười về sự chênh lệch nhan sắc của cả hai. Thậm chí có người cho rằng Ân Kỳ đồng ý kết hôn vì tiền. Gạt đi tất cả, cặp đôi chẳng thèm quan tâm mà thoải mái sống hạnh phúc.
Ảnh cưới của cặp đôi.
Nhắc đến con gái riêng của chồng, Ân Kỳ thẳng thắn: “Chúng tôi sẽ sống chung với nhau, đứa trẻ còn nhỏ và cần được che chở, chăm sóc”.
Cặp đôi chính thức thành vợ chồng vào tháng 6/2018.
Sau khi kết hôn, Ân Kỳ bày tỏ quan điểm chuyện vợ chồng nên độc lập về tài chính. Cô cũng thoải mái tiết lộ thẻ đen của chồng mình có thể tiêu xài tùy ý. Tuy nhiên, cô từ chối không dùng vì không thích xin tiền. Ân Kỳ có thể làm ra tiền và tiêu xài thoải mái.
Hình ảnh trong đám cưới.
Khi trở thành con dâu hào môn, cô cũng dần rời xa làng giải trí. Hai vợ chồng cũng muốn có em bé luôn nhưng phải đến năm 2020, họ mới thông báo chuyện mang thai. Đến tháng 3/2021, cựu người mẫu hạ sinh con trai đầu lòng.
“Gien của gia đình chồng tôi rất mạnh và truyền từ đời này sang đời khác. Bé con rất giống bố và ông nội. Ngay từ khi mới lọt lòng, bé đã được cả gia đình yêu thương”, Ân Kỳ chia sẻ về con trai.
Trước đó, Ân Kỳ cũng hay chia sẻ về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Người chồng tỷ phú ngày ngày xuống bếp nấu canh gà bồi bổ cho vợ và chăm sóc vô cùng chu đáo.
“Tôi ăn ngon ngủ tốt mỗi ngày, có thời gian xem phim truyền hình và lúc nào tâm trạng cũng vui vẻ”, Ân Kỳ tiết lộ. Cô cũng nói thêm rằng chồng chăm sóc chu đáo từng đường đi nước bước khi cô mang thai.
Những chênh lệch trong hôn nhân đôi khi chẳng quan trọng. Cái chính là hai bên ở với nhau và tận hưởng cuộc sống hạnh phúc thế nào!
Nguồn: 163.com, Vogue
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu12 giờ trướcTheo giới chuyên gia, việc có con sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ trong cuộc sống của bạn.
-
Yêu23 giờ trướcTôi đứng ngây dại, mặt trắng bệch không biết nói lại làm sao. Biết tôi bất ngờ, bà nở nụ cười hiền khô, giọng nhẹ nhàng bảo...
-
Yêu1 ngày trướcVì thương con gái, ông đã nổi cơn thịnh nộ, kéo con rể ra dạy dỗ.
-
Yêu1 ngày trướcThay vì đánh ghen, chửi bới khi phát hiện chồng ngoại tình, đây là những việc mà người vợ khôn ngoan nên làm để chiến thắng kẻ thứ ba.
-
Yêu1 ngày trướcCác nhà khoa học xã hội cho biết ngày càng nhiều cặp vợ chồng lựa chọn sống riêng vì một số lý do chính đáng.
-
Yêu1 ngày trướcTôi thấy rằng điều khó chịu nhất trên đời là phải chịu đựng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thay vì hai người sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thà buông tay nhau và bắt đầu lại cuộc sống của riêng mình.
-
Yêu1 ngày trướcTôi vốn sẵn tính hiếu thắng, bà càng cấm, tôi càng yêu cho bằng được. Cuối cùng bà dù không muốn cũng phải trở thành mẹ chồng tôi.
-
Yêu1 ngày trướcNhận thấy vợ ngày càng quá quắt, đã hiểu lầm anh với cô em đồng nghiệp. Họ thực chất chỉ là bạn bè thân thiết, chưa bao giờ đi quá giới hạn.
-
Yêu2 ngày trướcLời chị nói làm tôi khóc nức nở như đứa trẻ. Rồi cưới được vài tháng tôi có bầu. Chị dâu biết tin bắt xe đi gần 200 cây số mang cả thùng đồ ăn tới cho tôi tẩm bổ.
-
Yêu2 ngày trướcChán bà quá tôi nghĩ cách đuổi khéo bà về quê để thuê giúp việc cho đỡ bực. Bởi tôi tính về lâu về dài, bà cứ như vậy thì chăm con chăm cháu sao tốt được.
-
Yêu2 ngày trướcSự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.
-
Yêu2 ngày trướcCó lẽ nhiều người bảo rằng, chỉ vì một kỳ nghỉ lễ mà cãi vã rồi ly hôn có đáng không? Thực ra không chỉ vì một kỳ nghỉ lễ đâu.