- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tỷ phú từng vượt mặt Bill Gates: Hôn nhân sắp đặt với cô dâu 18 tuổi thân thế "không tầm thường" và 1600 tỷ làm điều kỳ diệu sau cái chết của vợ
Ngay từ cuộc gặp gỡ đầu tiên khi Soumaya mới 15 tuổi, chàng trai Carlos Slim đã bắt đầu nảy sinh tình yêu.
- "Điểm yếu" của đàn ông là đây, ghim ngay lại vì đó cũng chính là "bùa yêu" khiến anh ấy yêu bạn đến tận xương tủy
- Cô gái xinh đẹp khoe được rất nhiều đàn ông theo đuổi, dân tình choáng váng khi biết bí mật khiến cô tình duyên lận đận
- Ra mắt nhà người yêu vô tình làm vỡ chiếc bình quý, pha xử lý xuất thần của cô gái trong 1 tuần sau đó mới hay làm sao
Chuyện tình sắp đặt với cô vợ có thân phận cao quý
Tại Mexico, có một ông trùm được mệnh danh là "Quý ngài độc quyền". Đó chính là Carlos Slim Helu. Ông là tỷ phú giàu nhất Mexico với khối tài sản lên đến hơn 84 tỷ đô la và xếp thứ 16 theo danh sách của Forbes hiện tại.
Tuy nhiên, năm 2010, Carlos đã vượt mặt Bill Gates để trở thành người giàu nhất thế giới. Hiện tại, ông trùm Carlos và gia đình đang điều hành tập đoàn viễn thông di động lớn nhất châu Mỹ Latin.
Bên cạnh sự nghiệp lẫy lừng của ông, người ta còn nhớ hơn đến chuyện tình yêu đặc biệt trong giới tỷ phú.
Theo đó, tỷ phú Carlos có một người vợ duy nhất suốt cả cuộc đời mình. Bà tên Soumaya Domit Gemayel cũng là một người Lebanon nhập cư Mexico. Bà là con gái của hai doanh nhân có tiếng và là cháu gái của cựu Tổng thống Lebanon. Đây rõ ràng là một cô gái xuất thân môn đăng hộ đối với nhà Carlos.
Mẹ của họ chính là bạn thân với nhau. Và cũng như nhiều câu chuyện mẹ chơi chung gả con cho nhau khác, họ được định sẵn tương lai sẽ về chung một nhà. Carlos hơn Soumaya 8 tuổi và sớm bộc lộ tài năng trong việc kinh doanh.
Về phần Soumaya, từ lúc dậy thì, bà đã trổ mã xinh đẹp và có am hiểu sâu sắc với nghệ thuật điêu khắc. Cặp đôi gặp nhau lần đầu tiên, chàng trai trẻ đã mê mẩn cô gái và đồng ý cuộc hôn nhân sắp đặt.
Cặp đôi khi còn trẻ.
Họ chính thức thành vợ chồng vào năm 1966 khi Soumaya đủ tuổi kết hôn. Bà 18, ông 26 tuổi cùng nhau bước vào lễ đường. Ngay sau khi cưới vợ, Carlos đã thành lập công ty đầu tiên của mình có tên Grupo Carso.
Carso được lấy từ những chữ cái đầu tiên của tên Carlos và Soumaya. Dấu hiệu của người đàn ông mê vợ đã có từ lúc đó.
Tuy nhiên, độ cuồng vợ của Carlos thì đã có từ lâu rồi. Khi mới gặp Soumaya, ông đã đem lòng yêu thương nhưng bà chưa đủ tuổi kết hôn. Ông biết bà có đam mê mãnh liệt với nghệ thuật điêu khắc và vô cùng am hiểu chúng.
Bởi vậy, Carlos đã tự mình đi thăm thú các nước châu Âu để hiểu hơn về những công trình điêu khắc nổi tiếng.
Sau khi kết hôn, họ đi hưởng tuần trăng mật 40 ngày tại Anh, Hy Lạp, Ý, Tây Ban Nha... Họ cùng nhau thăm thú các viện bảo tàng và những tác phẩm điêu khắc để đời.
Carlos - một người vốn không mấy am hiểu nhưng đã "tiền trạm" từ trước nên có thể trở thành người đồng hành hoàn hảo cùng cô vợ trẻ.
Cặp đôi xứng đôi vừa lứa.
"Vợ tôi có thể đứng hàng giờ liền để chiêm ngưỡng và thưởng thức một tác phẩm hội họa. Tôi nhanh chóng nhận ra rằng, nếu như muốn ở bên cạnh người phụ nữ đáng yêu đó, tôi cần phải hiểu và chấp nhận thế giới của cô ấy", ông tiết lộ lí do vì sao lại tự mình bước vào thế giới nghệ thuật đầy màu sắc của vợ mình.
Sau này, ông còn chắp cánh cho sở thích của vợ bằng việc mua nhiều tranh, tác phẩm điêu khắc của những nghệ sĩ nổi tiếng thế giới về sưu tập để vợ thỏa thuê ngắm nghía.
Chi 1600 tỷ đồng để xây dựng nơi tưởng nhớ vợ
Từ lúc yêu đến khi có con, họ luôn luôn mặn nồng với nhau. Bà Soumaya sinh ra trong gia đình danh gia vọng tộc, từ bé đã tiếp xúc với chuyện kinh doanh. Bà cũng đưa ra nhiều lời khuyên cho chồng mình và được mệnh danh là "cánh tay phải" bên cạnh chồng.
Vợ đẹp, có đam mê nghệ thuật, cực kỳ thông thái cho nên suốt cuộc đời, lúc nào tỷ phú Carlos cũng mê đắm.
Nhiều người giàu có ong bướm vây quanh nhưng với ông, yêu và ở bên người vợ xinh đẹp mới là điều đúng đắn nhất.
Họ hạnh phúc hơn 30 năm bên nhau nhưng đến năm 1999, bà Somaya đã qua đời ở tuổi 51 do căn bệnh suy thận. Đây thực sự là một nỗi đau đớn cho tận đến bây giờ, hơn 20 năm trôi qua nó vẫn chưa thể nguôi ngoai.
Được biết, quá rõ tình cảm của ngài tỷ phú và phu nhân nên ngay khi biết tin, hàng loạt doanh nhân, chính trị gia đã trực tiếp đến nhà để chia buồn.
Tỷ phú Carlos sau đó đã tuyên bố cả đời không tái hôn. Ông bắt tay vào tiếp tục những việc mà sinh thời vợ đang thực hiện.
Họ đồng hành cùng nhau suốt 33 năm.
Ông cho xây dựng bảo tàng Museo Soumaya để tưởng nhớ vợ mình. Đến năm 2011, nó được mở cửa công khai và không thu phí. Trong đó, trưng bày nhiều tác phẩm nghệ thuật đắt giá.
Đây là bảo tàng lớn nhất Mỹ Latin và mất 70 triệu đô la (1,6 nghìn tỷ đồng) xây dựng. Đây thực sự là một điều kỳ diệu bởi người dân Mexico chẳng cần sang Mỹ hay châu Âu nữa. Tại đất nước họ cũng đã có một nơi trưng bày những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng và giàu giá trị nhất.
Báo chí Mexico cho rằng, bảo tàng này cũng là một minh chứng cho câu chuyện tình yêu vượt qua cái chết của tỷ phú giàu nhất nước.
Bảo tàng mà vị tỷ phú xây để tưởng niệm vợ.
Ngoài ra, ông Carlos cũng làm từ thiện rất nhiều, ủng hộ tích cực vào những tổ chức liên quan đến việc hiến tạng. Đến hiện tại, vị tỷ phú ngành viễn thông đã lùi dần khỏi công việc kinh doanh. Ông sống vui vẻ, ngày ngày chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật, vui vầy bên con cháu.
Suốt hơn 20 năm từ khi vợ qua đời, chẳng có bóng hồng nào xuất hiện bên cạnh ngài tỷ phú. Ông đã giữ đúng lời thề, giữ nguyên vẹn tình yêu với người vợ quá cố.
Nguồn: Infobae, Articlebio
Theo Nhịp Sống Việt
-
Yêu1 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu1 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu5 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu9 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu21 giờ trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu22 giờ trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu1 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.