- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vất vả chăm 2 em suốt mấy năm, lúc bố dượng mất dù không được thừa kế gia sản nhưng tôi vẫn ấm lòng
Suốt những năm tháng 2 em còn nhỏ, bố dượng đi làm xa theo những công trình xây dựng, mẹ cũng phải chạy chợ bán hàng nên hầu như đi học về là tôi đón 2 em ở nhà mẫu giáo rồi chăm ăn uống, tắm giặt, cơm nước.
Khi tôi mới chỉ là cô gái 7 tuổi, bố đã mất vì bạo bệnh. Mất đi trụ cột kinh tế của gia đình, mẹ đành để con gái nhỏ cho bà ngoại nuôi nấng giúp còn mình lên thành phố đi làm. Hàng tháng mẹ chỉ gửi cho bà ít tiền đủ để nuôi tôi khôn lớn còn rất ít khi về thăm được vì bận việc. 6 năm sau mẹ tái hôn với người đàn ông khác và đưa tôi về sống cùng với bố dượng.
Hai năm đầu khi chuyển về sống cùng với mẹ và dượng, tôi được họ khá quan tâm. Nhưng kể từ sau khi mẹ sinh đôi thì mọi sự tập trung của đổ dồn hết vào 2 em. Thậm chí tôi thường xuyên bị mắng mỏ, trách cứ nếu như không hỗ trợ chăm sóc các em chu đáo.
Suốt những năm tháng 2 em còn nhỏ, bố dượng đi làm xa theo những công trình xây dựng, mẹ cũng phải chạy chợ bán hàng nên hầu như đi học về là tôi đón 2 em ở nhà mẫu giáo rồi chăm ăn uống, tắm giặt, cơm nước. Mấy năm cấp 3 tôi chăm các em chẳng khác gì như mẹ chăm con, tối đến cũng phải cho các em ngủ xong mới học. Vất vả như vậy nên tôi quyết tâm thi đỗ đại học bằng mọi giá để thoát khỏi cái nhà này.
Từ khi lên đại học, mẹ và bố dượng không quan tâm đến tôi. Họ còn bảo con gái học nhiều tốn tiền nên không đầu tư cho ăn học nữa. Tôi muốn học phải tự bỏ tiền ra. Do đó, tôi đi làm thêm đủ nghề từ ngay năm nhất. Ngoài chi trả được tiền học, tiền thuê nhà, ăn tiêu, bố dượng và mẹ còn bắt tôi gửi 1 khoản về quê để hỗ trợ nuôi các em.
Thấy mẹ và bố dượng chỉ biết đến tiền nên sau khi ra trường và đi làm, may mắn kiếm được việc làm tốt, dù lương cao nhưng tôi ít gửi tiền về cũng như không về thăm nhà. Nghỉ Tết và các kỳ nghỉ, tôi thích đi du lịch khám phá. Có năm tôi về nhà 1 lần vào ngày Tết nhưng bố mẹ và 2 em cũng xa cách, không mấy thân thiện.
Tận đến khi tôi có bạn trai mới bắt buộc phải đưa anh về thăm nhà và ra mắt bố mẹ. Họ vẫn lạnh nhạt với con gái và chàng rể tương lai kiểu về cũng được không có cũng chẳng sao. Thậm chí ngày tôi có bầu song thai, báo tin về nói 2 đứa lên kế hoạch chuẩn bị đám cưới, bố mẹ cũng bảo:
“Đó là việc của 2 đứa, có đủ tiền thì cứ tổ chức như dự định”.
Biết con bầu nhưng bố dượng và mẹ chẳng lời hỏi thăm, coi như bát nước hất đi khiến tôi tủi thân lắm. Cũng trong thời gian tôi tất bật chuẩn bị lễ cưới, bố dượng và mẹ đẻ đưa nhau đi mời khách thì bị tai nạn giao thông. Nhận được điện thoại của các em, tôi và chồng sắp cưới vội về lo hậu sự cùng.
Xong xuôi, chúng tôi định lên thành phố thì bất ngờ 2 em trai bảo ở lại bàn chuyện thừa kế gia sản. Thực sự đây là điều bất ngờ vì trước nay tôi đều nghĩ sẽ không có bất cứ khoản thừa kế nào từ bố dượng và mẹ đẻ cả.
Và thực tế đúng như lời 2 em trai nói, mẹ và dượng trước đây làm di chúc không có tên tôi nhưng 2 em vẫn quyết định chia cho tôi 1 mảnh đất 40m2 và cuốn sổ tiết kiệm 800 triệu.
Em nói số tiền trong sổ tiết kiệm kia chính là tiền tôi gửi về hàng tháng cho các em khi bố dượng và mẹ vẫn còn sống. Còn mảnh đất kia là lời cảm ơn của các em dành cho tôi khi đã chăm sóc và hỗ trợ nuôi chúng. Nhờ thế mà chúng lớn lên và được học hành đầy đủ.
Cũng qua món quà này, 2 đứa em tôi muốn cả 3 chị em sẽ giữ liên lạc và tiếp tục quan tâm nhau như chị em thực sự. Các em cũng bảo, dù bầu song thai nhưng tôi cũng nên cẩn thận vì đây là thời kỳ đặc biệt, có thể gây ra nhiều áp lực hơn đơn thai. Họ chỉ mong tôi mang thai suôn sẻ thuận lợi để 1 ngày được đón tôi về quê ở cữ. Nghe 2 em nói mà tôi trào nước mắt về tình thân ấm áp. Lần đầu mang bầu song thai tôi cũng bối rối quá, không biết cần phải lưu ý những gì hả mọi người ơi.
Mang song thai, mẹ bầu cần lưu ý gì?
Mang thai vốn dĩ đã là thời kỳ đặc biệt, có thể gây ra nhiều áp lực cũng như lo lắng cho mẹ, mang thai đôi còn khiến cho điều này tăng lên gấp nhiều lần. Tuy nhiên, hầu hết các trường hợp đều sinh nở thuận lợi và an toàn. Điều quan trọng là mẹ bầu cần lưu ý:
Về nghỉ ngơi và ăn uống
Thực hiện một cách khoa học, nghỉ ngơi nhiều và luôn giữ tinh thần, thể chất được thoải mái. Đặc biệt, chú trọng việc uống đủ lượng 2-2.5 lít nước/ngày, gồm nước lọc, canh, nước ép. Điều này không chỉ giúp lượng nước ối được tăng cường mà còn tránh nguy cơ bệnh tật.
Định kỳ đi khám, kiểm tra để nhận được sự hướng dẫn từ bác sĩ
Ngoài các nguy cơ thường gặp khi mang thai, những mẹ bầu mang thai đôi do cùng một bánh nhau còn bị đe dọa bởi hội chứng truyền máu song thai. Đây là hiện tượng một bào thai được cung cấp nhiều máu hơn bào thai còn lại dẫn tới phát triển không đồng đều, thậm chí tử vong.
Cùng với đó, cũng có những trường hợp một trong hai bào thai xuất hiện rối loạn di truyền thì cần theo dõi đánh giá để có cách xử lý phù hợp. Ngoài ra, sinh non, sảy thai, tiền sản giật hay tiểu đường thai kỳ,... là một số nguy cơ cao hơn ở phụ nữ mang song thai.
Giữ tinh thần vui vẻ, lạc quan và không lo lắng
Đối với những người mang thai đôi, phương pháp sinh mổ thường được áp dụng để đảm bảo sự an toàn, giảm thiểu nguy cơ hoặc đe dọa cho cả mẹ và con. Cùng với đó, hầu hết đều sinh sớm và trẻ sinh ra có thể có trọng lượng nhẹ hơn so với những trẻ sinh một.
Theo Báo PNTĐ
-
Yêu1 giờ trướcHôm bạn trai của em về ra mắt, vợ chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp vị khách đặc biệt.
-
Yêu5 giờ trướcNgay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.
-
Yêu1 ngày trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu1 ngày trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu1 ngày trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu1 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu2 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu2 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu2 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.