- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vợ cũ tái hôn chồng mừng hẳn cây vàng để ra oai nhưng màn "đáp lễ" của cô lại khiến anh "bẽ bàng" quay bước
"Chồng cũ của mình là người rất sỹ diện, anh ta làm như thế chẳng qua chỉ là để ra oai, muốn chứng tỏ bản thân nói là làm...", người vợ kể.
- Mẹ chồng "mặt nặng mày nhẹ" vì con trai đút vải thiều cho con dâu, cách xử lý sau đó của 2 vợ chồng khiến ai cũng tấm tắc khen ngợi
- Nàng dâu ở cữ, mẹ chồng sang chăm nhưng ngồi chơi ăn uống cả chiều rồi về
- Phát hiện chồng ngoại tình còn bị tiểu tam đánh đến bị thương, vợ đùng đùng nổi giận giở “chiêu cuối” khiến cặp đôi ăn trái đắng
Khi không còn tìm thấy tiếng nói chung, vợ chồng buộc phải chọn cách ly hôn và coi đó là giải thoát cho mọi bế tắc. Nhưng sau ly hôn không phải ai cũng biết cách hành xử cho đúng với người từng là "một nửa" của mình. Giống câu chuyện mới chia sẻ từ người vợ trẻ có tên facebook L.M trên mạng xã hội dưới đây chẳng hạn.
Chuyện của M. như sau: "Khi con gái tròn 3 tuổi, mình quyết định ly hôn và giành quyền nuôi dưỡng con bé. Theo quy định của tòa, mỗi tháng bố con bé phải gửi vợ 3 triệu phụ cấp nuôi con nhưng sau khi ly dị, anh ta hoàn toàn bơ khoản đó đi mặc dù bản thân anh là người cũng kiếm ra tiền. Không những không gửi tiền nuôi con, anh còn chẳng qua thăm nó. Thương con không ít lần mình chủ động nhắn chồng cũ qua đón con đi chơi cho con bé đỡ thiệt thòi nhưng lần nào anh ta cũng kiếm lý do không tới".
Bài chia sẻ của người vợ
M. kể rằng, trước đây là cô chủ động ly hôn nên chồng cũ cô luôn hằn học trong lòng. Trong cuộc sống anh không trân trọng vợ, lúc ra tòa, chồng M. còn thách thức rằng sau khi 2 người chia tay, nếu có người khác chịu lấy M. thì anh ta sẽ mừng cưới cả cây vàng. Bản thân M. không để bụng nhưng chồng cũ cô thì vẫn cố chấp nên mới có cách hành xử thiếu trách nhiệm như vậy.
"Ly hôn gần 3 năm thì mình gặp được người tâm đầu ý hợp. Chồng mới của mình hiền lành và đặc biệt rất quan tâm thương yêu con gái mình. Mình đã quan sát hơn 1 năm, thấy anh ấy thật tâm, chân thành nên mới nhận lời cầu hôn.
Hôm tổ chức lễ cưới, mình không mời chồng cũ vì nghĩ anh ta cũng chẳng thiện chí nhưng qua bạn bè, biết được thông tin nên trước ngày thành hôn của mình, chồng cũ đã gọi điện hẹn gặp mình. Bất ngờ hơn, anh ta còn mang cả quà mừng cưới là một cây vàng rồi bảo: 'Như tôi đã nói, nếu có người lấy cô tôi sẽ mừng cô cả cây vàng'.
Chồng cũ của mình là người rất sỹ diện, anh ta làm như thế chẳng qua chỉ là để ra oai, muốn chứng tỏ bản thân nói là làm và 'trên cơ' với vợ, chứ cũng chẳng phải là thật lòng chúc hạnh phúc cho vợ cũ đâu. Mình quá hiểu tính chồng nên cười bảo: 'Cảm ơn tấm lòng của anh. Món quà ý nghĩa này của anh, tôi xin nhận nhưng không phải là nhận cho tôi mà là cho con. Tôi sẽ cất cây vàng này đợi khi nào con bé lớn, tôi sẽ nói với nó rằng đây chính là của để dành anh tặng cho nó. Như thế con sẽ hiểu rằng anh vẫn luôn quan tâm và lo cho con chứ không hề bỏ rơi nó. Còn cuộc sống hàng ngày của con bé thì tôi hoàn toàn có đủ khả năng lo cho nó có được điều kiện tốt nhất'.
Chồng cũ của mình nghe vợ nói thế mặt ngắn lại có phần ngượng. Tuy mình không hề đả động hay trách cứ sự vô tâm, thiếu trách nhiệm của anh đối với con gái nhưng mỗi câu mỗi lời của mình đều khiến cho anh ta hiểu bản thân đã sai chỗ nào. Anh ta chỉ cười trừ rồi mau chóng lấy lý do rời đi.
Bất ngờ, hôm sau chồng cũ của mình lại tới dự đám cưới rồi xin phép đón con gái về bên nội chơi 1 thời gian. Mình vui vẻ đồng ý, hôm mang con giao lại cho mình, anh còn gửi thêm 10 triệu bảo nhờ vợ cũ mua sắm quần áo với mua sữa cho con bé. Cũng từ đấy cứ tới tháng là chồng cũ tự chuyển khoản cho mình, không cần mình phải nhắc nhở".
Một cuộc hôn nhân khép lại còn có rất nhiều mối quan hệ xung quanh cần vợ chồng quan tâm, chăm sóc, đặc biệt là những đứa con chung. Bởi suy cho cùng, ly hôn có thể là giải thoát cho người lớn nhưng những đứa con ở giữa lại bị tổn thương, hụt hẫng cần đôi bên chung tay vun đắp cho tâm hồn cũng như tương lai của chúng. Vậy nên sau ly hôn, vợ chồng nên cư xử sao cho văn minh, chuẩn mực để cả 2 không phải nuối tiếc bất cứ điều gì khi nghĩ lại quãng thời gian từng cùng nhau chung bước.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu11 giờ trướcTRUNG QUỐC - Người trẻ có những cách tiếp cận mới trong chuyện hẹn hò. Họ không nồng nhiệt với tình yêu, không nhắn tin 'mùi mẫn', chỉ hẹn hò 2 lần mỗi tuần.
-
Trọn vẹn chân dung kẻ phản diện đáng thương nhất Queen of Tears: Phá nát gia đình em chỉ để… yêu em!Yêu1 ngày trướcCái chết của nhân vật Yoon Eun Sung trong Queen of Tears như một sự giải thoát.
-
Yêu1 ngày trướcQuá đau khổ, tôi liền gọi anh dậy và chất vấn, nhìn anh luống cuống là tôi hiểu hết.
-
Yêu1 ngày trướcSau khi kết hôn, sinh con, Uyên mới biết được bí mật của Hoàng nhờ lời kể của bố chồng.
-
Yêu1 ngày trướcChị dâu tôi là người giỏi giang, cũng là người sâu sắc hiểu đời nên những gì chị nói, tôi luôn phục và nghe theo, quyết tâm giữ lại con, xem nó là tương lai, là sinh mệnh của mình.
-
Yêu1 ngày trướcTrước ngày hẹn, tôi lục tung tủ quần áo không được bộ đồ nào đủ lộng lẫy như ý bèn đầu tư 3 triệu mua 1 chiếc váy trễ vai, mặc vào người nhìn ngon nghẻ hẳn.
-
Yêu2 ngày trướcChuyện ông chồng tiếc tiền taxi nên quyết đòi dùng xe máy chở vợ và con 10 tháng tuổi về quê cách 100km nghỉ lễ giữa trời nắng gắt đang làm cư dân mạng "sôi sục".
-
Yêu2 ngày trướcKhông ngờ anh tôi đi nhà nghỉ với nhân tình xong còn "tiện tay" cầm 2 thứ đồ đó về.
-
Yêu2 ngày trước"Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".
-
Yêu2 ngày trướcBỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.
-
Yêu3 ngày trướcNgoại tình hay lừa dối là một trong những điều tai hại nhất mà một người có thể làm trong mối quan hệ tình cảm.
-
Yêu3 ngày trướcChị Phương nghe kể lại, mẹ ruột của chị bị đánh ghen, mất việc, cuộc sống khổ cực nên đành phải cho con.