- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Yêu nhau lắm, bỏ nhau nhanh
Có những cặp đôi yêu nhau mãnh liệt, dám vượt qua mọi rào cản để đến với nhau, thậm chí là quay lưng lại với chính bố mẹ đẻ. Nhưng khi vấp vào thực tế cơm áo gạo tiền, họ mới nhận thấy tình yêu cũng chẳng có sức mạnh lớn như họ vẫn nghĩ.
Từ
khi Huệ (Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội) đưa người yêu về nhà ra mắt, cô
đã tạo nên một “làn sóng” phản đối dữ dội trong gia đình.
Công
- người yêu Huệ hơn cô 9 tuổi nhưng hiện tại đang thất nghiệp. Công
sống cùng bố mẹ già trong căn nhà nhỏ, toàn bộ kinh tế trông chờ vào
quán nước của mẹ Công. Trong khi ấy, Huệ ăn học đàng hoàng, công việc ổn
định, ngoại hình lại khá ưa nhìn. Vì thế gia đình Huệ nhất quyết phản
đối bằng được.
Lần
đầu gặp Công, Huệ đã ngất ngây bởi vẻ nam tính, phong trần của anh. Lại
thêm cái miệng nói chuyện rất có duyên và những cử chỉ ga lăng đã khiến
Huệ đổ dúi dụi.
Trước
đây Công tốt nghiệp cao đẳng, đã đi làm được một thời gian nhưng sau đó
vì muốn ở nhà tự kinh doanh nên anh đã nghỉ việc. Từ đó đến nay đã dăm,
7 năm mà Công vẫn chưa kinh doanh được cái gì ra hồn và cũng chẳng kiếm
việc mà đi làm lại.
Khi về sống với Tín, rất nhiều chuyện cô phải nuốt nước mắt vào trong mà
không dám than với bố mẹ nửa lời (Ảnh minh họa).
Theo
như lời Công nói thì, anh trai Công xây nhà, không có ai thân cận trông
giúp nên đã nhờ Công quán xuyến, sát sao đám thợ giúp. Thế là thời gian
đó cũng mất hơn một năm. Trong mắt Huệ khi ấy còn thấy Công biết giúp
đỡ anh em, tình cảm gia đình thật thắm thiết.
Tiếp
đó, bố Công lại bị bệnh phải nằm liệt giường mất 2 năm. Thế là vì lòng
hiếu thảo, không yên tâm giao bố mình thuê người giúp việc nên Công đã
nghỉ ở nhà chăm sóc bố. Huệ lại đổ đứ đừ vì sự hiếu thảo của bạn trai.
Rồi
từ đó, bố mẹ Công lại đau yếu liên miên nên anh chẳng yên tâm đi làm, ở
nhà phụ giúp mẹ bán hàng nước và chăm sóc bố mẹ luôn. Nghĩ đến người
yêu vất vả ngày đêm chăm sóc bố mẹ, Huệ cảm động trước tấm lòng của một
người con như Công.
Cô
khao khát mang đến cho anh niềm vui, bù đắp những thiệt thòi mà anh
phải gánh vác. Vì hiện tại, cô là niềm an ủi duy nhất của anh, nên cho
dù có phải quay lưng với bố mẹ nhưng Huệ không thể quay lưng với Công
được.
Bố
Huệ quá giận dữ với con gái đến mức đã tát cô một cái đau điếng. Mẹ cô
thì khóc lên khóc xuống đòi tự tử nếu cô nhất quyết làm theo ý mình.
Nhưng bao công sức bố mẹ nuôi Huệ 26 năm nay, bao hy vọng ông bà gửi gắm
ở con gái cũng không “thức tỉnh” được Huệ.
Rồi
Huệ có bầu trước nên bố mẹ cô dù phải nuốt nước mắt cũng phải để cô lấy
Công. Đúng như ông bà nghĩ, về sống với nhau chưa đầy 3 tháng, Huệ đã
nhìn rõ như ban ngày và thấm thía những lời mẹ phân tích cho cô lúc
trước.
Công
dùng đủ lí do hoa mĩ để biện minh cho việc mình không đi làm. Nhưng
thực ra, anh lười, thích ỷ lại. Ngoài ra chẳng có lí do nào nữa. Không
những thế, Công còn rất bảo thủ, ích kỉ, vô trách nhiệm với vợ con, sinh
hoạt thì tùy tiện vì sống độc thân đã lâu.
Ngoài
quán nước của mẹ Công thì thu nhập chính trong nhà đều trông chờ vào
Huệ. Công việc chăm sóc bố mẹ già yếu cũng đều một tay Huệ làm, vì đó
nghiễm nhiên được coi là những việc của con dâu. Vừa mang bầu, vừa quay
chong chóng với những công việc ấy khiến Huệ không có thời gian để thở.
Cô gầy rộc đi, xơ xác như một cái xác khô.
Giọt
nước tràn ly khi Huệ lại phát hiện Công có bồ. Cô gục ngã hoàn toàn.
Tột cùng của bế tắc và tuyệt vọng, cô đành vác bụng bầu trở về nhà bố mẹ
đẻ. Vậy là, cuộc hôn nhân cô đánh đổi tất cả để có được chỉ kết thúc
trong thời gian chưa đầy một năm.
Vy
(Sơn Trà, Đà Nẵng) cũng phải nhận lấy trái đắng khi cố theo đuổi cái
gọi là tình yêu chân chính mà bỏ qua nhiều yếu tố thực tế khác của cuộc
sống.
Ngay
từ lần đầu mới quen Tín, mặc dù anh hơn cô tận 20 tuổi, nhưng Vy đã bị
choáng ngợp bởi sự đàn ông và từng trải của anh. Không những thế anh còn
là giám đốc một công ty tư nhân làm ăn rất khá.
Khi
biết Tín đã có một đời vợ và hiện tại đang nuôi một cậu con trai riêng,
Vy cũng chút thất vọng. Nhưng khi nghe Tín kể lể nỗi cô đơn khi phải
"gà trống nuôi con", Vy lại thấy thương anh vô cùng. Trong lòng Vy trào
dâng mong muốn được bù đắp cho anh những thiếu thốn khi không có người
phụ nữ ở bên chăm sóc.
Cho
dù Vy đã 29 tuổi nhưng với ngoại hình xinh xắn và công việc tốt, cô
không thiếu những lựa chọn khác khả quan hơn. Vì thế, thâm tâm rất mong
mỏi con gái lấy chồng nhưng khi nghe Vy kể về Tín, bố mẹ cô cũng nhất
quyết phản đối. Không những thế, ở nhà Tín còn có mẹ già năm nay gần 90
tuổi, ốm yếu đến mức không thể đi lại, cần người túc trực thường xuyên.
Vì
tình yêu, vì tin tưởng Tín sẽ mang lại cho mình một cuộc sống tốt, vì
muốn chung vai sát cánh động viên anh và vì muôn ngàn lý do mà tình yêu
màu hồng đem lại, Vy đã tuyên bố: “Bố mẹ hãy để con tự quyết định, sướng
khổ con sẽ chịu hết!”.
Nhưng
kết quả là, khi về sống với Tín, rất nhiều chuyện cô phải nuốt nước mắt
vào trong mà không dám than với bố mẹ nửa lời. Bản tính gia trưởng,
thích hạch sách của Tín mà trước đây Vy cho rằng đó là sự nam tính, mạnh
mẽ thì giờ cô thấy đã thấm thía rồi. Tín còn nhiều lần giở thói vũ phu,
thô lỗ để đối xử với cô.
Không
những thế, Vy còn gần như trở thành ôsin trong nhà khi một tay cô phải
chăm nom mẹ già nằm ốm liệt giường và đứa con trai đang tuổi khó bảo của
anh.
Tín
đã ở vào cái tuổi ngũ tuần, thấy vợ trẻ lúc nào cũng phây phây khiến
anh tức tối không yên. Suốt ngày Tín ghen bóng ghen gió và quản lí Vy
từng bước chân một. Cuộc sống của Vy ngột ngạt và tủi thân vô cùng.
Đỉnh
điểm của những mâu thuẫn đó chính là việc Tín không muốn có thêm con
với Vy. Theo Tín thì anh đã lớn tuổi, giờ còn nuôi con mọn thiên hạ họ
cười cho. Với lại anh đã có một đứa con trai rồi, anh không cần thêm con
nữa. Những ấm ức khác Vy có thể cắn răng chấp nhận nhưng riêng chuyện
này thì đã quá giới hạn chịu đựng của cô.
Không
cho một người phụ nữ sinh con ngang với tước đi niềm hạnh phúc lớn lao
nhất đời của cô ấy. Vì thế, sau khi cố sống cố chết để lấy được Tín,
cuối cùng trải qua gần hai năm kết hôn, Vy lại là người chủ động ra đi.
Theo aFamily.vn/Trí thức trẻ
-
Yêu14 giờ trướcMùa Xuân đẹp hơn, ý nghĩa hơn; Tết ấm áp hơn, tươm tất hơn, rộn ràng hơn, trọn vẹn hơn... khi có bàn tay chung lo của chồng, của vợ, của các con.
-
Yêu1 ngày trước"Con dâu của chúng ta hãy đi đi. Con còn trẻ trong khi cháu gái của chúng ta đã lớn rồi." - hai ông bà nói với con dâu.
-
Yêu1 ngày trướcTrước toà, khi thấy chồng nằng nặc đòi lại sính lễ, dù biết vô lý, cô vẫn tuyên bố tự nguyện hoàn trả 272 triệu đồng tiền sính lễ.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi nhiều nàng dâu "chiến tranh" với chồng để Tết được về nhà đẻ, tôi đây chỉ mong con dâu mình ăn Tết ngoại một lần để thân già có được vài ngày thảnh thơi.
-
Yêu2 ngày trướcMọi thứ khác xa tưởng tượng của tôi về cái Tết đầu tiên ở nhà chồng. Riêng mùng 1 Tết, vợ chồng tôi phải đi mừng thọ 30 nhà trong làng.
-
Yêu3 ngày trướcChồng không chỉ hẹn gặp một mà đến 2 người yêu cũ vào dịp Tết để ôn lại kỷ niệm.
-
Yêu3 ngày trướcNhững ngày Tết của tuổi thơ tôi, gian bếp nhà tôi như một phân xưởng nhỏ, rộn ràng. Hồi đó, gia đình tôi gồm ba mẹ và tôi sống chung với ông bà ngoại cùng với dì trong căn nhà cấp bốn lợp tôn, trần la - phông ván ép, chung quanh rợp bóng cây xanh.
-
Yêu4 ngày trướcChồng ngoại tình, dù đau khổ nhưng tôi vẫn vì con mà vị tha cho chồng một cơ hội để sửa sai.
-
Yêu4 ngày trướcLấy vợ Đà Nẵng được 3 năm, chàng rể Tây ao ước được trải nghiệm Tết xưa như trong ký ức của vợ. Anh cũng bất ngờ với tục xông đất ngày Tết, thấy nó 'phức tạp và khó hiểu'.
-
Yêu5 ngày trướcVui vì có quý tử sau nhiều ngày chờ mong, thế nhưng trong lòng ông vẫn có chút hoài nghi khi thấy con trai càng lớn càng không có điểm nào giống mình.
-
Yêu26/01/2025Ngay lần đầu quen nhau qua mạng xã hội, cặp đôi đã trò chuyện đến 2h sáng. Không lâu sau đó, họ chính thức hẹn hò.
-
Yêu26/01/2025Từ trước đến giờ Christine chưa từng tham dự một vũ hội nào được tổ chức tại trường, nên khi được mời, trông em rất phấn khởi. Thoạt đầu, tôi có chút hoang mang và ngạc nhiên không hiểu tại sao David lại mời em gái tôi chứ không phải một cô gái nào khác.