- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chung kết Vietnam Idol: Nhạt vì 'một màu'
Thứ bảy, 26/01/2013 08:46
Chỉ có một màu sắc duy nhất trên sân khấu đêm chung kết Vietnam Idol tối qua: 'màu' của Hoàng Quyên. Còn đối thủ của cô cho ngôi quán quân lại chẳng thể hiện được bất cứ gam màu nhợt nhạt nào, có chăng chỉ là màu đen u tối.
Chỉ có một màu sắc duy nhất trên sân khấu đêm chung kết Vietnam Idol tối qua: 'màu' của Hoàng Quyên. Còn đối thủ của cô cho ngôi quán quân lại chẳng thể hiện được bất cứ gam màu nhợt nhạt nào, có chăng chỉ là màu đen u tối.
Không nhiều người có suy nghĩ lạc quan về một cuộc chiến cân tài cân sức tại đêm chung kết Vietnam Idol, nhưng hẳn họ cũng khó lòng tưởng tượng ra kịch bản trên thực tế. Chức vô địch thậm chí đã được ghi sẵn tên dành cho Hoàng Quyên, ngay sau khi Ya Suy trình bày bài hát đầu tiên.Yếu tố tâm lý
cũng như bản lĩnh sân khấu không những đã "giết" Ya Suy mà trên một góc
độ nào đó, nó đã "hạ sát" luôn cả đêm chung kết Idol. Dù với lý
do gì đi chăng nữa, đêm chung kết luôn là nơi mà hai tài năng xuất sắc
thể hiện mình, chứ không phải là show diễn của một cá nhân. Tiếc rằng
trong ngày hôm qua, chỉ duy nhất có một mình Hoàng Quyên hát...
Viêm
họng, đi viện, ban nhạc đánh sai tông, tất cả những lý do đó có thể
giải thích cho việc Ya Suy hát như một gã nghiệp dư trong đêm chung kết.
Nhưng liệu những lý do đó có khiến những người yêu mến Idol thỏa
mãn, khi "thần tượng" họ bình chọn và cổ vũ suốt sáu tháng trời chỉ có
thể mang lại cho họ những bất ngờ ... đầy khó chịu? Không một nét chấm
phá, không bất cứ điều gì trong suốt cả 3 bài hát, trừ việc đem lại
những cái lắc đầu ngao ngán trong bài hát đầu tiên và màn trình diễn
thuộc loại trung bình suốt hai bài còn lại.
Ya Suy "đánh vật" với bài hát đầu tiên, còn khán giả thì phải chiến đấu với cơn ngao ngán tột cùng
Ya
Suy không có tố chất của một kẻ đi chinh phục. Vào tới top 2 có lẽ đã
là niềm hạnh phúc trong mơ của chàng trai miền núi ngây thơ và với anh,
dừng lại ở đó cũng là quá đủ. Điều này đã được chứng minh qua việc anh
sẵn sàng nhường lại tấm vé cho Bảo Trâm, sẵn sàng gọi "chiến thắng sự
nhút nhát của bản thân mới là chiến thắng lớn nhất", chứ không phải ngôi
vô địch. Ở một chừng mực nào đó, Ya Suy là một chàng trai chân thành,
hiền lành và dễ mến. Nhưng đặt sự "hiền lành" ấy vào trong khuôn khổ đêm
chung kết, đó lại là một thảm họa của Vietnam Idol, khi mà cuộc thi chưa kết thúc đã phân định kẻ thắng người thua...
Cuộc
đua một chiều ấy đem lại quá nhiều lợi thế cho Hoàng Quyên, người được
mặc định từ đầu cho ngôi vô địch. Nhưng có lẽ những người yêu mến Hoàng
Quyên sẽ mong cô gái nhỏ bé này chiến thắng theo một cách khác, chứ
không phải vì đối thủ đã tự thua ngay khi cuộc đua mới bắt đầu. Chiến
thắng ấy không hề hoành tráng và vinh quang như cái cách người ta mong
đợi ở một thần tượng âm nhạc Việt Nam...
Có
những thay đổi rõ rệt trong ngoại hình, phong cách trình diễn, nhưng
khoảng cách giữa Hoàng Quyên và vị trí thần tượng âm nhạc Việt vẫn còn
quá xa xôi
Đêm qua, Hoàng Quyên đã
hát rất tốt. Sự tự tin có lẽ đã giúp cô hoàn thành xuất sắc hơn màn
trình diễn của mình, nhưng nếu nói cô hoàn toàn xứng đáng với ngôi vô
địch Idol thì vẫn còn rất nhiều gượng gạo. Kỹ thuật, giọng hát
Hoàng Quyên đều có, nhưng ở cô không toát lên nổi thần thái của một thần
tượng âm nhạc Việt Nam. Cách cô hát chạm tới những sự hài lòng trong
khán giả, nhưng chạm vào cảm xúc của họ thì chưa thể.
Tuy
nhiên, Hoàng Quyên nên nói lời cảm ơn tới Ya Suy, vì màn trình diễn của
chàng trai này đã đóng vai trò làm nền rất tốt cho cô. Đặt Hoàng Quyên
cạnh Ya Suy, chẳng khó khăn để thấy rõ sự vượt trội và lấn át của cô so
với đối thủ trong đêm chung kết. Có điều, sự vượt trội ấy cũng không hẳn
đã khiến khán giả thỏa mãn về một thần tượng âm nhạc mới, có chăng thì
cũng chỉ là câu an ủi: "So bó đũa, chọn cột cờ" thôi.
Thần tượng âm nhạc Việt: So bó đũa, chọn cột cờ?
Có lẽ, đêm Gala sắp tới của Idol không
còn cần thiết nữa. Công bố kết quả còn có ý nghĩa gì, khi ngôi vô địch
thuộc về ai đang là một câu hỏi quá dễ để trả lời...
Theo Xzone
Gửi bình luận
-
Âm nhạc1 ngày trướcSự trở lại của Hương Tràm với âm nhạc sau 5 năm du học ở Mỹ, thu hút sự quan tâm của khán giả.
-
Âm nhạc2 ngày trước"Cuộc sống của một người nghệ sĩ như chúng tôi chịu nhiều áp lực lắm. Chúng tôi muốn vui mà họ không cho mình vui. Khi mình buồn thì họ cười vào mặt", Tuấn Hưng chia sẻ.
-
Âm nhạc2 ngày trướcTrên sân khấu XNEELAND do MC ILL tổ chức, 4 rapper trong giới underground thay phiên đấu nhau bằng ngôn từ rap. Video quay lại trận đấu này được phát tràn lan trên mạng, không giới hạn độ tuổi và cảnh báo khán giả vì có nội dung nhạy cảm.
-
Âm nhạc3 ngày trướcNhìn vào những mối quan hệ gắn bó trong âm nhạc “đứt gánh giữa đường" gần đây, nhiều người phải đặt dấu chấm hỏi.
-
Âm nhạc4 ngày trước“Có một thương binh quê Bắc Ninh yêu cầu tôi hát bài Người ơi người ở đừng về, nhưng tôi vừa hát, một anh khác kêu lớn: Đau lắm, có im đi không" - NSND Thanh Hoa kể.
-
Âm nhạc5 ngày trướcĐêm nhạc Em gái mưa của Hương Tràm đã được dời để tổ chức vào tối nay (13/5) tại Nhà hát Lớn, toàn bộ vé đêm 12/5 được bảo lưu.
-
Âm nhạc5 ngày trướcSau khi show diễn Em Gái Mưa tại Hà Nội tối 12/5 phải hủy bỏ vì lý do thời tiết, Hương Tràm và ekip thực hiện chính thức đưa ra thông báo mới.
-
Âm nhạc5 ngày trướcShow diễn đầu tiên của Hương Tràm sau 5 năm trở về Việt Nam phải dời lịch, thông báo huỷ vào phút chót do mưa lớn.
-
Âm nhạc10/05/2024Đại diện Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM cho biết đã tiến hành làm việc với các cá nhân, đơn vị liên quan đến ồn ào Đàm Vĩnh Hưng đeo huy hiệu 'lạ' trong đêm diễn.
-
Âm nhạc06/05/2024Việc có thêm kỷ lục mới như một dấu ấn đẹp đẽ của Mr Đàm trong chặng hành trình làm liveshow của mình.
-
Âm nhạc25/04/2024Các thành viên của HKT - TiTi, Hồ Gia Hùng và Lý Tuấn Kiệt - từng bị gắn mác “thảm họa nhạc Việt” khi còn hoạt động sung sức. Đến khi HKT tan rã, 3 nghệ sĩ bất ngờ được dân mạng ca ngợi là những thần tượng.