Hài nhi cụt ngón tay út bị vứt ngoài bụi cỏ

Khoảng 2 giờ chiều 288 một thanh niên 22 tuổi khi đi ngang qua công viên Tân Uyển khu Tây Hà thành phố Thiên Tân ngồi nghỉ tại ghế đá thì nghe thấy tiếng khóc trẻ nhỏ trong bụi rậm.

 Khoảng 2 giờ chiều 28/8một thanh niên 22 tuổi khi đi ngang qua công viên Tân Uyển khu Tây Hà thànhphố Thiên Tân ngồi nghỉ tại ghế đá thì nghe thấy tiếng khóc trẻ nhỏ trongbụi rậm.

Tiến lại gần, anh kinh hoàngphát hiện một bé gái sơ sinh được bọc vỏ chăn vứt trong bụi cỏ. Anh bật khóckhi thấy ngón tay áp út bàn tay phải đã bị ai đó cắt mất, máu tươi thấm ướtmảng chăn trước ngực.

Hài nhi cụt ngón tay út bị vứt ngoài bụi cỏ

Bé gái bị cắt đứt ngón tay áp út và vứt trong bụi cỏ ở công viên. 

Trấn tĩnh lại, anh Giả - tênngười thanh niên, lập tức rút điện thoại gọi xe cấp cứu và báo cảnh sát. Khicháu nhỏ được đưa vào viện cấp cứu, phóng viên cũng có mặt tại hiện trường,người thanh niên này vẫn chưa hết bàng hoàng. Nhắc tới đứa bé tội nghiệp,anh bật khóc: “Không thể ngờ rằng lại có kẻ tàn nhẫn như thế!”

Theo lời kể của người thanhniên này, khoảng 2 giờ chiều có việc đi qua công viên, anh ngồi xuống chiếcghế đá nghỉ một lát thì nghe thấy tiếng khóc của trẻ nhỏ, tiếng khóc rất yếuớt, lúc có lúc không. Lần theo phía âm thanh phát ra, anh Giả phát hiện mộthài nhi sơ sinh quấn chăn và bị vất trong bụi cây, kẻ nào đó đã đặt bé nằmsấp xuống.

Chưa hết bất ngờ, anh Giảchợt phát hiện dưới vạt cỏ có vết máu, linh tính mách bảo có chuyện chẳnglành, anh rút điện thoại gọi xe cấp cứu và báo cảnh sát.

Chỉ ít phút sau, cảnh sát cơđộng và nhân viên y tế có mặt tại hiện trường, họ bế em bé lên thì thấy tấmchăn trước ngực còn thấm máu tươi, giở ra ai nấy rụng rời khi phát hiện thấyngón tay áp út bàn tay phải của em nhỏ tội nghiệp đã bị kẻ nhẫn tâm nào đócắt đứt.

Em nhỏ tội nghiệp lập tứcđược đưa vào bệnh viện nhi đồng cấp cứu. Qua kiểm tra các bác sỹ cho biết bégái này mới được một ngày tuổi, trêm mình còn dính vết máu lúc sinh ra, dâyrốn vẫn lủng lẳng. Tuy nhiên người ta không tìm thấy phần ngón tay bị cắtmất của bé tại hiện trường.

Hài nhi cụt ngón tay út bị vứt ngoài bụi cỏ

Máu hài nhi tội nghiệp thấm ướt tấm vải quấn quanh người.

Ngoài chiếc vỏ chăn quấnngười, cảnh sát hiện chưa tìm thấy bất cứ vật gì khác có thể truy tìm manhmối thân phận của bé và kẻ đã nhẫn tâm quẳng em ra đường, lại còn độc ác đếnmức cắt đứt ngón tay trẻ nhỏ.

Những người dân xung quanhkhông ai hay biết thông tin nào về kẻ đã đem em vứt ra ngoài công viên.

Hiện tại sức khỏe em bé đã cơbản qua cơn nguy kịch, em đang được chăm sóc đặc biệt trong bệnh viện.

Cảnh sát cho biết sau khi embình phục sẽ được chuyển tới trung tâm trẻ mồ côi của thành phố, việc cầnkíp hiện nay là điều tra xác minh lai lịch của bé và tìm ra kẻ đã nhẫn tâmcắt đứt ngón tay em khi em mới cất tiếng khóc chào đời.

Theo VTC


 
 



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.