Kỳ lạ đá biết “đẻ trứng”

Khu tự trị dân tộc Miêu (Trung Quốc) có một nơi mà cảnh quan cực kỳ độc đáo đólà những hòn đá biết “đẻ trứng”.

Khu tự trị dân tộc Miêu (Trung Quốc) có một nơi mà cảnh quan cực kỳ độc đáo đólà những hòn đá biết “đẻ trứng”.

>>
>>
>>
>>
>>

Kỳ lạ đá biết “đẻ trứng”

Tại “Sản Đản Nhai” (vách núi đẻ trứng) ở khu tự trị dân tộc Miêu ở Ba Đô, QuýChâu cứ 10 năm lại xuất hiện thêm một vài hòn đá giống hệt trứng khủng long.

Kỳ lạ đá biết “đẻ trứng”

Người dân địa phương ở đây gọi là “đá biết đẻ trứng”. “Sản Tan Nhai” dài chừng20 m, cao 6 m, bề mặt gồ ghề.

Kỳ lạ đá biết “đẻ trứng”

Có hàng trăm quả “trứng đá” xuất hiện dọc các vách đá với đường kính 30-60 cm,quả nặng nhất lên tới 300 kg.

Kỳ lạ đá biết “đẻ trứng”

Hiện vẫn chưa xác định được chính xác nguyên nhân hình thành của “Sản Đản Nhai”. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng chúng được hình thành cách đây 500 triệunăm, do canxi cacbonat dưới tác động của hóa chất cụ thể dần dần tập hợp lại vớinhau thành những kết thể rắn.

Kỳ lạ đá biết “đẻ trứng”

Cùng với sự chuyển động địa chất hàng trăm triệu năm, những “quả trứng” này sẽdần dần xuất hiện lên bề mặt. Cuối cùng là dưới tác động của thời tiết và nướcxói mòn chúng sẽ dần dần từ vách đá rơi xuống.

Theo Sầm Hoa
VietNamNet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.