- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Quốc tế thiếu nhi trong mắt các bạn nhỏ: Bạn háo hức chờ quà dù không biết ý nghĩa ngày 1-6, bạn hào phóng đập lợn tự mua quà cho mình
Những suy nghĩ của các bạn nhỏ về ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6 vừa dễ thương vừa hài hước.
Có lẽ với người lớn, những ngày lễ dần không còn quá cảm xúc bởi guồng quay của công việc và nhiều vấn đề bộn bề trong cuộc sống. Thế nhưng, với các bạn nhỏ, mỗi 1 dịp lễ đặc biệt đều đọng lại trong tâm trí rất nhiều dấu ấn. Đặc biệt, với ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6, các bạn nhỏ đều vô cùng mong đợi những điều thú vị người lớn mang lại.
Trót làm hỏng món quà 1-6 năm cũ nên mong được "thay" món quà mới
Hầu hết các bạn nhỏ đều rất giữ gìn nâng niu đồ chơi, bởi với chúng đó là "tài sản".
Bạn Thế Giang
Tuy nhiên, đồ vật nào cũng có giá trị sử dụng riêng của nó, dù các bạn nhỏ có giữ gìn đến đâu thì sau 1 năm, cũng có khi bị hư hỏng
Đó là lời tâm sự của cậu bé Phan Thế Giang (6 tuổi).
"Ngày 1-6 năm nay con chưa được tặng quà, con đang mong ước được tặng 1 chiếc ô tô điều khiển từ xa màu vàng vì chiếc màu đỏ của con cũ rồi ạ! Năm trước, mẹ con mua cho con 1 chú khỉ nhồi bông, nhưng con không biết giữ cẩn thận nên bây giờ bông bị rách ra ngoài rồi ạ".
Nhìn cái cách cậu nhóc nâng niu gìn giữ món đồ chơi từ Tết thiếu nhi năm ngoái đến nay, chắc rằng mẹ của Thế Giang sẽ rất sẵn sàng tặng cho cậu bé mon đồ chơi mơ ước thôi.
Không biết 1-6 là ngày gì nhưng vẫn thích quà
Các bạn nhỏ tuổi đôi khi chẳng biết ý nghĩa của món quà mình được nhận về, nhưng thấy các bạn nhỏ xung quanh mình đều háo hức chờ đợi quà nên bản thân cũng nôn nóng mong chờ 1 món đồ chơi yêu thích.
Bạn Anh Khoa chơi cùng em trai
Bạn Phạm Anh khoai (7 tuổi) hồn nhiên nói về những món quà.
"Con không biết 1-6 là ngày gì ạ, nhưng mẹ con vẫn mua cho con đồ chơi vào ngày này! Những năm trước, có cô giáo tặng con bánh kẹo. Năm nay, con ước có một bộ xếp hình lego và 1 con robot mới mẹ tặng. Có cả hai thì càng tốt, còn không thì chỉ cần lego thôi là con thích lắm rồi ạ!"
Hào phóng đập lợn kiếm bằng công sức giúp mẹ làm việc nhà để tự mua quà
Chỉ còn cách ngày Quốc tế thiếu nhi 1 buổi tối mà thôi, bạn Bảo An (6 tuổi) đã không thể kiềm lòng được nữa rồi.
Màn đập lợn tự thưởng của bạn Bảo An.
Sau khi "họp gia đinh", bạn Bảo An đã quyết định xin ba mẹ cho đập chú lợn đất đã nuôi béo bằng công sức phụ mẹ các việc nhà như quét nhà, úp bát sau khi mẹ rửa hay lau bàn ăn cho gia đình...
Bảo hộ đầy đủ khẩu trang để lên đường đi mua đồ chơi bằng chính công sức lao động của mình.
Số tiền mà bạn Bảo An đã kiếm được cuối cùng cũng được bạn sử dụng để mua 1 món quà yêu thích, đó là 1 chiếc xe đạp.
Vậy là chẳng cần đến ba mẹ phải mua quà, Bảo An đã có 1 món quà 1-6 hết sức ý nghĩa bằng sức lao động của mình.
THEO PHỤ NỮ VIỆT NAM
-
Đời sống23 giờ trướcTrong khi dư luận chỉ trích giáo viên đưa sách có cảnh sex cho học sinh 17 tuổi đọc, mạng xã hội lại vô tư chia sẻ và bình luận về clip đánh ghen "trần như nhộng" như đặc quyền của người lớn.
-
Đời sống1 ngày trướcVới tán cây thấp, hoa nở rộ và nằm ở vị trí đẹp, cây hoa bằng lăng ở khu vực hồ Hoàng Cầu (Hà Nội) thu hút đông bạn trẻ tới check-in.
-
Chị đẹp vừa được cơ trưởng nổi tiếng nhất Việt Nam cầu hôn sau 4 năm, vui quá tuyên bố nghỉ bán hàngĐời sống1 ngày trướcChúc mừng đôi trai tài gái sắc!
-
Đời sống2 ngày trướcCơn giông kéo dài suốt 1 giờ đồng hồ khiến rạp cưới bị đổ nghiêng ngả. May mắn, mọi thứ sau đó vẫn diễn ra đúng như kế hoạch.
-
Đời sống2 ngày trướcXuất hiện trong một sự kiện mới đây, Linh Rin - em dâu Tăng Thanh Hà - toát lên khí chất thu hút, quyền lực của một "phu nhân hào môn" chính hiệu.