- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bị trúng kế của vợ, chồng đi ngoại tình và cái kết
Chị theo dõi họ và đã bắt quả tang. Chị chết đứng ngay tại phòng nghỉ của hai người. Một bên là chồng, một bên là bạn thân, họ đang vui vẻ với nhau.
Chị theo dõi họ và đã bắt quả tang. Chị chết đứng ngay tại phòng nghỉ của hai người. Một bên là chồng, một bên là bạn thân, họ đang vui vẻ với nhau.
Không thể ngờ, có ngày, chính anh lại rơi vào cái bẫy do vợ mình giăng sẵn. Người phụ nữ hiền lành, nhu mì bên cạnh anh, người đàn bà lúc nào cũng lo chu toàn cho gia đình mà không một lời ca thán lại là người vợ cao tay như vậy…
Anh đẹp trai, có tiền, cũng có công việc ổn định nhưng chị cũng chẳng thua kém gì anh. Chị từng nói, vợ chồng là phải hiểu nhau, yêu thương, quan tâm nhau. Chị luôn mong muốn bản thân mình hi sinh vì chồng thì cũng được đáp lại. Tình cảm chị dành cho anh rất nhiều và chị không bao giờ chấp nhận một người chồng trăng hoa…
Khi anh có tiền đồ, chị biết anh đã định đi ngoại tình. Chị đã nhiều lần để ý anh nhưng vì không tìm được bằng chứng nên đành chịu. Chị biết anh lén lút lấy tiền đi cho gái, nhưng mà chắc chỉ là dạng ‘bóc bánh trả tiền’. Bực bội, chị quyết định lập một kế hoạch để khiến anh phải bị vạch trần trước bàn dân thiên hạ.
Chị thuê một người bạn khá là xinh xắn của mình, tiếp cận anh. Nhờ cô ấy hỗ trợ chị việc tán tỉnh và thử lòng chồng mình. Anh nhanh chóng bị người đàn bà đẹp làm cho mờ mắt. Một người chồng yêu thương vợ thì cũng khó vượt qua được cám dỗ của bản thân. Anh lao vào vòng lao lý và lén lút quan hệ với người ngoài. Chị đã nhận được rất nhiều thông tin từ cô bạn thân báo cáo với chị xem tình cảm của hai người đã tiến triển tới đâu.
Lâu lâu, thấy anh ăn diện, cười nói suốt ngày, vui vẻ, phấn trấn, chị lại hỏi cô bạn xem dạo này anh ra sao. Nhưng chị chỉ nhận được những lời đại khái như ‘chẳng có gì cả, anh ấy vẫn chưa đổ tớ. Chắc tớ không giúp được gì cho cậu rồi’.
Chị nghĩ thật nên thôi. Từ ngày đó, chị cũng ít quan tâm tới chồng và nghĩ rằng, chắc anh không ngoại tình đâu. Chỉ là, một lần chị lặng người khi biết anh và cô bạn thân của mình vui vẻ, ôm ấp nhau, dắt tay nhau vào nhà nghỉ. Tại sao bạn chị lại bảo, họ chẳng đi đến đâu cả. Vậy là, cô ta đã lừa dối chị và đang giấu giếm quan hệ với chồng của chị.
Chị theo dõi họ và đã bắt quả tang. Chị chết đứng ngay tại phòng nghỉ của hai người. Một bên là chồng, một bên là bạn thân, họ đang vui vẻ với nhau. Dạo gần đây, anh cũng vui vẻ lắm, có lẽ, đó là vì người đàn bà này, người đàn bà mà chính chị dâng đến miệng anh. Chị khóc dữ dội, khóc như mưa vì đây chính là kết quả do lỗi lầm của chị gây ra. Chị hối hận vì đã mang bạn thân dâng cho chồng, mang chồng cho bạn thân. Để rồi giờ đây, hai người họ quấn quýt với nhau.
Anh không hối hận cũng không xin lỗi chị, anh cứ ôm lấy cô bạn thân của chị như sợ, chị sẽ lao vào đánh cô ta. Anh bảo vệ cô bồ còn hơn cả vợ mình. Đã bao giờ anh có hành động che chở cho chị như thế? Phải chăng, đó mới là tình yêu đích thực của hai người.
Chị khóc, nhưng chị không buồn vì chị hiểu, nếu như đàn ông có bản chất lăng nhăng như vậy, và nếu như cô bạn thân vô liêm sỉ cướp chồng thì chị chẳng việc gì phải rơi nước mắt vì hai người họ. Thôi thì, nếu anh chọn cách ra đi, chị chấp nhận, chỉ cần anh để lại tài sản này cho con của chị, chị quyết định ly hôn. Con cái mới là điều chị bân tâm nhất lúc này. Mong sao, anh và người ta vui vẻ, vậy là được rồi… Còn chị, chị chấp nhận làm mẹ đơn thân, chị chẳng cần níu kéo một kẻ không còn yêu mình…
Theo Khám phá
-
Tâm sự13 phút trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Yêu44 phút trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Nhà đẹp55 phút trướcCăn nhà nổi bật giữa khu phố với mái ngói đỏ được lợp ngược cùng với thiết kế cửa chớp, giúp đối lưu không khí. Mái nhà như một cái "bẫy gió" lớn.
-
Vào bếp1 giờ trướcGỏi gà là món ăn quen thuộc trong mâm cơm Việt, đặc biệt là ngày hè nóng bức. Món này rất kích thích vị giác và mang đến cảm giác ngon miệng cho người thưởng thức.
-
Tâm sự1 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Yêu1 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Mẹo vặt1 giờ trướcRốt cuộc trứng gà quả to hay quả nhỏ thì ngon và bổ dưỡng hơn?
-
Tâm sự4 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Vào bếp5 giờ trướcThịt bò xào măng tây là món ăn quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt. Món ăn này không chỉ ngon miệng, bổ dưỡng mà còn chế biến vô cùng đơn giản.
-
Mẹo vặt5 giờ trướcMối lo ngại lớn nhất khi đi đường dài về quê hay đi du lịch mỗi dịp lễ của nhiều người là say xe, say máy bay. Hàng trăm triệu người phàn nàn về điều này, thậm chí có người còn ngất xỉu khi ngửi thấy mùi ô tô...
-
Yêu5 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Tâm sự5 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.