Cậu bé lớp 2 viết về công việc mơ ước: Rốt cuộc là nghề gì mà khiến cộng đồng mạng cười nắc nẻ, đua nhau thả chục ngàn like

Đọc đến phần công việc mơ ước của cậu bé này, đến cả người nghiêm túc nhất cũng phải cười chảy nước mắt.

Khi còn nhỏ, tất cả chúng ta đều từng một lần mơ mộng, tưởng tượng về nghề nghiệp trong tương lai. Có đứa trẻ mơ ước làm cảnh sát để bắt cướp, bảo vệ bình yên cho đất nước. Có trẻ lại muốn trở thành giáo viên để đứng trên bục giảng, truyền tải kiến thức cho học trò. Tất nhiên ngoài những ước mơ thực tế thì còn vô vàn những điều viển vông khác như: mong làm siêu nhân, người hùng vũ trụ,...

Mới đây, một nick Facebook tên N.T đã chia sẻ lên mạng xã hội ước mơ của cháu mình. Ngay lập tức, bài đăng gây bão mạng xã hội và nhận về cả ngục ngàn lượt like và bình luận. Cụ thể cậu bé T.T, 8 tuổi - cháu của N.T đã viết vài dòng tự thuật về bản thân, bao gồm tên tuổi, sở thích, công việc mơ ước.

Cậu bé lớp 2 viết về công việc mơ ước: Rốt cuộc là nghề gì mà khiến cộng đồng mạng cười nắc nẻ, đua nhau thả chục ngàn like-1

Cậu bé với ước mơ trở thành "chủ tịch của cả lước".

Dù còn viết sai chính ta tùm lum nhưng cậu bé này có một mơ ước cực kỳ cao đẹp. Đó là được trở thành "chủ tịch của cả nước". Chính điều này đến khiến N.T không thể nhịn cười, chụp lại trang vở để chia sẻ với cộng đồng mạng. Rất nhiều người sau khi xem ảnh đã để lại những bình luận hài hước như: "Muốn trở thành "chủ tịch lước" thì trước hết phải viết đúng chính tả", hay "Cười vỡ bụng, đúng là ước mơ của trẻ nhỏ. Muốn làm "chủ tịch lước" thì phải cố gắng học giỏi từ bây giờ nhé",...

Được biết đây không phải là lần đầu người lớn cười nghiêng ngả với những dòng tự thuật của trẻ nhỏ. Trước đó trang vở bài tập của một học sinh lớp 2 cũng từng gây bão chẳng kém. Cụ thể với đề bài: "Viết tiếp vào dấu... để hoàn thành đoạn tự giới thiệu", em nhỏ này đã viết: "Hiện nay tôi là học sinh lớp 2. Sở thích của tôi là đánh nhau. Tôi rất muốn được làm quen với các bạn".

Cậu bé lớp 2 viết về công việc mơ ước: Rốt cuộc là nghề gì mà khiến cộng đồng mạng cười nắc nẻ, đua nhau thả chục ngàn like-2

Bài tự giới thiệu về bản thân của em học sinh tiểu học khiến cộng đồng mạng cười chảy nước mắt.

Dù nét chữ của em học trò này rất đều và đẹp nhưng phần sở thích thì nghe hơi "sai sai" và không được "lành mạnh" cho lắm. Chính vì vậy, giáo viên đã quyết định gạch đi và gợi ý sang một đáp án khác là "xem tivi". Còn cộng đồng mạng và đặc biệt là các bậc phụ huynh có con nhỏ thì được trận cười đau bụng.

Theo Pháp luật và bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/cau-be-lop-2-viet-ve-cong-viec-mo-uoc-rot-cuoc-la-nghe-gi-ma-khien-cong-dong-mang-cuoi-nac-ne-dua-nhau-tha-chuc-ngan-like-162202809070439205.htm

học sinh tiểu học


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.