Chùm ảnh giữa thời tiết nắng nóng tháng 5, ông bà cha mẹ đưa con quay lại trường: Liên tục dặn dò phòng dịch, lo lắng nhìn cháu khóc mãi không thôi

Sáng ngày hôm nay, rất đông phụ huynh học sinh ở khắp cả nước đã đưa con đi học trở lại.

Giữa những ngày nắng nóng tháng 5, hàng triệu học sinh Tiểu học và Mầm non đã chính thức quay trở lại trường vào ngày hôm nay. Các hoạt động phòng dịch đã nhanh chóng được triển khai như giáo viên đứng trước cổng, tiến hành đo thân nhiệt và yêu cầu đeo khẩu trang, sắp xếp vị trí giãn cách tại nơi công cộng giữa các khối lớp...

Cho con đi học lại giữa mùa dịch, ông bà cha mẹ lo lắng lắm đấy! Ngay từ sáng sớm, nhiều phụ huynh đã đưa con đi học để biết nhà trường chuẩn bị phòng dịch thế nào, các lớp học đảm bảo an toàn ra sao. Cha mẹ liên tục giục con xem lại liệu đã đầy đủ khẩu trang, nước rửa tay hay chuẩn bị bài vở đến đâu.

Trước khi vào lớp, phụ huynh che chắn cẩn thận cho các con đeo nón chống giọt bắn và khẩu trang cùng lúc, liên tục nhắc nhở con và các cô phải tránh dịch cẩn thận. Nhiều cô cậu tỏ ra bỡ ngỡ, òa khóc nức nở và níu kéo cha mẹ mãi không rời. Vậy là sau khi dỗ con xong, nhiều cha mẹ lại lo lắng nán lại hồi lâu chờ mãi cô giáo thông báo con đã ổn thì mới yên tâm quay bước đi làm.

Chùm ảnh giữa thời tiết nắng nóng tháng 5, ông bà cha mẹ đưa con quay lại trường: Liên tục dặn dò phòng dịch, lo lắng nhìn cháu khóc mãi không thôi-1Chùm ảnh giữa thời tiết nắng nóng tháng 5, ông bà cha mẹ đưa con quay lại trường: Liên tục dặn dò phòng dịch, lo lắng nhìn cháu khóc mãi không thôi-2Chùm ảnh giữa thời tiết nắng nóng tháng 5, ông bà cha mẹ đưa con quay lại trường: Liên tục dặn dò phòng dịch, lo lắng nhìn cháu khóc mãi không thôi-3Chùm ảnh giữa thời tiết nắng nóng tháng 5, ông bà cha mẹ đưa con quay lại trường: Liên tục dặn dò phòng dịch, lo lắng nhìn cháu khóc mãi không thôi-4

Nhiều học sinh mẫu giáo lo lắng, bật khóc giữa lớp và níu chặt tay cha mẹ không chịu vào.

Chùm ảnh giữa thời tiết nắng nóng tháng 5, ông bà cha mẹ đưa con quay lại trường: Liên tục dặn dò phòng dịch, lo lắng nhìn cháu khóc mãi không thôi-5Chùm ảnh giữa thời tiết nắng nóng tháng 5, ông bà cha mẹ đưa con quay lại trường: Liên tục dặn dò phòng dịch, lo lắng nhìn cháu khóc mãi không thôi-6

Giữa tiết trời mùa hè tháng 5, nhiều ông bà không quản ngại đường xá và nắng nóng đưa cháu đi học.

Chùm ảnh giữa thời tiết nắng nóng tháng 5, ông bà cha mẹ đưa con quay lại trường: Liên tục dặn dò phòng dịch, lo lắng nhìn cháu khóc mãi không thôi-7Chùm ảnh giữa thời tiết nắng nóng tháng 5, ông bà cha mẹ đưa con quay lại trường: Liên tục dặn dò phòng dịch, lo lắng nhìn cháu khóc mãi không thôi-8

Một cụ bà lưng đã còng, tay xách làn nhựa bên trong cầm sẵn túi ba lô đưa cháu đến trường.

Chùm ảnh giữa thời tiết nắng nóng tháng 5, ông bà cha mẹ đưa con quay lại trường: Liên tục dặn dò phòng dịch, lo lắng nhìn cháu khóc mãi không thôi-9
Cha mẹ liên tục giục con xem lại liệu đã đầy đủ khẩu trang, nước rửa tay hay chuẩn bị bài vở đến đâu.

Chùm ảnh giữa thời tiết nắng nóng tháng 5, ông bà cha mẹ đưa con quay lại trường: Liên tục dặn dò phòng dịch, lo lắng nhìn cháu khóc mãi không thôi-10
Trước khi vào lớp, phụ huynh che chắn cẩn thận cho các con đeo nón chống giọt bắn và khẩu trang cùng lúc, liên tục nhắc nhở con và các cô phải tránh dịch cẩn thận.

Chùm ảnh giữa thời tiết nắng nóng tháng 5, ông bà cha mẹ đưa con quay lại trường: Liên tục dặn dò phòng dịch, lo lắng nhìn cháu khóc mãi không thôi-11
Một phụ huynh cho biết có hai con đang theo học lớp Mẫu giáo chia sẻ đã chuẩn bị cho mỗi bé 3-4 khẩu trang nhét vào ba lô, đồng thời chuẩn bị bình nước riêng để không phải uống chung nơi công cộng. Ngày đầu đưa bé đi học lại, anh cũng vô cùng lo lắng, sợ con không quen lại khóc hay bỏ ăn giữa chừng.

Chùm ảnh giữa thời tiết nắng nóng tháng 5, ông bà cha mẹ đưa con quay lại trường: Liên tục dặn dò phòng dịch, lo lắng nhìn cháu khóc mãi không thôi-12
Một chị phụ huynh khác tâm sự: "Sáng nay gọi con dậy đi học khá khó khăn vì đang quen việc nghỉ học dài ngày. Chỉ sợ con đến trường bỏ bữa, không ngủ được thôi. Tuy vẫn lo lắng cho sức khỏe của con nhưng các cô phụ trách đều kiểm tra, đo thân nhiệt các con thường xuyên nên tôi cũng phần nào yên tâm".

Chùm ảnh giữa thời tiết nắng nóng tháng 5, ông bà cha mẹ đưa con quay lại trường: Liên tục dặn dò phòng dịch, lo lắng nhìn cháu khóc mãi không thôi-13Chùm ảnh giữa thời tiết nắng nóng tháng 5, ông bà cha mẹ đưa con quay lại trường: Liên tục dặn dò phòng dịch, lo lắng nhìn cháu khóc mãi không thôi-14Chùm ảnh giữa thời tiết nắng nóng tháng 5, ông bà cha mẹ đưa con quay lại trường: Liên tục dặn dò phòng dịch, lo lắng nhìn cháu khóc mãi không thôi-15Chùm ảnh giữa thời tiết nắng nóng tháng 5, ông bà cha mẹ đưa con quay lại trường: Liên tục dặn dò phòng dịch, lo lắng nhìn cháu khóc mãi không thôi-16


Theo Trí Thức Trẻ

Xem link gốc Ẩn link gốc http://ttvn.toquoc.vn/chum-anh-giua-thoi-tiet-nang-nong-thang-5-ong-ba-cha-me-dua-con-quay-lai-truong-lien-tuc-dan-do-phong-dich-lo-lang-nhin-chau-khoc-mai-khong-thoi-22020115102548360.htm

phòng dịch Covid-19

học sinh đi học lại


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.