Những nữ sinh được chồng "hờ" cho ăn "nắm đấm"

Dù bị người yêu bạo hành về cả thể xác lẫn tinh thần, nhiều cô gái vẫn cố chịu đựng cuộc sống chung. Có cô vì “tiến thoái lưỡng nan” do gặp phải chàng "Chí Phèo" luôn đe dọa "nếu bỏ sẽ biết tay". Có cô vì ’’lỡ yêu quá mất rồi” nên cố bào chữa là “bình thường anh ấy đối xử khác, chẳng qua những khi nóng giận...". Có cô vì “sợ không lấy được người khác vì trót trao thân cho anh ta mất rồi”…

Lỡ môn thi vì muộn giờ, Đức cho Huệ hai cái bạttai để “lần sau biết đường mà nhớ”. Dù chỉ mới "sống thử" với người yêu, côđã nhiều lần phải dùng "món" nắm đấm trong cả bữa sáng, bữa trưa và bữa tối.

>>
>>
>> 
>>
>> 

Dù chưa là vợ chồng nhưngcuộc sống chung của nhiều đôi trẻ đã hết cả mật ngọt. Nhiều cô gái, thậm chílà nữ sinh viên, bị người yêu "tẩn" thường xuyên mà vẫn chịu đựng, còn hơncác bà vợ nhẫn nhịn ở nông thôn.

Ăn sáng bằng… nắm đấm

Khoảng 12h đêm, khi cả xóm trọ ở phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội bắt đầuvào giấc ngủ bỗng bị “khua” dậy bởi tiếng chửi thề và tiếng van xin, khóclóc từ căn phòng của đôi “vợ chồng” sinh viên Huệ và Đức. Họ mới chuyển vềchưa được một tháng nhưng cả xóm đã vài ba lần chứng kiến cảnh ẩu đả xảyra vào bất cứ thời điểm nào trong ngày.

Những nữ sinh được chồng "hờ" cho ăn "nắm đấm"

Nhiều cô gái, thậm chí là nữ sinh viên, bị người yêu "tẩn" thường xuyên mà vẫn chịu đựng, còn hơn các bà vợ nhẫn nhịn ở nông thôn

Gần đây nhất là vào buổisáng, mọi người trong khu trọ đang chuẩn bị đi học, đi làm thì cặp đôi nàylại làm náo động. Tất cả chỉ vì Huệ quên không gọi Đức dậy kịp giờ đi thi.Bình thường, cả hai học chiều nên buổi sáng thường ngủ nướng rất muộn. Nhưnghôm ấy, vì phải thi hết môn nên Đức đã dặn Huệ đặt báo thức, không hiểu côvẫn quên.

Tỉnh dậy thấy đã quá giờ, lỡmôn thi đồng nghĩa với việc phải thi lại, Đức điên tiết "tặng" ngay cho Huệhai cái bạt tai để “lần sau biết đường mà nhớ”. Không chỉ  “ăn bữa sáng”bằng nắm đấm, đã nhiều lần Huệ bị Đức cho “dùng” bữa trưa, bữa tối và thậmchí cả bữa khuya với "món" này. 

Lần này, dù là nửa đêm nhưngcả xóm trọ đều phải chạy đến khi nghe tiếng Đức đấm đá rất thô bạo kèm theonhiều lời chửi tục tĩu, bẩn thỉu. Bà chủ nhà phải dọa gọi công an, Đức mớichịu mở cửa và tha cho Huệ chạy ra với tóc tai rối bù, váy áo nhàu nát, xộcxệch cùng nhiều vết hằn trên mặt.

Ở không được, đi cũngchẳng xong

Trong số các chàng trai theođuổi Hà, cô gái Tày xinh đẹp quê Tuyên Quang, có "thiếu gia" Duy, người đượcbố mẹ tậu riêng cho một ngôi nhà bốn tầng ở gần trường để tiện đihọc, vì bố mẹ ở ngoại thành. Sau ba tháng tấn công dồn dập bằng những lời cócánh và những món quà đắt tiền mà Hà chưa từng hình dung ra, cô sinhviên đã hoàn toàn "thuộc quyền sở hữu” của Duy. Rồi Duy tủ Hà đến nhàmình để “đỡ cho bố mẹ khoản tiền thuê nhà, lại tiện gần gũi chăm sóc nhau”.Hà băn khoăn, nhưng khi được Duy dẫn đi chơi cùng nhóm bạn mà ai cũng có đôicó cặp và sống chung với nhau thì cô đồng ý.

Nửa năm đầu, cuộc sống chungđúng là mật ngọt. Duy say sưa và tự hào mỗi lần đưa Hà đến các cuộc chơicùng bạn bè và được nhận những lời khen ngợi, cảm thấy sự ghen tỵ của họ vềHà. Nhưng sau mấy lần phá thai, làn da trắng hồng của Hà cô trở nên xanhxao, thân hình óng ả, tròn trịa trở nên gầy mòn, héo hắt, khiến Duy phátchán. Những câu nói xem thường, xúc phạm dần thay cho lời ngọt ngào, nhữngcái tát thay cho vòng tay ôm. Duy còn công khai cặp với những cô gái khác.

Tủi hổ và vỡ mộng, Hà muốn dọn ra khỏi nhà Duy nhưng oái oăm thay, cậu côngtử này nhất quyết không chịu. Duy còn dọa nếu Hà cứ quyết đi thì đừng tráchcậu ta quá đáng. Cậu nói thẳng là đã quen với việc nhà cửa có Hà dọn dẹp,quen ăn cơm Hà nấu, quần áo Hà giặt và ngủ trên chiếc giường có Hà nằm cùngnên không để cô đi. 

Cũng "góp gạo thổi cơm chung" nhưng chuyện của Định và Loan (quê Nam Sách,Hải Dương) lại hơi khác. Được bố mẹ cho lên Hà Nội học đại học nhưng cảhai chủ yếu dành thời gian để yêu đương. Họ dính với nhau như sam ngay từnăm thứ nhất.

Đến nay, tình yêu họ dành chonhau vẫn thắm thiết nhưng các cuộc ẩu đả diễn ra thường xuyên. Chính vì thếmà Định - Loan liên tục phải chuyển chỗ ở vì bị nhà chủ đuổi khi không chịunổi tiếng ồn và sự náo loạn mỗi khi cặp đôi này cơm chẳng lành, canh chẳngngọt. Định cục tính trong khi Loan chẳng chịu thua. Mỗi khi xích mích, Địnhra đòn bằng tay chân thì Loan cũng “phản đòn” bằng miệng, ra sức chửi lạithật ngoa ngoắt. Mọi người xung quanh phải rác tai với những “kỷ niệm” khôngmấy hay ho của cặp đôi được “ôn” lại qua miệng Loan.

Thế nhưng thường thì hômtrước vừa đánh chửi nhau om sòm, hôm sau hàng xóm lại thấy họ tay trong tay.Chàng xách làn, nàng cầm ví tung tăng ra chợ, hoặc ôm eo chở nhau đi học nhưchưa từng có chuyện gì. Bạn bè hỏi thì Loan cười trừ giải thích: “Haiđứa đều tính nóng, lúc tức lên không ai kiềm chế được, khi bình tĩnh rồi cảhai đều thấy có lỗi nên cũng dễ dàng bỏ qua”. Dù vậy, với những trận "chiếnđấu" như cơm bữa, ai cũng nghĩ, chẳng biết họ còn ở chung được bao lâu.

Nếu là sai lầm, cần dứt khoát sửa chữa

Những nữ sinh được chồng "hờ" cho ăn "nắm đấm"

Dù bị người yêu bạo hành về cả thể xác lẫn tinh thần, nhiều cô gái vẫn cố chịu đựng cuộc sống chung


Dù bị người yêu bạo hành về cả thể xác lẫn tinh thần, nhiều cô gái vẫncố chịu đựng cuộc sống chung. Có cô vì “tiến thoái lưỡng nan” do gặp phảichàng "Chí Phèo" luôn đe dọa "nếu bỏ sẽ biết tay". Có cô vì ’’lỡ yêu quá mấtrồi” nên cố bào chữa là “bình thường anh ấy đối xử khác, chẳng qua những khinóng giận...". Có cô vì “sợ không lấy được người khác vì trót trao thân choanh ta mất rồi”…

Trường hợp cô sinh viên tênHuệ kể trên cũng thế. Khi được mọi người "giải cứu" khỏi trận đòn lúc nửađêm, cô cho biết lý do bị đánh là cô không chịu "chiều" Đức tối đó. Mọingười phẫn nộ khuyên chia tay thì cô mếu máo: “Nhưng bình thường, anh ấy tốtvới cháu lắm. Với lại cháu dẫn anh ấy về quê giới thiệu rồi, giờ mà bỏ thìbố mẹ cháu xấu mặt với họ hàng”. Vì thế, sau mỗi trận đòn tàn nhẫn, Đức chỉcần xin lỗi và hứa hẹn là xong.

Về vấn đề này, chuyên gia tư vấn Lê Thu Hiền, Giám đốc trung tâm Người bạntri kỷ, cho rằng lý do sống chung của các đôi yêu nhau đại đa số là nhằmthoả mãn nhu cầu tình dục.

Ở Việt Nam, xã hội chưa hoàntoàn chấp nhận điều đó. Vì thế khi cuộc sống chung không còn ngọt ngào nhưlúc đầu, nhiều cô gái cố chịu đựng mà không dám dứt ra. 

Khi yêu nhau, người ta thườngbị cuốn hút bởi những điều bí ẩn của người kia. Nếu sống chung khi hai ngườichưa đủ trưởng thành, tình cảm chưa đủ độ chín thì khi mọi bí ẩn đều đượcphơi bày, sức cuốn hút sẽ hết và dẫn đến chán nhau, mâu thuẫn, va chạm. Vìvậy, nên cân nhắc kỹ về con người cũng như tình cảm của cả hai trước khiquyết định chung sống. 

Bà Thu Hiền cũng khuyên cáccô gái nên phân biệt rõ sự nóng giận tức thời với bản chất côn đồ ở mộtngười đàn ông. Có thể tha thứ nếu trong lúc quá nóng giận, anh ta xúc phạmhoặc "động tay chân". Nhưng nếu việc đó lặp lại nhiều lần dù đã xin lỗi, hứasửa chữa thì phải hiểu rằng đó là bản chất của anh ta, cô gái đừng ảo tưởnglà có thể thay đổi. Điều cần nhất là nhanh chóng chấm dứt quan hệ, cho dùphải có sự trợ giúp từ bạn bè, người thân hay thậm chí là cơ quan pháp luật.

Các cô gái trẻ yêu lầnđầu trao nhầm tình yêu cho kẻ không xứng đáng là chuyện dễ xảy ra. Nhưngđiều quan trọng là phải biết sửa chữa sai lầm đó chứ không nên chấp nhậntiếp tục vùi mình trong sai lầm dù với lý do nào”, bà Thu Hiền nói.  

Theo Nam Thi
Đất Việt



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.