Sự thật ít ai biết về HLV Park Hang-seo: Người đàn ông mau nước mắt, hiếu tử lần nào nhắc về mẹ già cũng bật khóc như một đứa trẻ

Đằng sau vẻ ngoài cương nghị, âm trầm, thầy Park là một người sống tình cảm, luôn dành hết tình yêu thương của mình hướng về gia đình...

Đằng sau vẻ ngoài cương nghị, âm trầm, thầy Park là một người sống tình cảm, luôn dành hết tình yêu thương của mình hướng về gia đình, nhất là người mẹ già 97 tuổi ở quê.

Những ngày gần đây, đề tài được người dân Việt Nam bàn tán và nhắc đến nhiều nhất có lẽ là giải bóng AFF Suzuki Cup 2018 khi mà đội tuyển nước nhà đang có cơ hội rất lớn giành giải vô địch. Bên cạnh những cầu thủ trực tiếp thi đấu trên sân thì người đóng góp không nhỏ trong thành công của đội tuyển Việt Nam chính là HLV Park Hang-seo.

Sự thật ít ai biết về HLV Park Hang-seo: Người đàn ông mau nước mắt, hiếu tử lần nào nhắc về mẹ già cũng bật khóc như một đứa trẻ-1Sự thật ít ai biết về HLV Park Hang-seo: Người đàn ông mau nước mắt, hiếu tử lần nào nhắc về mẹ già cũng bật khóc như một đứa trẻ-2

Trước đây, đã có quá nhiều bài báo nói về khả năng dẫn dắt tài tình của HLV Park Hang-seo. Trên sân bóng, chúng ta cũng không ít lần chứng kiến hình ảnh một người thầy họ Park với ánh mắt kiên định, dành hết tâm huyết và sự chú ý của mình dõi theo các học trò đang nỗ lực chiến đấu. Thế nhưng, ít ai biết được đằng sau dáng vẻ cương nghị, âm trầm ấy lại là một HLV Park Hang-seo vô cùng tình cảm, mau nước mắt, nhất là mỗi khi nhắc đến người mẹ già năm nay đã 97 tuổi của mình.

Tháng 5 vừa qua, chương trình One Night Sleepover Trip sang tận Việt Nam để thực hiện tập phát sóng với sự tham gia của HLV Park Hang-seo trong vai trò khách mời. Tại đây, 2 MC đã chuẩn bị một món quà đặc biệt là đoạn clip ngắn ghi lại lời nhắn gửi của những người bạn, hậu bối thân thiết ở quê nhà dành tặng cho thầy Park.

Sự thật ít ai biết về HLV Park Hang-seo: Người đàn ông mau nước mắt, hiếu tử lần nào nhắc về mẹ già cũng bật khóc như một đứa trẻ-3

Theo lời những người này, HLV Park Hang-seo không giống với vẻ ngoài của mình, ông là người tình cảm và mau nước mắt. Bằng chứng là khi vừa nhìn thấy những gương mặt quen thuộc trên màn hình điện thoại, thầy Park lập tức rơi lệ. Người thầy của đội tuyển Việt Nam thuộc tuýp người ít nói, thường tự đắm chìm bản thân vào sự cô đơn của riêng mình.

Mỗi khi về quê ở Sancheong, tỉnh Gyeongsang, HLV Park Hang-seo chỉ âm thầm đến thăm mẹ. Lần nào 2 mẹ con tương phùng cũng ôm nhau khóc. Theo nhận xét của những người bạn, thầy Park thật sự là một người con hiếu thảo.

Cuối chương trình, HLV Park Hang-seo gửi lời hỏi thăm đến mọi người. Xúc động nhất có lẽ là giây phút ông nghẹn ngào khi nhắc đến mẹ: "Mẹ ơi, mẹ hãy luôn khỏe mạnh nhé", rồi nhanh chóng gạt đi giọt nước mắt. Dù chỉ là lời nhắn nhủ ngắn gọn nhưng cũng đủ thấy được tình yêu thương HLV Park Hang-seo dành cho mẹ mình, khiến mọi người trong trường quay đồng loạt bật khóc.

Sự thật ít ai biết về HLV Park Hang-seo: Người đàn ông mau nước mắt, hiếu tử lần nào nhắc về mẹ già cũng bật khóc như một đứa trẻ-4

Sự thật ít ai biết về HLV Park Hang-seo: Người đàn ông mau nước mắt, hiếu tử lần nào nhắc về mẹ già cũng bật khóc như một đứa trẻ-5

Sau một lúc ngập ngừng, HLV Park Hang-seo mới có thể gửi lời nhắn đến người mẹ thân yêu của mình.

Hồi đầu năm 2018, HLV Park Hang-seo từng bật khóc trong buổi họp báo sau trận thắng Iraq khi nghĩ đến gia đình và người mẹ già ở quê sau một thời gian dài không được gặp người thân. Thời điểm đó, mẹ của thầy Park trong các bài phỏng vấn cũng nói nhớ con trai và mong được sang Việt Nam để thăm con.

Được biết, HLV Park Hang-seo là con trai út trong một gia đình có 4 người con gồm 3 trai và 1 gái. Bố của ông mắc chứng đãng trí nhiều năm về trước, hiện đang nằm điều trị tại bệnh viện địa phương vì không thể đi lại bình thường.

Sự thật ít ai biết về HLV Park Hang-seo: Người đàn ông mau nước mắt, hiếu tử lần nào nhắc về mẹ già cũng bật khóc như một đứa trẻ-6

Chân dung bà Park Soon Jung - mẹ của HLV Park Hang-seo.

Sự thật ít ai biết về HLV Park Hang-seo: Người đàn ông mau nước mắt, hiếu tử lần nào nhắc về mẹ già cũng bật khóc như một đứa trẻ-7

HLV Park Hang-seo bật khóc khi nhắc về mẹ già và gia đình ở Hàn Quốc.

Theo Helino


HLV Park Hang Seo

Park Hang Seo


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.