- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
"Mẹ ơi con mệt quá, con chỉ ngủ 5 phút thôi" - Cô bé gục xuống sau 12 tiếng học thêm và không bao giờ tỉnh lại nữa
Cái kết đau lòng của cô bé Trung Quốc khiến nhiều phụ huynh bàng hoàng khi cho con học thêm quá nhiều.
- Chồng ốm vợ thuê người chăm nên bức xúc trách nhà ngoại không biết dạy con gái, nhưng nghe chuyện 3 năm trước anh bẽ bàng
- Xúi con trai hỏi cô gái cạnh bên 1 câu, ông bố trẻ liền bị vợ cho ăn ngay quả đắng: Đừng dại dạy con nói linh tinh
- Chồng "hoa hậu hài" dạy con "Số 0 chia cho số nào cũng bằng 0", cậu bé phản bác lại 1 câu khiến bố quê hết chỗ nói
Mặc dù trẻ em ngày nay ngày càng đầy đủ về vật chất, song các em cũng mang áp lực tinh thần nhiều hơn. Bởi nhiều gia đình đặt ra tiêu chuẩn rất cao cho con cái. Họ muốn con phải học trường chuyên, lớp chọn, đại học top đầu nên đã không tiếc tiền chạy đua cho con học những lớp học thêm.
Những giờ học thêm triền miên khiến nhiều đứa trẻ kiệt sức, đôi khi còn gây ra những hậu quả không mong muốn. Doudou (ở Trung Quốc) là cô bé 8 tuổi, học tại một trường tiểu học khá có tiếng ở địa phương.
Lo sợ con học không bằng "con nhà người ta", mẹ Doudou đăng ký rất nhiều lớp học thêm cho con. Buổi sáng học Toán và sáng tác nhạc, chiều lại không quên học hội họa và các lớp phụ đạo, năng khiếu nghệ thuật khác. Mẹ Doudou tin rằng, học nhiều thế thì không giỏi được cái này sẽ nhất định tài năng cái khác. Nếu may mắn cô bé còn có thể trở thành thần đồng trên nhiều phương diện.
Ảnh minh họa
Buổi tối của Doudou luôn phải làm rất nhiều bài tập về nhà. Mẹ vẫn thức đêm cùng con gái mỗi ngày để kiểm tra bài cũ, thúc ép con hoàn thành bài tập mỗi ngày thì mới được nghỉ ngơi. Ngày nào cũng đều đều như vậy, cô bé chưa bao giờ được ngủ trước 12h đêm.
Một buổi tối, Doudou bắt đầu thiếp đi trên bàn ngủ. Cô bé nói nhỏ với mẹ: "Mẹ ơi, con mệt quá, con ngủ 5 phút thôi được không?".
Song không ai ngờ, đó là những câu nói cuối cùng của cô bé 8 tuổi này. Doudou đã qua đời vì kiệt sức. Bác sĩ chẩn đoán cô bé đã phải thiếu ngủ trong thời gian dài, kèm theo sự căng thẳng tinh thần không đáng có ở độ tuổi quá bé.
Doudou có dấu hiệu bị trầm cảm do căng thẳng dạng vừa. Đáng lẽ gia đình nên đưa Doudou đi khám sớm hơn để em được nghỉ ngơi và uống thuốc theo lộ trình.
Ảnh minh họa
Điều mà cả bác sĩ lẫn người lớn không khỏi sốc nặng, tại sao cô bé còn quá nhỏ đã phải chịu áp lực tinh thần lớn như vậy? Đây cũng là bài học dành cho các bậc phụ huynh, hãy biết sức khỏe con mình thế nào để đưa ra số lượng bài tập phù hợp. Đừng chạy đua theo những giá trị bên ngoài để rồi đánh mất đi tuổi thơ của con và chính sức khỏe của chúng.
Gia đình Doudou đã khóc hết nước mắt khi con gái qua đời. Nhưng nhận ra điều này đã quá muộn. Mong rằng các bậc cha mẹ sẽ thấu hiểu con cái của mình hơn, để không còn gia đình nào sẽ phải chịu cảnh đau buồn như thế này nữa.
Theo Pháp luật & Bạn đọc
-
Làm mẹ23 giờ trướcTrẻ em chắc chắn nhớ ăn món tráng miệng hoặc chơi điện tử trên máy tính bảng, nhưng còn việc dọn đĩa hoặc thu gọn đồ đạc thì thường bị... bỏ quên.
-
Làm mẹ1 ngày trướcNgày nay, chủ đề về EQ được các bậc phụ huynh hết sức quan tâm.
-
Làm mẹ1 ngày trướcCó những thói quen của cha mẹ tưởng là xấu nhưng thực chất lại mang đến ảnh hưởng tích cực cho con cái.
-
Làm mẹ1 ngày trướcChị Lê Ngọc than thở: “Con học lớp 12 rồi nhưng ngoài sách vở ra, không biết làm một việc gì. Mẹ nhờ rửa bát thì kêu mệt, nấu ăn thì càng không...".
-
Làm mẹ3 ngày trước“Mẹ nhận ra là mặc dù chúng mình yêu nhau rất nhiều nhưng lại chẳng mấy khi có được những phút giây tâm tình lãng mạn thường xuyên như vậy. Lỗi tại mẹ, yêu con nhưng đôi lúc chỉ để trong lòng, chỉ hành động và ít khi bày tỏ".