- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nếu vẫn đang rát cổ hò con ngồi vào bàn học bài mỗi tối, phụ huynh tham khảo ngay cách rèn nề nếp học cho con của bà mẹ này
Mình thấy nhiều bố mẹ rất lạ, khi con còn nhỏ không rèn nếp học cho con, quan niệm: trẻ phải chơi, trường không được giao bài về nhà cho các con. Nhưng khi lên cấp 2, khối lượng bài vở nhiều, con bắt buộc phải học thì bố mẹ lại trách con lười.
- Hành động đặc biệt của cậu cả nhà Hà Tăng với ngư dân khi ra biển khiến ai cũng nể phục cách dạy con của nữ diễn viên
- Thành tích học tập đứng đầu lớp nhưng kỳ thi tốt nghiệp này, em muốn mang về điểm 0 để mẹ thấy sự thất bại trong cách dạy con của mình
- Ông xã thiếu gia của Tăng Thanh Hà: Sở hữu học vấn khiến nhiều người choáng váng nhưng cách dạy con mới là điều đáng nể
Năm học mới đã bắt đầu nhưng vẫn còn không ít phụ huynh vẫn khổ sở vì chưa rèn được nề nếp học cho con. Trẻ em sau thời gian nghỉ hè dài mải chơi nên chưa quen với việc ngồi vào bàn học bài sau mỗi ngày đi học về. Đối với trẻ năm nay mới vào lớp 1 thì việc ngồi học bài 15-30 phút mỗi tối sẽ vô cùng khó khăn nếu không được tập thói quen này từ sớm.
Mẹ Phạm Ngọc Bích (Hà Nội) có 2 con, bé lớn năm nay học lớp 3 và bé nhỏ năm nay vào lớp 1 sẽ chia sẻ với các phụ huynh cách rèn nề nếp học cho con mà mẹ đã áp dụng thành công.
"Mình thấy nhiều bố mẹ rất lạ, khi con còn nhỏ, không rèn nếp học cho con, quan niệm: trẻ phải chơi, trường không được giao bài về nhà cho các con, về nhà phải thoải mái… nhưng khi lên cấp 2, khi khối lượng bài vở nhiều, con bắt buộc phải học thì bố mẹ lại trách con lười, sao học ít, sao không làm bài…
Mình thì quan điểm rất rõ ràng, trẻ cần rèn nếp học càng sớm càng tốt. Vì vậy, từ khi con mình 3-4 tuổi, mình đã duy trì 1 nếp sinh hoạt cho con là tối tối ăn cơm xong, mẹ sẽ cùng con tô màu, cắt dán, vẽ… Thời gian không nhiều, tầm 15-30 phút thôi, nhưng để con quen với việc đến khung giờ đó là con sẽ cần ngồi tại bàn, nghiêm túc tập trung làm một công việc.
Con vào lớp 1, mình thỏa thuận với con: con học bài, sẽ làm bài ngay vào lúc chiều trong khi mẹ nấu cơm, tối con sẽ có một khoảng thời gian dài để chơi. Con đồng ý. Và sau 1 tuần liền thực hiện, việc học bài khi đi học về là một thói quen của con mình. Tối đến, sau khi ăn cơm xong, trong khi các bạn bò ra học đến 10-11h thì con mình thảnh thơi xem vô tuyến, chơi đồ chơi, đi công viên, đi xem phim… và lên giường lúc 9h tối. Nếp học này con duy trì ngay cả khi không có mình ở nhà, con vẫn đều đặn làm những công việc đó, vì đơn giản nó đã thành thói quen của con. Nếu cô không giao bài, mình sẽ chủ động giao cho con, khi thì bài tập, khi thì đọc 1 cuốn sách, khi thì làm một việc gì đó bằng bút, giấy, kéo… công việc con yêu thích, nhưng dứt khoát là PHẢI LÀM.
Giờ con lên lớp 3, hôm qua là buổi học đầu tiên ở trường, gần như về nhà không có bài (con đã tranh thủ hoàn thành hết bài trên lớp). Nhưng về nhà, con vẫn ngồi vào bàn học đàng hoàng. Cô giao tập kể truyện Chú bé thông minh, con ngồi vẽ lại thành tranh và kể lại (khác với các bạn là đọc lại hoặc nhớ lại để kể). Con mất khoảng 1,5h để hoàn thành việc vẽ, tô và chỉnh sửa, khoảng 30 phút để tập kể, nhưng con làm với tâm thế hào hứng, vui vẻ và chủ động.
Con lớn nhà mẹ Bích Ngọc đang kể lại câu chuyện Cậu bé thông minh bằng tranh. Con mất khoảng 1.5 giờ để hoàn thành bức vẽ này.
Bạn bé nhà mình, buổi đầu đi học, chính xác thì bài về nhà, thanh niên đại học chữ to làm hết trong vòng 1 phút 20 giây. Nhưng đứng lên thì ngượng với con chị đang hùng hục học như trâu, nên cũng thẽ thọt: mẹ cho con làm thêm toán và tiếng Anh đi. Khi đã có 1 tấm gương to đùng phía trước, việc của mình chỉ là động viên, khuyến khích con mà thôi!
Những lưu ý mình chia sẻ với các mẹ khi rèn nếp cho con:
- Trẻ cần được rèn nếp càng sớm càng tốt. Trẻ càng lớn càng khó rèn.
- Thời gian tăng dần theo tính cách của từng trẻ: 5 phút – 10 phút – 15 phút…
- Cha mẹ cần kiên trì, kiên định với việc rèn nếp. Đừng chỉ rèn trong 3-4 ngày rồi mải cho con đi chơi, lại quên mất, phải mất công rèn lại. Khi trẻ đã làm công việc đó đều đặn trong khoảng 7 – 10 ngày trẻ sẽ dần hình thành phản xạ có điều kiện và thành lập một thói quen.
- Cha mẹ nên giao bài một cách cụ thể cho con: ví dụ con làm bài A, bài B nhé; Con đọc quyển sách này nhé… đừng giao bằng mệnh lệnh chung chung: hôm nay ở nhà học đi con ơi, làm bài đi con nhé…
- Trẻ luôn cần sự động viên khích lệ một cách kịp thời: hôm nay con làm tốt quá; con vẽ đẹp thế; con làm được thế này là giỏi hơn mẹ rồi này; không sao, sai một tí thôi con ạ, sai mình sẽ sửa, con cố gắng hơn chút xíu nhé…
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Làm mẹ9 giờ trướcMột bà mẹ đã đưa ra lời cảnh báo đến mọi người sau khi con trai suýt mất mạng vì một vật dụng quen thuộc trong nhà.
-
Làm mẹ1 ngày trướcTrẻ em chắc chắn nhớ ăn món tráng miệng hoặc chơi điện tử trên máy tính bảng, nhưng còn việc dọn đĩa hoặc thu gọn đồ đạc thì thường bị... bỏ quên.
-
Làm mẹ1 ngày trướcNgày nay, chủ đề về EQ được các bậc phụ huynh hết sức quan tâm.
-
Làm mẹ1 ngày trướcCó những thói quen của cha mẹ tưởng là xấu nhưng thực chất lại mang đến ảnh hưởng tích cực cho con cái.
-
Làm mẹ2 ngày trướcChị Lê Ngọc than thở: “Con học lớp 12 rồi nhưng ngoài sách vở ra, không biết làm một việc gì. Mẹ nhờ rửa bát thì kêu mệt, nấu ăn thì càng không...".
-
Làm mẹ3 ngày trước“Mẹ nhận ra là mặc dù chúng mình yêu nhau rất nhiều nhưng lại chẳng mấy khi có được những phút giây tâm tình lãng mạn thường xuyên như vậy. Lỗi tại mẹ, yêu con nhưng đôi lúc chỉ để trong lòng, chỉ hành động và ít khi bày tỏ".