Khóa cửa đốt vợ cũ vì không chịu nối lại tình xưa

Bị khước từ tình cảm, gã đàn ông say rượu đã khóa trái cửa phòng trọ rồi châm lửa đốt, mục đích sát hại cả nhà.

Bị khước từ tình cảm, gã đàn ông say rượu đã khóa trái cửa phòng trọ rồi châm lửa đốt, mục đích sát hại cả nhà.

Ngày 21/8, TAND TP HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án 16 năm tù đối với Dương Quốc Kỳ (43 tuổi, ngụ Củ Chi, TP HCM), 16 năm tù về 2 tội Giết người và Hủy hoại tài sản.

Theo cáo trạng, chị Vân và Kỳ kết hôn từ năm 2010, tới giữa năm 2012 thì ly hôn. Kỳ sau đó nhiều lần tìm đến nơi chị Vân ở trọ, xin nối lại tình xưa nhưng bị khước từ.

Khóa cửa đốt vợ cũ vì không chịu nối lại tình xưa

Bị cáo Dương Quốc Kỳ tại phiên tòa.

Ngày 16/9/2013, sau khi có hơi men, Kỳ mang hung khí, đi xe đến nhà trọ của chị Vân tại quận 4, mục đích giết chị và 2 con rồi kết liễu đời mình. Kỳ kêu vợ và con mở cửa nhưng họ không cho Kỳ vào nhà.

Thấy vậy, người đàn ông sinh năm 1972 dùng dao tự cắt cổ tay, rồi dùng hai ổ khóa chuẩn bị sẵn khóa trái cửa phòng trọ của vợ cũ. Kỳ tưới xăng lên người mình, tạt chất đốt vào nhà trọ chị Vân rồi phóng hỏa.

Chị Vân kêu cứu, nhờ người trong xóm trọ đến dập lửa, đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Sự việc khiến 2 cháu nhỏ bị bỏng, thương tích từ 18% - 21%. Nhiều vật dụng trong phòng trọ chị Vân bị ngọn lửa thiêu rụi.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Theo Trí thức trẻ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.