- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cát Tường bức xúc chỉ trích anh hùng bàn phím "yêu cầu nghệ sĩ làm thiện nguyện, chống dịch"
"Vài lần tôi đi làm thiện nguyện rồi đăng lên thì các anh hùng bàn phím vô chửi "con mẹ này câu views thôi chứ làm thiện nguyện gì". Tôi chẳng buồn trả lời", Cát Tường nói.
Mới đây, Cát Tường quay clip, bức xúc chia sẻ chuyện bị một số người vào Facebook của cô chỉ trích, sao không đi làm thiện nguyện, sao không ra tuyến đầu chống dịch.
Thường xuyên nhận được tin nhắn yêu cầu làm thiện nguyện, đi chống dịch
Cụ thể, Cát Tường nói: "Dạo này, mùa dịch covid này, trên mạng có rất nhiều anh hùng bàn phím, không biết các anh chị rảnh hay bận nhưng suốt ngày lang thang trên Facebook, vào tường nhà người khác, comment yêu cầu người khác đi chống dịch. Tôi thường xuyên nhận những tin nhắn kiểu như vậy.
1,2 tin lúc đầu thì tôi nghĩ cho qua, hơi đâu nói cho mệt, những người không cùng quan điểm, suy nghĩ. Tuy nhiên, hôm nay tôi sẽ chia sẻ luôn về việc làm thiện nguyện. Đặc biệt là làm thiện nguyện trong mùa dịch và đối tượng nào bắt buộc phải đi làm thiện nguyện.
Luật của nước Việt Nam mình không bắt cá nhân nào phải đi làm thiện nguyện hết, và càng không có điều khoản nào bắt nghệ sĩ phải đi làm thiện nguyện.
Cát Tường bức xúc khi bị một số người yêu cầu đi làm thiện nguyện, chống dịch.
Thiện nguyện là từ tâm. Tâm mình muốn làm thì mình làm, không ai bắt buộc mình được hết. Và tôi nghĩ, những anh chị cứ vào kêu người khác đi làm thiện nguyện thì tôi không biết, những anh chị đó, trong đời sống hàng ngày có làm thiện nguyện hay không.
Tôi thì nghĩ là không vì những người đi làm thiện nguyện, họ không rảnh đi xỉa xói chuyện người khác đâu. Và tâm họ sáng lắm.
Tôi không bức xúc mà chỉ muốn chia sẻ và tranh luận, bởi tôi luôn tôn trọng những ý kiến trái chiều vào Facebook của mình. Chúng ta được tự do ngôn luận nhưng văn hóa ứng xử nơi công cộng là phải văn minh lịch sự.
Nếu họ văn minh lịch sự, tôi đều trả lời lại để tranh luận xem ai đúng ai sai, để tìm ra đâu là chân lý cuộc sồng. Còn với những trường hợp vào Facebook của tôi, ăn nói thô tục, thô lỗ, thiếu văn hóa thì tôi block ngay.
Cũng như trong nhà mình có rác thì phải dọn vậy. Facebook của Tường còn có con cái, ba mẹ, bạn bè, fan của tôi xem thì tôi không thể để họ thấy những bình luận rác rưởi trên tường nhà mình".
Trong khi mỗi lần cô đăng hình đi làm từ thiện thì bị nói là "câu views" chứ thiện nguyện gì.
Đi làm thiện nguyện thì bị nói "con mẹ này câu views"
Đồng thời, Cát tường cũng cho biết, mỗi lần cô đi làm thiện nguyện và đăng hình lên Facebook thì thế nào cũng bị một số anh hùng bàn phím vào "cào cấu".
Cụ thể, Cát Tường nói: "Dạo này tôi sợ hai từ nghệ sĩ lắm vì tôi sợ dính đạn, vì tôi muốn bình an. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi là nghệ sĩ thì nhận là nghệ sĩ, chứ nói là gì.Nghề nào cũng có người tốt người xấu. Chỉ có những người tâm địa xấu xa mới đi đánh đồng tất cả nhưng thôi, tôi không bình luận chuyện quá lớn.
Vài lần tôi đi làm thiện nguyện rồi đăng lên thì các anh hùng bàn phím vô chửi tôi là "con mẹ này câu views thôi chứ làm thiện nguyện gì". Tôi chẳng buồn trả lời. Vì tôi làm thiện nguyện để tôi được vui, cho lòng tôi an. Tôi tích đức cho con cái tôi sau này, báo hiếu cho cha mẹ.
Tại sao tôi đăng lên, tôi thích thì tôi đăng. Tôi làm bằng tiền của tôi. Tôi không làm bằng tiền của quý vị. Tôi không kêu gọi mọi người, trừ một số bạn bè, mạnh thường quân họ thấy và đồng quan điểm với tôi nên nhắn tin riêng nhờ tôi. Tôi đăng lên để cám ơn những mạnh thường quân đó.
Nếu tôi có phải lý giải, tường trình thì tường trình cho những người bỏ tiền đưa tôi thôi. Còn những anh chị trên mạng, không liên quan, không bỏ một đồng xu cắc bạc thì không được quyền lên tiếng, yêu cầu tôi làm thiện nguyện.
Nữ nghệ sĩ cũng yêu cầu, những anh hùng bàn phím chấm dứt những yêu cầu vô lý này lại.
Bạn lấy quyền gì bắt tôi làm thiện nguyện, bắt tôi đi chống dịch? Không lẽ mỗi lần tôi giúp người này xây nhà tình thương, hay chuyển tiền mua vaccine, tôi lại hê lên trên Facebook cho mọi người thấy.
Cho nên, đừng ai lên Facebook tôi bắt tôi đi làm thiện nguyện, bắt tôi đi chống dịch nữa nha. Câu chuyện chấm dứt tại đây, các bạn có quyền bình luận nhưng văn hóa lịch sự. Dù các bạn thương hay không thương tôi cũng vui vì các bạn giúp trang của tôi hiển thị lên đầu. Tôi cám ơn rất nhiều".
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Sao16 phút trướcNgoài sự nghiệp, cuộc sống hôn nhân của Tư Hậu trong 'Lật mặt 7' - diễn viên Quách Ngọc Tuyên cũng được nhiều khán giả quan tâm.
-
Sao59 phút trước2 sao nữ này gắn bó "chị chị em em" nhưng cứ sơ hở là vướng nghi vấn rạn nứt.
-
Sao16 giờ trướcNam Em thẳng thắn đáp trả với những nhận định tiêu cực đang hướng về mình hậu ồn ào.
-
Sao17 giờ trước"Cú liều lớn nhất cuộc đời tôi là mua nhà..." – ca sĩ Phương Thanh chia sẻ.
-
Sao20 giờ trướcTrong đoạn video đăng tải gần đây, nữ diễn viên đã tiết lộ một nửa diện mạo của bạn trai.
-
Sao20 giờ trước"Tôi đang phải cố trấn an mình" – NSND Thanh Điền chia sẻ.
-
Sao21 giờ trướcHiện tại, bé Destiny - con gái Trường Giang và Nhã Phương đã hơn 5 tuổi.
-
Sao21 giờ trướcSau nhiều lần phẫu thuật não và điều trị đột quỵ, sức khoẻ của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn được nhiều khán giả quan tâm.
-
Sao1 ngày trướcKhắc Việt và bà xã Thảo Bebe đã trải qua 6 năm hôn nhân.
-
Sao1 ngày trước"Khi mới bước ra khỏi cuộc hôn nhân, tôi đắm chìm trong buồn phiền, khủng hoảng về mọi thứ" – Anh Thư chia sẻ.
-
Sao1 ngày trướcLà mỹ nhân đắt giá của showbiz Việt, Ninh Dương Lan Ngọc tuyên bố tạm dừng hoạt động nghệ thuật để đi du học khiến khán giả bất ngờ.
-
Sao1 ngày trướcTrương Ngọc Ánh cho biết thời gian qua chịu nhiều hiểu lầm và thị phi vì đối tác không thanh toán hợp đồng.