- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
9h tối, chồng vật vã về nhà rồi vứt ví lên bàn, tuyên bố một câu không khác gì "sét đánh ngang tai"
Gọi điện cho chồng, anh tắt máy. Tôi nôn nóng như ngồi trên đống lửa để rồi nhận lại sự giận dữ của anh.
- Dọn dẹp nhà cửa, vô tình phát hiện ra vỉ thuốc lạ, tôi đem ra hiệu thuốc hỏi rồi bủn rủn tay chân khi biết công dụng
- Anh trai từ năm ngoái không về thăm nhà lần nào, tôi và mẹ lên tìm thì suýt ngất khi nhìn cảnh tượng trong phòng trọ
- Con trai đi công tác, con dâu ở nhà tắm 6 lần một ngày, tò mò mở cửa tôi bật khóc không nói nên lời
Xin chào Hướng Dương,
Tôi mới lấy chồng được một năm nay. Vì sợ chồng ngoại tình nên tôi chủ trương tịch thu tiền bạc của anh. Thẻ ngân hàng, tôi giữ. Tiền thưởng, tôi giữ. Mỗi ngày, tôi sẽ chi cho chồng 50 nghìn tiền ăn sáng, cà phê. Ban đầu chồng tôi phản kháng dữ lắm nhưng sau cũng quen. Khi nào có việc cần tiền, anh mới đòi hỏi thêm
Thế mà tối qua, tôi đợi cơm tới 9h vẫn không thấy anh về. Gọi điện thì anh tắt máy. Tôi nôn nóng, lo lắng, gọi điện cho cả bố mẹ chồng để hỏi thăm vì anh chưa bao giờ đi đâu mà không báo tôi cả. Mãi 9h, chồng tôi vật vã dắt xe về.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì anh đã giận dữ vứt ví lên bàn rồi chửi tôi là khốn nạn. Anh nói tăng ca đã mệt, xe lại hỏng, điện thoại hết pin mà tiền trong ví chỉ còn đúng 10 nghìn. Anh phải dắt bộ suốt quãng đường 10km về nhà. Rồi anh tuyên bố từ tháng sau, đầu tháng anh không để tôi giữ hết tiền lương nữa, anh sẽ lấy 1/3 tiền lương, đưa cho tôi 2/3 chứ không nhận theo kiểu bố thí này nữa.
Tôi sốc lắm chị ạ! Tôi cũng chỉ là muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình mình thôi. Hay chồng tôi có bồ nhí nên muốn gây chuyện để đòi tiền nhỉ? Tôi nghi ngờ anh quá. (hongthanh...@gmail.com)
Chào bạn,
Việc bạn dùng cách tịch thu tiền bạc của chồng vì muốn giữ anh ấy, rõ ràng đó là hành động sai lầm. Phụ nữ có thể giữ tiền nhưng không phải là tịch thu tất cả rồi phát lại mỗi sáng theo kiểu đó. Thời gian đầu, người chồng có thể nhẫn nhịn chịu đựng để vợ vui lòng nhưng sống với nhau cả đời, đó lại là nguyên nhân dẫn đến nhiều mâu thuẫn và rắc rối nảy sinh. Hãy bàn bạc để thống nhất phương án nắm giữ tài chính tốt nhất cho cả hai.
Nếu muốn giữ chồng, bạn nên có biện pháp thông minh, hữu hiệu hơn. Ví dụ: luôn đổi mới bản thân mỗi ngày, thường xuyên trò chuyện, lắng nghe, thấu hiểu và động viên chồng, hiếu thuận với bố mẹ chồng, chú ý thay đổi và nâng cao đời sống tình dục... Riêng chuyện tiền bạc, bạn nên có sự tôn trọng và thống nhất với chồng, tránh tình trạng cưỡng ép một phía vì sẽ nảy sinh tâm lý chán nản và bực bội.
Trong hôn nhân, việc tin tưởng nhau rất quan trọng. Nếu như bản thân bạn không dành sự tin tưởng cho chồng, bạn sẽ luôn sống trong sự ngờ vực và có những lời nói, hành động gây rạn nứt tình cảm. Mong bạn hãy gạt bỏ những nghi ngờ mà dành cho chồng sự tin tưởng và trân trọng xứng đáng.
Thân ái.
Hướng Dương.
Theo Nhịp Sống Việt
-
Tâm sự15 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự20 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày tiếp khách đến mua biệt thự, cả nhà tôi sững sờ đến ngây người khi người chủ tương lai của căn biệt thự lại là Hoài, cô vợ cũ của tôi. Hoài đang mang thai, đi cùng chồng là một người đàn ông lịch lãm, sang trọng. Thấy Hoài khỏe mạnh, xinh đẹp rạng ngời, tôi biết em đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vô cùng viên mãn…
-
Tâm sự2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...