- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bạn trai chiều như công chúa nhưng tôi vừa thú nhận là gái tuổi Dần, anh bỏ của chạy xa
Nhìn cách anh chăm sóc cho tôi, ai cũng bảo tôi tốt số, “vớ” được anh chàng vừa đẹp trai, tài giỏi lại si mê mình đến như vậy. Ấy thế mà không ngờ, anh “quất ngựa truy phong”, bỏ của chạy lấy người chỉ vì tôi trót nói ra một sự thật về mình.
Nhìn cách anh chăm sóc cho tôi, ai cũng bảo tôi tốt số, “vớ” được anh chàng vừa đẹp trai, tài giỏi lại si mê mình đến như vậy. Ấy thế mà không ngờ, anh “quất ngựa truy phong”, bỏ của chạy lấy người chỉ vì tôi trót nói ra một sự thật về mình.
Cho đến giờ, khi đã chính thức đường ai nấy đi, tôi vẫn không thể tin nổi cuộc tình của mình lại chấm dứt theo cách đó. Mỗi lần ai hỏi về việc vì sao chia tay, tôi chỉ biết cười trừ rồi trả lời: “Không có duyên”. Người đàn ông đó, tôi vừa yêu vừa hận. Anh ta mang đến cho tôi những cảm xúc quá đỗi ngọt ngào nhưng rồi cũng khiến tôi phải trải qua tận cùng đau đớn.
Khi bắt đầu yêu nhau, anh chiều tôi như một bà hoàng. Tôi từng là người đi qua nhiều cuộc tình, phải nói, chưa người đàn ông nào yêu và chiều chuộng tôi như anh cả. Anh ân cần, chu đáo và không tiếc tôi điều gì. Anh là người có tiền nên những thứ gì đắt đỏ nhất nếu tôi muốn anh cũng không tiếc. Không chỉ vậy, từ miếng ăn, giấc ngủ của tôi anh cũng đều săn sóc.
Anh ta mang đến cho tôi những cảm xúc quá đỗi ngọt ngào nhưng rồi cũng khiến tôi phải trải qua tận cùng đau đớn. (Ảnh minh họa)
Mỗi lần đi đâu đó, bạn bè đều phải ghen tị với tôi vì được bạn trai lí tưởng như vậy. Khỏi phải nói tôi tự hào như thế nào về người đàn ông mà mình chọn. Khi mới yêu tôi cũng có kể qua cho anh nghe về việc mình đã đi qua một vài mối tình. Tôi không ngờ anh rất thoải mái, không quan trọng chuyện quá khứ… Nhiều đêm tôi vẫn nghĩ, mình quá may mắn khi có được anh.
Nhưng quả thật, ở đời không có cái gì màu hồng như thế mãi. Yêu nhau, trao cho anh tất cả, đi đâu cũng khoe khoang về anh, giới thiệu cho hết hai bên nội ngoại nhà mình, chỉ còn thiếu một lần về ra mắt nhà anh nữa thôi thì mọi thứ bỗng… tan tành. Anh bỏ rơi tôi chỉ vì tôi thú nhận một điều.
Chỉ còn thiếu một lần về ra mắt nhà anh nữa thôi thì mọi thứ bỗng… tan tành. Anh bỏ rơi tôi chỉ vì tôi thú nhận một điều. (Ảnh minh họa)
Hôm đó, trước ngày đưa tôi về ra mắt, anh điện thoại cho tôi hỏi chính xác ngày sinh âm lịch. Anh nói mẹ muốn đi xem thầy một chút. Không ngờ, chỉ có hơn tiếng sau, anh điện thoại cho tôi giật giọng: “Em tuổi Hổ à? Sao từ trước đến giờ em không nói cho anh? Anh đinh ninh em sinh năm như em nói với anh cơ mà. Thế này thì không yêu đương, cưới xin gì được nữa rồi”.
Tôi ớ người ra. Từ trước đến nay, khi anh bắt đầu yêu anh có hỏi tuổi tôi và tôi nói năm sinh của mình. Tuy nhiên, tuổi âm lịch của tôi lại khác một chút. Tôi cũng không hiểu lắm, cái này là do cách tính từ ngày xưa thôi. Nghĩ việc đó không quan trọng nên tôi cũng chẳng kể làm gì.
Ai dè, giờ đây anh kêu gào. Ngay hôm sau, anh lạnh lùng tuyên bố với tôi việc chia tay. Anh bảo không chỉ gia đình mà chính anh cũng không thể nào lấy vợ tuổi Hổ được vì… dữ lắm, về nhà làm khổ mọi người. Anh còn bảo đi xem bói, mọi người bảo anh lấy vợ tuổi Hổ thì táng gia bại sản… Nói chung, tôi nghe anh nói mà ù cả đầu.
Chỉ vì mê tín, anh bỏ tôi không thương tiếc (Ảnh minh họa)
Tôi thật không ngờ, đàn ông thời đại này mà còn mê tín đến mù quáng như anh. Tôi bị xúc phạm khi nghe lời anh nói: “Em cao số thế, chẳng trách yêu mấy người rồi mà chưa thành”.
Vậy là từ hôm đó tới nay, anh cắt mọi liên lạc như chưa từng quen tôi. Hóa ra anh tìm vợ theo cách như thế. Cái sự chiều chuộng mà anh dành cho tôi cũng không phải vì tình yêu. Bởi nếu yêu, anh đã không dễ dàng chia tay tôi như thế.
Thật may là anh đã lộ bộ mặt thật đó, nếu không lấy một người đàn ông mê tín, bất chấp như thế về làm chồng, cuộc đời tôi có lẽ còn khốn cùng hơn nữa.
Theo Khám Phá
-
Tâm sự2 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự3 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự5 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự14 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự16 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự21 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.