- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bị suy thận nên muốn ly hôn giải thoát cho vợ, ai ngờ cô ấy lại đưa ra một đề nghị khiến tôi bật khóc
Tôi xác định sẽ giải thoát cho vợ, chia đôi tài sản để cô ấy đi tìm hạnh phúc khác trong phần đời còn lại.
- Nhà nghèo lại lỡ bầu đứa thứ 4, chị dâu động viên tôi đẻ nhưng khi con chào đời lại làm việc kỳ quái này
- Vừa đưa hóa đơn tiền điện, chồng đã vứt xấp tiền lên bàn nhưng đếm xong, tôi chẳng biết nên khóc hay nên cười
- Sốc nặng khi bỗng nhiên một cô gái xinh đẹp đến nhà giành giật anh chồng tàn tật với tôi
Vợ chồng tôi cưới nhau được 11 năm rồi, đứa con lớn đã lên 8 tuổi, bé trai thứ hai vừa tròn 5 tuổi. Bất hạnh thay mới đây tôi đi khám vì thấy trong người không khỏe thì nhận được tin mình đã bị suy thận giai đoạn 3.
Tôi suy sụp vô cùng, bệnh tình như vậy thì mong gì chữa khỏi được nữa, sống ngày nào hay ngày đó thôi. Nghĩ đến vợ là mối tình đầu, bao năm cô ấy luôn yêu thương, chăm sóc gia đình chu đáo mà tôi thương cô ấy quá. Giờ đây kinh tế gia đình dễ thở hơn chút thì tôi lại ra nông nỗi này. Tôi xác định sẽ giải thoát cho vợ, chia đôi tài sản để cô ấy đi tìm hạnh phúc khác trong phần đời còn lại.
Khi tôi đòi ly hôn, vợ giãy nảy lên đòi tôi phải đưa ra lý do thuyết phục. Bị vợ chất vấn mãi, tôi đành khai thật bệnh tình của mình. Cứ nghĩ cô ấy nghe thấy thế thì liền đồng ý, ai ngờ vợ lại đưa ra một đề nghị khiến tôi đờ đẫn. Vợ bảo cô ấy sẽ hiến thận cho tôi, để hai vợ chồng tiếp tục được sống bên nhau!
Ai ngờ vợ lại đưa ra một đề nghị khiến tôi đờ đẫn. (Ảnh minh họa)
Tôi quá ngỡ ngàng trước tình cảm và sự hi sinh mà vợ dành cho mình. Tất nhiên tôi muốn được khỏe mạnh bên vợ con càng lâu càng tốt nhưng liệu bố mẹ vợ có đồng ý không? Chưa nói các con tôi còn khá nhỏ, nếu vợ hiến thận cho tôi thì chúng tôi có đủ sức khỏe để nuôi nấng các con lớn khôn?
Từ hôm đó tới giờ vợ vẫn chắc nịch không thay đổi ý định, chỉ chờ tôi gật đầu là cô ấy sẵn sàng đến bệnh viện cùng tôi kiểm tra. Song tôi vẫn băn khoăn quá, chẳng biết có nên chấp nhận ân tình này của vợ không?\
THEO TRÍ THỨC TRẺ
-
Tâm sự7 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự9 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự13 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự18 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự20 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự2 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.