- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Biết tin người yêu bị tai nạn, em tìm đến nhà thăm thì tái tê khi nghe câu hỏi mẹ anh lạnh lùng thốt ra
Em đem theo giỏ hoa quả tìm đến nhà thăm người yêu. Nhưng người đón tiếp em lại là mẹ anh.
- Tưởng chồng đi làm thì sẽ đỡ đần kinh tế cho gia đình, nào ngờ anh lại đẩy mẹ con tôi đến bước đường cùng
- Đột ngột chuyển dạ, tôi gọi điện cho chồng báo tin nhưng anh quên dập máy, nghe được cuộc nói chuyện bên trong tôi choáng váng
- Dọn phòng đón vợ con về thì thấy cuốn sổ tiết kiệm giấu dưới đệm, tôi mở ra đọc rồi giận sôi người
Quen nhau qua mạng xã hội được nửa năm thì em và V quyết định gặp mặt nhau. Em đã thích V ngay từ lần gặp đầu tiên. Anh nhiệt tình, vui vẻ, ga lăng lại khéo ăn nói và tiêu tiền rất thoáng. Sau hôm đó, chúng em thường xuyên gặp gỡ nhau và đã "vượt giới hạn" cho phép. V cũng nói yêu em, sẽ đưa em về ra mắt gia đình anh. Em hạnh phúc lắm.
Nhưng mãi mà V không thực hiện lời hứa của mình dù cả hai đã bên nhau hơn 1 năm. Anh lấy lý do bố mẹ bận việc nên không thể mời em đến nhà chơi được. Em cũng chỉ biết gia cảnh, bố mẹ anh qua hình ảnh và lời kể của anh.
Mấy hôm trước, em nghe tin V bị tai nạn giao thông. Nhưng rồi sau đó, em liên lạc với anh mãi mà không được. Nôn nóng, em cố tìm hiểu và biết được địa chỉ nhà anh.
Thế là mặc kệ trời mưa gió, em cầm theo giỏ hoa quả tìm đến tận nhà V. Em còn nghĩ rằng đây là cơ hội tốt để em lấy lòng bố mẹ anh. Mẹ anh ra mở cửa, mời em vào nhà nhưng không cho em vào phòng V. Bà hỏi em là ai, em còn nhiệt tình bảo là bạn gái của V, đến thăm anh.
Mẹ V bưng cốc nước đến mời em uống rồi hỏi: "Chắc cháu không biết là V đã có vợ nhỉ?". Trời đất như quay cuồng trước mặt em. Em ngồi sững, thất thần. Mẹ V cười, nói rằng V đã có vợ được hơn 2 năm rồi và vợ anh đang đi làm nên không có ở nhà. Tính V trăng hoa, cứ lên mạng xã hội tìm kiếm cô này cô khác. Không chỉ em, trước đây đã từng có 2 cô gái khác tìm đến nhà với giấy siêu âm thai và bắt V phải chịu trách nhiệm. Cũng may bà ra tay kịp thời nên mọi chuyện đâu vào đấy mà vợ chồng V không phải ly hôn.
Rồi bà khuyên em nên tìm hiểu kĩ đối tượng trước khi yêu đương và "lên giường" với nhau, đừng tự biến mình thành kẻ thứ ba chỉ vì thiếu hiểu biết. Em cảm ơn rồi đi về mà nước mắt hòa với nước mưa.
Em hận V quá. Em yêu anh bằng cả trái tim, không ngờ anh lại lừa dối em một cú đau đớn đến thế. Em làm sao dám tin tưởng đàn ông sau cú sốc này nữa đây?
Theo Trí Thức Trẻ
-
Tâm sự6 giờ trướcMỗi nhà mỗi cảnh, tôi giận mình vì không thể giúp được nhiều cho mẹ.
-
Tâm sự8 giờ trướcTôi vừa ly hôn nhưng 2 đứa con lại ở với bố vì tôi không có việc làm, sợ các con sống với mẹ sẽ khổ...
-
Tâm sự13 giờ trướcSự khác biệt và đẹp đẽ của Linh khiến tôi nhận ra đây chính là người vợ tôi cần tìm cho cuộc đời mình.
-
Tâm sự16 giờ trướcViệc tình cờ gặp lại nhau ở quán phở khiến chồng tôi không giấu nổi sự khó chịu, nhất là khi thấy Lâm ăn mặc bảnh bao, phong độ. Suốt bữa ăn, anh luôn nhìn tôi thăm dò thái độ.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi có thể cảm thông với những giọt nước mắt khóc vì ân hận khi để sự cám dỗ của đồng tiền làm mất lý trí, khiến bạn không giữ được cái ngàn vàng của người con gái do sập bẫy kẻ 'săn tình một đêm'.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết tôi đã có con riêng với một người đàn ông khác nhưng chồng cũ vẫn muốn tái hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMê muội trước viễn cảnh ông khách giàu có vẽ ra, tôi tự nguyện dâng hiến đời con gái cho ông ngay buổi tối hôm đó. Để rồi sáng muộn hôm sau tỉnh giấc mà không thấy tình già bên cạnh...