- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bố chồng tương lai đến nhà bàn chuyện đám cưới và hứa cho 3 tỷ song lại làm một điều khiến tôi muốn hủy hôn
Bố chồng tương lai khiến tôi xấu hổ, thất vọng và cảm thấy có lỗi với bố mẹ đẻ.
- Ngày đầu mới cưới đã bị mẹ chồng bảo qua phòng khách ngủ, buổi tối nhìn trộm phát hiện sự thật khiến cô con dâu vừa giận vừa thẹn
- Hết hồn bị chồng của người tình tóm tại giường, anh ta làm 1 việc khiến tôi sốc cả tháng
- Tôi buồn rầu nói mình bị vô sinh, nào ngờ bạn gái lại vui mừng thổ lộ bí mật đáng sợ mà cô ấy đã giấu kín lâu nay
Nghĩ đến chuyện đám cưới của mình tôi lại thấy buồn và khóc. (Ảnh minh họa)
Tôi và người yêu đã yêu nhau được gần 3 năm. Tết vừa qua, tôi và anh ấy đều ngỏ lời với bố mẹ cho phép được đi đến hôn nhân. Dịp Tết, anh ấy cũng đón tôi qua nhà, hôm đó bố của anh ấy nói với tôi rằng sẽ lựa chọn một thời điểm thích hợp để qua nhà tôi thăm hỏi, xin ý kiến bố mẹ tôi về chuyện hôn nhân của hai con.
Điều duy nhất khiến tôi lo lắng (theo người yêu tôi kể lại), dù bố anh ấy có đồng ý, song vẫn chưa thực sự hài lòng khi biết gia đình tôi không thuộc diện giầu có. Nhưng vì thấy con trai yêu đương si tình như vậy nên không nỡ cấm cản. Người yêu tôi cũng động viên tôi rất nhiều, anh ấy nói sẽ cố gắng sống độc lập tài chính, sớm ra ở riêng để tránh đi chuyện xích mích bố mẹ chồng và nàng dâu.
Đúng như lời bố chồng tương lai đã hứa, ngày thứ 7 vừa qua, bố của anh ấy đến nhà tôi chơi nhà và bàn bạc chuyện đám cưới. Mới đầu tôi cũng hồi hộp lắm, nhưng rồi thấy phấn khởi vì bố chồng tương lai gặp bố mẹ tôi chào hỏi, nói năng rất lịch thiệp, cứ như thể người một nhà vậy. Nhưng đó là màn chào hỏi xã giao. Đến phần chính của buổi gặp mặt lại khiến tôi bất ngờ với thái độ của bố chồng tương lai.
Bố chồng tương lai bắt đầu khoe chuyện mình làm ăn giỏi, gia đình có nhiều đất đai, của cái, tầm quan hệ rất rộng… Sau đó là màn dò hỏi bố mẹ tôi xem anh em họ hàng nội ngoại ra sao, có người nào kinh doanh có tiếng hay có chức vụ gì không… Bố mẹ tôi dù khó chịu nhưng cũng thật thà chia sẻ gia cảnh của nhà tôi không giầu có, cũng không có họ hàng, bạn bè "tai to, mặt lớn".
Bố chồng tương lai nói về tiền cho con trai sau đám cưới: "Hai đứa chúng nó yêu nhau khá lâu rồi, nên dù tôi cũng biết là bên đằng gái gia cảnh bình thường cũng cho cưới, chứ cấm cản lại tội nghiệp cả hai. Đám cưới của con trai tôi dự kiến sẽ được tổ chức to và hoành tráng nhất vùng, sau khi cưới xong tôi sẽ cho 3 tỷ để các con lấy vốn làm ăn, hoặc mua nhà riêng thì tùy".
Sau đó, bố chồng tương lai quay sang hỏi bố mẹ tôi: "Con dâu đứa nào vào nhà tôi thì không khác gì đổi đời, không phải nghĩ đến chuyện tiền nong gì cả, người ta nói "chuột sa chĩnh gạo" cũng chẳng sai. Bên nhà tôi cho các cháu 3 tỷ, chưa kể tiền, vàng anh em cho, tặng. Nhà ông bà thông gia đất rộng thế này, lại con đầu lấy chồng, chẳng nhẽ không cho các cháu 500 triệu hay 1 tỷ đồng hồi môn nhỉ?".
Bố mẹ tôi có vẻ ngập ngừng vì bất ngờ, song bố tôi cũng nói: "Chúng tôi không dám hứa trước, nhưng cố gắng được bao nhiêu sẽ cho các cháu, sau khi cưới mới biết là còn bao nhiêu để cho con làm của hồi môn". Bố chồng tương lai tôi bất ngờ chuyển thái độ và nói: "Tùy gia đình nhà gái sắp xếp, nếu cho các cháu được 1 tỷ thì tốt. Vì trong hôn lễ sẽ công bố của hồi môn của bố mẹ hai bên cho các con. Chúng tôi không muốn mất mặt trước họ hàng, quan khách".
Từ lúc đó đến giờ, bố mẹ tôi giờ lo lắng không biết lấy đâu số tiền lớn để làm của hồi môn cho tôi. Bố mẹ tôi cũng đang tự dằn vặt bản thân không giầu có, con gái lấy chồng, chịu cảnh lép vế với nhà trai. Tôi cũng buồn lắm, thái độ của bố chồng tương lai khiến tôi hụt hẫng. Nếu như để bố mẹ chồng không vui, cảm thấy mất mặt trong hôn lễ thì tôi cũng khó sống yên ổn nơi nhà chồng.
Nghĩ đến chuyện đám cưới của mình tôi lại thấy buồn và khóc. Tôi phải làm gì bây giờ, có nên tiếp tục hay hủy bỏ cuộc hôn nhân?
Theo Gia đình & Xã hội
-
Tâm sự2 giờ trướcTrở về nhà tôi buồn bã báo tin với vợ. Cô ấy lo lắng hối thúc tôi đi chữa bệnh và bao nhiêu vợ cũng bỏ ra hết.
-
Tâm sự12 giờ trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
Tâm sự13 giờ trướcKhi thấy con gái có những hành động này, người mẹ đã rất lo lắng và muốn nhờ chuyên gia tư vấn.
-
Tâm sự14 giờ trước"Chỉ sau sinh nhật 73 tuổi của bố vài ngày, tôi nhận được cuộc điện thoại từ mẹ. Chẳng ngờ rằng lần trở về nhà đó đã giúp tôi nhận ra nhiều điều", anh Lý Minh chia sẻ.
-
Tâm sự19 giờ trướcMẹ chồng của chị tôi không biết rằng cái nhà trọ ấy do chị đứng tên thuê, cũng do chị trả tiền hàng tháng. Chị ôm con về ngoại là con trai bà ấy ra đường.
-
Tâm sự1 ngày trướcCho đến khi đọc đến dòng cuối cùng của lá thư, cô Mã đã bật khóc và thầm cảm ơn lòng tốt của bà chủ.
-
Tâm sự1 ngày trướcTheo tôi, đằng nào thì câu chuyện không mong muốn cũng đã xảy ra, một điều chắc chắn rằng cô thư ký trẻ kia cũng không bao giờ giữ lòng chung thủy với chồng chị, vì chồng chị không thể cung phụng tiền bạc cho cô ta tiêu xài nữa.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
Tâm sự1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgười tưởng chừng sẽ vắng mặt lại xuất hiện khiến các bạn học cũ vô cùng xúc động.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.